Góc nhìn 365: Chỉ Klopp mới hiểu Pep Guardiola

31/12/2016 19:52 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đấu của Klopp với Guardiola lần này đã hoàn toàn khác xa so với thời họ đối đầu nhau ở Bundesliga. Cơ bản, tư thế của Liverpool so với Man City khác hẳn tư thế của Dortmund với một Bayern thống trị nước Đức…

1. Klopp đụng độ Guardiola khá nhiều lần ở Đức, và trong các lần đối đầu ấy, Klopp có 4 chiến thắng đáng nhớ. 3 trong 4 chiến thắng diễn ra ở giải đấu cúp (có 2 trận là Siêu Cúp nước Đức). Chỉ duy nhất một lần Klopp thắng Pep tại Bundesliga, ngày 12/04/2014, và lại còn thắng ngay trên sân khách, với tỷ số đậm: 3-0. Nhưng đó là lúc Bayern đã vô địch sớm, họ không còn mục đích nào để tranh đua ở Bundesliga cả. Và hơn hết, trận đấu đó cũng diễn ra ngay sau khi Bayern xác nhận đã giành được chữ ký của Robert Lewandowski, tiền đạo của Dortmund.

Những người theo thuyết âm mưu chắc chắn sẽ nghĩ Bayern đã buông cho Dortmund để đáp lễ lại việc Dortmund đã nhả Lewandowski. Ở thời điểm vòng 30 của Bundesliga 2013-14 ấy, Dortmund rất cần chiến thắng để duy trì khoảng cách với kẻ bám đuổi phía sau là Schalke 04. Chiếc vé chính thức tham dự Champions League với họ là rất quý và 3 điểm đó đủ sức đảm bảo họ có khả năng giữ vững ngôi nhì bảng.

Tất nhiên, những ai tin tưởng vào sự vô tư của bóng đá châu Âu hiện đại và văn minh sẽ không chấp nhận cái thuyết âm mưu vớ vẩn kể trên. Nhưng khó có ai phủ nhận được rằng Dortmund luôn lép vế và chịu ơn Bayern. Ít ra, khi Dortmund lâm vào khó khăn tài chính trầm trọng cách đây gần 20 năm, Bayern cũng chính là đội bóng đưa tay ra cứu vớt. Cái ơn ấy, đủ để Dortmund phải xếp mình vào chiếu đàn em của Hùm Xám vùng Bavaria.

2. Liverpool dù chưa từng vô địch Premier League lần nào và Man City thì đã hai lần lên đỉnh của giải đấu đắt giá nhất hành tinh nhưng vị thế của Liverpool trong văn hóa bóng đá Anh vẫn lớn hơn Man City rất nhiều. Người Anh vẫn xem trọng truyền thống của mình và họ luôn coi Liverpool và Man United là hai đại gia (power house) của bóng đá Anh. Man City có thể giàu, có thể mạnh, nhưng tầm ảnh hưởng của họ thì không thể ở tầm của Liverpool.

Xem cách Liverpool tiêu tiền mỗi mùa Hè, chúng ta mới nhận ra rõ ràng hơn chất đại gia của họ. Có thể họ không mua các siêu sao lừng lẫy, nhưng tổng số tiền họ chi ra chẳng bao giờ lép vế so với nhóm nhà giàu của bóng đá châu Âu.

Và điều đó cho Klopp một vị thế khác khi đối diện Pep lần này. Đó là không có sự thất thế, không có sự nể vì nào cả. Chiến thắng cho Pep (nếu có) cũng sẽ sòng phẳng hơn là những chiến thắng mà Pep có được ở Bundesliga. Ngược lại, chiến thắng cho Klopp (nếu có) cũng sẽ càng khẳng định cái thua của Klopp trước Pep ở Đức chỉ là cái thua do thần thế của đội bóng ông nắm giữ quá kém cỏi so với một đại gia mà mình phải hàm ơn.

3. Và bởi vậy, cái cách Klopp nói về Pep bây giờ cũng khác. Ông nhận xét “Pep đã nhận một việc rất khó” khi về huấn luyện Man City, một nhận xét chính xác và không cho thấy tư thế khiêm tốn như ông từng phải tỏ ra khi còn ở Đức. Đó là một nhận xét của một người đặt mình ngang hàng đối phương, dù bề dày thành tích của đối phương hơn mình rất nhiều. “Pep có thể đi đâu mà chả được. Nhưng ông ấy không chọn những giải đấu khó khăn. Ông ấy chọn thách thức”, Klopp nói về Pep, chính xác từng chữ, và cũng vẫn tỏ ra trân trọng đối thủ hết cỡ.

Trong cuốn sách mới ra mắt có tên “Pep Guardiola: The Evolution”, Guardiola có thổ lộ với bạn thân của mình rằng “Cho tới tận mùa Hè 2016, tôi vẫn chưa có một hình dung cụ thể nào cho tương lai của Man City”. Và bản thân ông cũng thừa nhận, Man City là một CLB chưa có thương hiệu bóng đá, chưa có triết lý bóng đá nền tảng. Ông nhận việc ở Man City cũng vì lẽ đó. Người ta ví Pep như một nghệ sỹ, tạo ra một tác phẩm xong, ông đến nơi khác để bắt tay lại từ đầu. Barca và Bayern đã là một chỉnh phẩm mỹ miều và thách thức của ông bây giờ là Man City, một đống vật liệu mà ông cần tạo hình nó thành chỉnh phẩm.

Đó là cái khó mà ông gặp phải, và có thể cản trở ông có thành tích ở ngay mùa giải đầu tiên. Nhưng ông thích thú với điều đó, như khi ông nói “tài năng không phải thiên phú, mà nó là quá trình tích lũy và tập luyện. Hệ thống, ý tưởng chiến thuật sẽ hữu dụng nếu cầu thủ tập với nó hàng ngày, để đạt đến mức độ chơi bóng đúng nghĩa”.

Man City chưa đạt đến trình độ tài năng ấy, và việc của Pep mới chỉ là khởi đầu. Trong hoàn cảnh ấy, tất nhiên sẽ có những kẻ chê bai ông, cho rằng ông chỉ giỏi với những siêu sao như Messi hay Lewandowski. Song, Klopp là người rất hiểu ông, khi nhận ra cái dũng cảm của người đồng nghiệp. Có một đối thủ hiểu mình như thế, ít ra cũng là cái thống khoái của cuộc chơi này rồi.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm