GÓC MARCOTTI: Chelsea mệt mỏi. Khám phá của Van Gaal. Rooney đấm bốc. Pellegrini là bong bóng

17/03/2015 14:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia uy tín về bóng đá châu Âu Gabriele Marcotti đã có bài viết điểm lại những điều đáng chú ý tuần qua tại Premier League.

Chelsea mệt mỏi


Chelsea chỉ thắng 2 trong 6 trận trước khi hòa 1-1 với Southampton. Việc họ gia tăng khoảng cách trên đầu BXH Premier League chủ yếu chỉ nhờ Manchester City thua Burnley mà thôi.

Với cách biệt tới 6 điểm, lại còn một trận chưa đá, xem ra khó có thể tránh khỏi viễn cảnh Jose Mourinho có chức vô địch quốc gia thứ ba tại Stamford Bridge. Cộng thêm League Cup, như vậy ông ta có cú đúp, dễ đoán rằng đây sẽ là một mùa giải thành công.

Nhưng đó cũng có thể là một mùa giải khiến người ta phải suy nghĩ lại về họ. Một tháng trước, tôi có nhận định rằng Chelsea đang tỏ ra mệt mỏi. Đó không phải khám phá kỳ vĩ gì cả, chỉ đơn giản là nhìn cách cầu thủ Chelsea chơi bóng, những lời lẽ của chính Mourinho về việc học trò ông không đủ 100% sức lực.

Chủ nhật vừa rồi, họ lại tỏ ra như thế. Đội của Ronald Koeman có tổ chức, chặt chẽ và đáng lẽ ra đã có thể giành chiến thắng.

Hãy nhìn cách mà những chàng trai của Mourinho bị đẩy sang một bên nơi giữa sân xem. Nemanja Matic có vẻ chưa bình phục hoàn toàn chấn thương, trong khi đó Cesc Fabregas và Oscar đã “hết xăng”. Diego Costa mở tỉ số, nhưng đó là bàn đầu tiên của anh ta sau 2 tháng trời.

Chelsea đã mở tỉ số của 16 trận trên mọi đấu trường trước đó. Thông thường, với một đội của Mourinho, đã dẫn trước rồi thì họ sẽ bóp nghẹt trận đấu, tận dụng tình huống phản công và khiến đối thủ vật vã.

Không phải trận này. Không phải bây giờ. 9 trong 16 trận ấy, Chelsea đã bị gỡ lại. 28 trận trên mọi đấu trường trước đó, họ chỉ gặp tình huống ấy 4 lần.

Bạn cũng có thể so sánh với mùa trước. Chelsea dĩ nhiên không bằng nổi phân nửa mùa này, nhưng khi đã ghi bàn trước thì đừng hòng giành điểm – họ chỉ 10 lần bị gỡ lại trong 57 trận. Rõ ràng có gì đó đã thay đổi.

Mourinho đã hạn chế xoay vòng mùa này và ông cũng may mắn khi Chelsea không có nhiều chấn thương nặng. Điều đó có nghĩa là đội hình chính đã phải đá rất nhiều. Nhìn sự xuống sức của Oscar hay Fabregas, xem ra cách quản quân này là đáng ngạc nhiên.

Chưa chắc đây đã là trách nhiệm riêng của HLV trưởng. Chelsea có hẳn một đội ngũ chuyên viên y tế, chuyên gia khoa học thể thao để hỗ trợ cho Mourinho.

Sẽ phải đặt dấu hỏi rằng liệu Chelsea có đứng vững không, nếu họ vẫn còn góp mặt tại Champions League và Cúp FA với thể trạng như thế này. Chỉ có thể tin rằng Mourinho và các cận thần của ông đang suy nghĩ để không lặp lại tình trạng này vào mùa sau.

Van Gaal đã khám phá ra hệ thống phù hợp nhất?


Manchester United có lẽ đã chơi một trận hay nhất kể từ đầu mùa giải tới nay khi đánh bại Tottenham 3-0 Chủ nhật vừa qua. Không kể sự chán ngán trong cách Spurs đá thì đó là một kết quả ấn tượng.

Louis Van Gaal (lại) đưa ra nhiều thay đổi cho hệ thống. Sơ đồ 4-3-3 được lựa chọn với Wayne Rooney là trung phong, Juan Mata và Ashley Young chơi hai bên, Ander Herrera và Michael Carrick ở giữa sân, Marouane Fellaini như một con thoi chạy dọc.

Đó không phải một hệ thống gồm nhiều cầu thủ chạy nhanh cho lắm, nhưng cũng không sao: Van Gaal có trong tay rất nhiều cầu thủ chuyền tốt, tạo cơ hội tốt. Đó là thứ ông ta đã xây dựng suốt cả sự nghiệp, được vinh danh cũng vì thế. Ông ta hiểu 4-3-3 hơn ai hết. Đó là sơ đồ từng mang đến thành công lớn nhất của Van Gaal trong hai thập kỷ qua. Đó là sơ đồ mà ông ta có thể đem ra giảng dạy, nghiên cứu phát triển.

Điều quan trọng hơn là hệ thống này có thể được tháo ra lắp vào tùy ý. Ai cũng được, tháo Mata ra lắp Angel Di Maria vào hay cho Daley Blind vào vị trí của Michael Carrick rồi đưa Luke Shaw/Marcos Rojo đá thay cánh trái. Tất cả đều ổn. Adnan Januzaj sẽ có suất. 4-3-3 về cơ bản sẽ không thay đổi.

Liệu ông ta có quay cuồng với sơ đồ khác, hệ thống khác không hay đã ngộ ra chân lý? Chờ xem. Là tôi thì tôi biết mình phải làm gì rồi.

Rooney cần đấm bốc ở nơi an toàn hơn


Nếu bạn chưa xem video Wayne Rooney đọ găng với đồng đội cũ Phil Bardsley trong bếp và bị... nốc ao thì, đấy, anh ta đã diễn lại sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng trong ngày Chủ nhật.

Cả Van Gaal và Rooney đều tỏ ra cáu kỉnh về vụ rùm beng này. “Tôi thấy thế giới này kỳ cục thật, sao tôi lại phải trả lời những câu hỏi như thế?” – Van Gaal bực mình trong phòng họp báo. “Cái thế giới này nó làm sao thế, bị méo rồi à?”.

“Đó là thế giới mà chúng ta đang sống” – Rooney trả lời câu hỏi của ông thầy trong một cuộc phỏng vấn khác. “Đấy là nhà riêng của tôi, không phải chuyện cho công chúng, đấy là những gì bạn bè làm với nhau, chúng tôi chơi trong nhà. Một nhóm bạn trong một căn nhà riêng, thế mà không hiểu sao lại lên tận trang bìa báo in toàn quốc”.

Thực ra có vài điểm cần nói rõ. Thứ nhất, đáng để hỏi Van Gaal về chuyện này vì Rooney có hợp đồng với CLB. Anh ta là cầu thủ chuyên nghiệp và cần bảo vệ thể trạng của bản thân. Trước đây, Asier Illarramendi từng bị Real Madrid phạt nội bộ vì đến gần bò tót trong một lễ hội Tây Ban Nha. Karim Benzema cũng bị phạt vì chơi nhảy bungee mạo hiểm.

Mà người còn lại là Bardsley, đấm thẳng vào mặt Rooney thì đúng là có chuyện đấy chứ. Rooney dường như đã bất tỉnh hoặc choáng váng. Trừ khi cậu ta là diễn viên chuyên đóng thế cảnh mạo hiểm, còn không thì đấy không phải là diễn kịch. Anh ta ngã ngửa ra, chân văng lên, đầu suýt đập thẳng vào bàn bếp phía sau. Xin nhắc lại, đó là một cầu thủ có hợp đồng chuyên nghiệp.

Còn chuyện đời tư bị xâm phạm. Rooney nói cũng có ý đúng. Anh ta ở trong nhà riêng, nên quyền riêng tư phải được bảo đảm. Nhưng không phải lúc nào cũng như thế được. Để ý kỹ video đi Rooney. Nghĩ lại xem những ai đã có mặt trong phòng bếp khi ấy? Có phải một video quay từ rất xa với camera bằng tia X đâu.

Tôi thì hãy mừng là không ai bị thương. Lần sau, hãy cẩn thận hơn. Hoặc tốt nhất là vào nhà thể chất, đeo đồ bảo hộ đầu. Cầu thủ Manchester City vẫn tập đấm bốc với nhau suốt.

Số phận của Pellegrini chưa nên bị định đoạt


Rất nhiều người đang cố so sánh mùa giải hiện tại của Manuel Pellegrini với mùa 2012-13 của Roberto Mancini. HLV người Ý đã phải ra đi chỉ 12 tháng sau khi đưa đội lên ngôi vô địch. Mùa trước, Pellegrini đã có huy chương vàng Premier League cho Manchester City. Ứng theo logic cũ thì có thể City sẽ đón HLV mới ở mùa sau chăng?

Tôi không dám chắc. Có nhiều mối quan hệ cốt lõi đã sụp đổ về cuối triều đại của Mancini, hiện tại thì không như thế. Hơn nữa, City vẫn đang chịu áp lực Luật Công bằng Tài chính, mỗi mùa chỉ có thể chi 50 triệu USD. Sa thải là bồi thường. Ký với người mới lại mất thêm tiền.

Nhìn vào những cầu thủ City đang có thì dễ thấy tới 17 trong số 21 người đang ở tuổi trên 28. Đó hầu hết đều là những cầu thủ hợp đồng đắt giá, muốn bán họ đi cũng khó khăn (trừ Sergio Aguero, nhưng chắc không ai điên muốn bán cậu ta).

Tóm lại là City hiện là một tập thể xây dựng để chiến thắng, họ có thể bơi xa hoặc cũng có thể chìm cùng cả đội cầu thủ này.

Trong trường hợp đó thì sẽ hợp lý nếu vung tiền vào những vị trí cốt lõi. Trung tâm hàng thủ, có thể là trung tuyến nữa. Trong lúc đó, cứ cho Pellegrini thêm một cơ hội. Thổi phồng bong bóng để nó vỡ ra vào thời điểm này vừa đắt vừa bất hợp lý.

Tiêu Hoa
Theo Gabriel Marcotti - ESPNFC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm