GÓC MARCOTTI: Mourinho luôn gây hấn. Guardiola không biết sợ hãi. Man United đá rất hay

25/08/2015 14:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trên trang tin ESPNFC, nhà báo thể thao lừng danh Gabriele Marcotti phân tích về màn trình diễn của Barcelona, Real Madrid, Juventus, AC Milan, Bayern Munich... tuần qua.

Man United đầy hứa hẹn

Dù bị Newcastle cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà Old Trafford, Man United vẫn cho thấy nhiều dấu hiệu đầy hứa hẹn.

Họ thật ra đã chơi tốt hơn vào thứ Bảy vừa rồi dù chỉ có 1 điểm, so với 2 lần giành 3 điểm trước đó trong mùa giải. HLV Louis van Gaal đã nói đó là một trong “những màn trình diễn hay nhất” kể từ khi ông tới CLB, và chiến lược gia người Hà Lan không chỉ muốn an ủi các học trò.


Man United thật ra đã đá rất tốt

Man United đã tạo ra được rất nhiều cơ hội ở đầu và cuối trận, trong khi ở giữa trận họ cầm bóng với ưu thế áp đảo. Nếu có thêm bàn thắng, đó chính là công thức để tạo nên một nhà vô địch.

Tất nhiên, đội bóng của Van Gaal còn nhiều điểm có thể tiến bộ hơn, nhưng cách họ chuyền bóng và di chuyển trong phần lớn thời gian trận gặp Newcastle đã cho thấy dấu ấn của Van Gaal dần được khẳng định rõ ràng lên đội bóng. Nếu họ tiếp tục chơi như thế này, kết quả tích cực chỉ là vấn đề thời gian.

Chelsea: Mourinho tiếp tục gây căng thẳng

Chelsea đã giành chiến thắng đầu tiên ở Premier League mùa này (đánh bại West Brom 3-2 trên sân khách), nhưng bạn đã lầm nếu nghĩ điều đó giúp HLV Jose Mourinho tìm thấy chút bình yên.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã lại tiếp tục gây sự trong cuộc họp báo sau trận đấu, nói rằng nhiều người sẽ “thất vọng” vì đội bóng của ông không thua trận. Đó là trò gây căng thẳng cố ý và quen thuộc của ông, tạo ra cảm giác “chúng ta chống lại tất cả” ở Chelsea. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất không phải ở tâm lý, mà ở chiến thuật của đội bóng áo xanh, khi họ vẫn còn nhiều việc phải làm.


Mourinho thắng nhờ sự xuất sắc của Pedro

Pedro tỏ ra sắc sảo ở trận ra mắt, ghi một bàn và kiến tạo một bàn khác. Diego Costa chơi hiệu quả trước cặp trung vệ cao lớn của West Brom. Cesc Fabregas có vài pha chuyền bóng quan trọng. Thibaut Courtois cứu được một quả phạt đền và Eden Hazard rất lợi hại trong những pha phản công. Đó là tin tốt.

Nhưng tin xấu là Nemanja Matic vẫn chưa tìm lại phong độ như mùa trước. John Terry bị đuổi khỏi sân, lại càng làm dấy lên những tin đồn về vị trí và tương lai của anh. Cuối cùng, bạn sẽ phải lục lọi trí nhớ rất lâu nếu muốn nghĩ xem lần gần nhất Branislav Ivanovic chơi tệ 3 trận liên tiếp là khi nào.

“Nếu chúng tôi hài lòng với 4 điểm sau 3 trận thì chúng tôi không nên ra sân”, Mourinho nói sau trận đấu, điều cho thấy ông sẽ còn thay đổi ở những vòng đấu tới. Nhưng dẫu sao, chiến thắng trước West Brom đã là một bước tiến quan trọng và rất cần thiết.

Barcelona: Cái lợi khi có nhiều tiền đạo giỏi

Điểm mấu chốt trong trận mở màn mùa giải của Barcelona gặp Athletic Bilbao là 3 điểm, một mục tiêu không dễ dàng sau những gì đội bóng xứ Basques đã làm được ở trận tranh Siêu Cúp TBN: đè bẹp chính Barca 4-0 trên sân nhà và cầm hòa 1-1 ở Camp Nou.

Với Neymar vắng mặt, Adriano chấn thương, Gerard Pique bị treo giò và Pedro đã chia tay, Barca còn vào trận mà không có Dani Alves, một ca chấn thương dài ngày, và Sergio Busquets, đỡ nghiêm trọng hơn.


Enrique khởi đầu mùa giải đầy khó nhọc với Barca

Tin tốt là Sergi Roberto đã chơi ấn tượng trong vai trò hậu vệ phải. Anh giờ sẽ có cơ hội đá chính nhiều hơn sau vài mùa giải không thiết lập được vị trí vững chắc tại Camp Nou.

Lionel Messi đã đá hỏng phạt đền và người làm nên sự khác biệt trong chiến thắng 1-0 tối Chủ nhật cho Barca là Luis Suarez. Như thường lệ, tiền đạo người Uruguay chơi rất tích cực và quyết liệt. Đó là điều hay nhất khi bạn có nhiều tay săn bàn giỏi: người này không làm tốt, sẽ có người khác thay.

Phần thưởng cho Bayern

Pep Guardiola không phải là kiểu HLV hành xử theo cảm xúc: ông đã để Robert Lewandowski ngồi trên ghế dự bị hôm thứ Bảy ở trận gặp Hoffenheim, đúng vào sinh nhật lần thứ 27 của tiền đạo này. Và nếu ông tin vào nghiệp chướng (có lẽ là không), ông hẳn đã tự hỏi liệu ông có bị trừng phạt vì tin tưởng Mario Goetze thay vì Lewandowski.


Bayern cần cả may mắn để thắng

Kevin Volland ghi bàn chỉ sau 9 giây từ một sai lầm của David Alaba và sau nửa giờ thi đấu, Guardiola mất Mehdi Benatia vì chấn thương. Thomas Mueller gỡ hòa cho Bayern không lâu sau đó, nhưng mọi thứ trở nên hỗn loạn vào cuối trận. Jerome Boateng bị đuổi khỏi sân và Hoffenheim được hưởng một quả phạt đền. Chỉ có điều, Eugen Polanski đã sút bóng trúng cột dọc.

Vận may tới và vận may đi. Ở thời điểm đó, Bayern chơi với ít hơn một người và không còn trung vệ nào trên sân. Một HLV khác hẳn đã hài lòng với 1 điểm, nhưng đây là Guardiola. Ông ra lệnh cho đội bóng tiếp tục tấn công và Bayern được tưởng thưởng khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây: tiền đạo dự bị Lewandowski ghi bàn ấn định chiến thắng từ một đường kiến tạo xuất sắc của Douglas Costa.

Chắc chắn là Bayern đã cần chút may mắn, nhưng họ đã tự định đoạt số phận của mình và Guardiola đã cho thấy ông là một HLV không hề biết sợ hãi.

Wolfsburg lại bán ngôi sao

Những ngày cuối cùng của mùa chuyển nhượng này, từng động thái lựa chọn đội hình xuất phát của HLV Dieter Hecking ở Wolfsburg đều được theo dõi kỹ lưỡng, bởi trong tay ông giờ đang có rất nhiều mục tiêu lớn của các đại gia châu Âu.


De Bruyne sẽ bị bán trong ít ngày nữa?

Trước Cologne, Hecking đã để cả Ivan Perisic (đang được Inter Milan theo đuổi) và Kevin De Bruyne (sẽ sớm tới Manchester City) đá chính. Kết quả trận đấu là 1-1. Có thể tin rằng Wolfsburg sẽ để một trong 2 người đó ra đi nếu nhận được một đề nghị đủ thuyết phục, nhưng bán cả hai trụ cột vào cuối mùa Hè như thế này sẽ mang đến rủi ro rất lớn.

Milan lại gặp rắc rối

Vấn đề lớn nhất với Milan lúc này không phải là họ thua trận, mà là phản ứng của đội bóng sau mỗi thất bại có vẻ khiến tình hình thêm tồi tệ. Ban đầu, Milan đã tin tưởng ở sức trẻ tại hàng thủ, nhưng sau một màn trình diễn rất nghèo nàn của cặp trung vệ Rodrigo Ely (bị đuổi khỏi sân trong hiệp 1) và Alessio Romagnoli trong thất bại 0-2 dưới tay Fiorentina, 2 hậu vệ này đã phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích.

Họ lẽ ra phải nhận được sự đánh giá độ lượng hơn. Đó mới chỉ là 1 trận đấu, họ mới 21 và 20 tuổi. Nếu đã hy vọng ở những người trẻ, thì phải tin tưởng họ. Milan không nên hoảng hốt quá sớm và lại quay về với những phương án cũ kỹ Philippe Mexes hay Cristian Zapata.


Milan không còn một manh giáp trước Fiorentina

Đáng lo ngại hơn nữa có lẽ là khả năng phối hợp của hàng công, nơi HLV Sinisa Mihajlovic đã tiến hành nhiều điều chỉnh trong mùa Hè. Carlos Bacca và Luiz Adriano nhận được rất ít bóng và thường xuyên cản đường nhau trong các pha tấn công. Cả hai đều là những người mới tới và cần thời gian hòa nhập, nhưng họ cũng là những ngôi sao lớn được kỳ vọng nhiều và không như Ely hay Romagnoli, đã đủ lão luyện để phải chơi tốt ngay lập tức.

Những phản ứng sửa sai tức thì của ban lãnh đạo và huấn luyện Milan là rất đáng ngờ. Họ lại lao ra thị trường chuyển nhượng và tìm một tiền đạo nữa. Đáng tiếc hơn, tiền đạo đó lại là Mario Balotelli. Thỏa thuận hiện vẫn chưa hoàn tất, nhưng nhiều khả năng anh sẽ về lại San Siro theo hợp đồng cho mượn cả mùa.

Điều đó xảy ra bất chấp việc CLB vừa chi gần 50 triệu euro cho 2 tiền đạo trong khi đội hình Mihajlovic thường sử dụng vốn chỉ có một trung phong cắm. Balotelli, trong khi đó, là một tiền đạo mà chắc chắn Liverpool sẽ thở phào nhẹ nhõm nếu tống khứ được khỏi Anfield, dù là theo kiểu thỏa thuận nào.

Juventus: Không có gì phải hoảng loạn

Khi bạn thua trận mở màn mùa giải trên sân nhà lần đầu tiên sau 87 năm, tức kể từ khi giải vô địch Italy chuyển sang thể thức thi đấu vòng tròn, báo chí sẽ làm ầm ĩ lên. (Với những ai có thắc mắc, trước năm 1929, giải vô địch Italy gồm hai giải đấu cấp vùng và các đội đứng đầu hai giải đó vào tranh chức vô địch ở một giải loại trực tiếp).


Thua trận đầu mùa giải không cho thấy Juventus suy yếu

Nhưng sẽ là quá đơn giản khi chỉ trích Juventus sau thất bại 0-1 của họ trên sân nhà trước Udinese và quy kết đó là hậu quả của việc chia tay cùng lúc Andrea Pirlo, Arturo Vidal và Carlos Tevez trong một mùa Hè. Sự thật là không chỉ có họ vắng mặt so với đội hình mùa giải trước. Claudio Marchisio và Alvaro Morata cũng đã không thể ra sân. Thêm nữa, Juve không hề chơi tệ và đã có thể ghi ít nhất là 2 bàn.

Không có lý do gì để hoảng hốt chỉ sau một thất bại. Cuộc săn lùng một tiền vệ kiến tạo nữa (các mục tiêu bao gồm Julian Draxler, Henrikh Mkhitaryan và Oscar) có thể sẽ thất bại, nhưng điều đó không thật sự quan trọng với Juve nếu chỉ để cạnh tranh ở Serie A. Ngoài ra, với Juan Cuadrado sắp tới từ Chelsea theo dạng cho mượn, nhà vô địch Italy vẫn cực kỳ lợi hại ở tuyến giữa, với sự đa dạng và chiều sâu đáng gờm.

Trần Trọng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm