Góc nhìn: Đừng quá lo vì Costa rất giống… Drogba

11/03/2015 19:31 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Costa chưa thể lập công lần nào tại Champions League mùa này không phải một vấn đề quá đáng lo với Jose Mourinho ở thời điểm hiện tại.

1. 5 trận đấu, 0 bàn thắng, đó là những gì Diego Costa đã thể hiện trong màu áo Chelsea tại đấu trường Champions League. Đây một sự thuyên giảm đáng kể so với mùa giải trước, khi anh còn khoác áo Atletico Madrid: 8 bàn trong 9 lần ra sân.

Ở Atletico mùa trước, Costa gần như là niềm hi vọng lớn nhất của hàng công. Khi cả tập thể của HLV Diego Simeone co cụm lại ở phần sân nhà để phòng thủ, Costa luôn là cầu thủ giữ vị trí gần với đường biên ngang sân nhất. Để rồi khi những đợt phản công vũ bão nổ ra, anh sẽ nước rút thẳng lên phần sân đối thủ để chờ bóng đến chân.

Tại Chelsea, sự tình đã khác. Costa không còn là niềm hi vọng duy nhất cho khâu săn bàn. Thậm chí, nói về việc niềm tin nhận được, có lẽ Eden Hazard còn được hi vọng hơn rất nhiều, nhất là trong những trận cầu lớn.

2. Nhìn chung, kể từ khi đến với Chelsea, lối chơi của Costa đã phần nào thay đổi. Thay vì hình ảnh một “máy ủi” càn lướt, anh đã dần trở thành một mắt xích trong hệ thống luân chuyển bóng tấn công, đặc biệt trước những đối thủ yếu của giải Ngoại Hạng Anh.

Không quá ngạc nhiên khi số lần dứt điểm trung bình của Costa giảm còn 2,8 lần/trận – ít hơn chính anh tại Premier League mùa này (3,1 lần/trận) và anh tại Champions League mùa trước (3,2 lần/trận).

Cũng không thể không nhắc tới việc Chelsea có những cầu thủ tấn công rất tốt trong các tình huống phạt trực tiếp và phạt góc. Khi còn ở Atletico, Costa gần như chỉ phải chia sẻ cơ hội với Diego Godin.

Thế nên, xét lại việc chưa ghi được bàn nào tại Champions League năm nay, đó không hẳn là một sự sa sút đáng kể của Costa, mà chỉ đơn thuần là anh đang chơi với một vai trò khác so với thời ở Atletico.

3. Trước hết, cần khẳng định rằng tại Champions League, đội bóng áo xanh thành London thường tỏ ra thận trọng hơn, vì thế nên đội hình thường lùi sâu xuống hơn. Đó là lý do những thống kê của Costa lại rất đặc trưng so với chính con số của anh tại Ngoại Hạng Anh.

Ví dụ, ở Champions League, anh dứt điểm ít hơn nhưng lại sút xa nhiều hơn – trung bình 0,6 lần dứt điểm từ ngoài vòng cấm/trận. Anh cũng qua người nhiều hơn (1,6 lần/trận), nhưng lại tạo cơ hội cho đồng đội ít hơn (0,4 lần/trận).

Như vậy, dễ hiểu rằng tại đấu trường này, anh được yêu cầu phải “độc diễn” nhiều hơn. Nỗ lực cá nhân dĩ nhiên sẽ khó hơn phối hợp tập thể. Việc Costa chưa ghi được bàn nào, cũng vì thế, trở thành một câu chuyện dễ hiểu và dễ thông cảm.

Dĩ nhiên ở thời điểm hiện tại, Jose Mourinho không thể hài lòng hơn với Diego Costa trong tay. Ở anh là hình ảnh của học trò cưng Didier Drogba 10 năm về trước – một tiền đạo toàn diện, ít khi ghi quá 20 bàn/mùa nhưng vẫn là vũ khí đỉnh cao.

Ở Costa, Mourinho có được nguồn... khiêu khích đối thủ rất hiệu quả. Một tiền đạo sẵn sàng nhổ nước bọt ra găng tay và... ném vào mặt đối thủ chắc chắn sẽ khiến cho nhiều hậu vệ phải khó chịu. Thứ cần nhất khi phòng ngự là sự điềm tĩnh – Costa có thể bóp nghẹt kỹ năng ấy của đối thủ.

Dĩ nhiên, không thể nói rằng anh cứ việc “tịt ngòi”. Nếu Chelsea tiến sâu, những tình huống chột giật bàn thắng sẽ là vô cùng quan trọng. Không ai có thể quên được hình ảnh một Inter Milan nhạt nhẽo được Diego Milito cụ thể hóa cơ hội và đăng quang Champions League 2009-10. Mourinho từng nắm tập thể đó, nên ông cũng hiểu cần phải chỉ giảng cho Costa ở điểm gì.

Cùng chờ đợi cầu thủ gốc Brazil này tỏa sáng nếu Chelsea đi sâu!

Tiêu Hoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm