GÓC MARCOTTI: Chelsea dựng cả chiếc Titanic. Klopp phù hợp với Arsenal. Bayern có ‘biến’

21/04/2015 13:49 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chuyên gia bóng đá uy tín người Italy, Gabriele Marcotti, đã có những đánh giá về Chelsea, Manchester United, Real Madrid, Barcelona và Bayern Munich tuần qua.

Mourinho đâu phải dạng vừa

Cuộc đua giành chức vô địch tại Anh (cứ giả sử là có một cuộc đua đi) coi như đã được ấn định kết quả, khi Chelsea thắng Manchester United 1-0 vào thứ Bảy vừa qua. À, dĩ nhiên là trên lý thuyết thì ít nhất vài tuần nữa họ mới vô địch. Nhưng nếu ai đó muốn đặt cược an toàn thì cửa Chelsea dĩ nhiên là sáng nhất. Đội nào khác mà thắng trong cuộc đua này thì đúng là trời động đất sụp.


Một tập thể khổng lồ (nghĩa đen)

Jose Mourinho đâu có dựng xe buýt trước United đâu; ông ta đặt cả tàu Titanic, tàu hỏa Orient Express và phi thuyền Millennium Falcon trong phim Star Wars ra trước khung thành Thibaut Courtois.

Kurt Zouma (với nhiệm vụ hàng đầu là vô hiệu hóa Marouane Fellaini) và Nemanja Matic đứng trước bộ tứ vệ gồm Gary Cahill, John Terry và Branislav Ivanovic. Năm người đó cơ bắp, to như cột đình. Khi phòng thủ phạt góc, Didier Drogba lùi về nữa là sáu. Họ là một tấm khiên chắn không thể vững vàng hơn. Khi hai hậu vệ biên đã ôm vào sườn hàng thủ, hạn chế dâng cao nữa thì đấy là một pháo đài thực sự.

Chelsea kết thúc trận đấu với khoảng 30% thời lượng kiểm soát bóng. Đó là lần thứ tư trong 364 trận ở 5 giải hàng đầu châu Âu mùa này, có một đội cầm bóng ít đến thế. Nhưng Mourinho đã đúng 100% khi nói rằng ông chẳng quan tâm.

“Khi đã quyết định chơi theo cách này thì thống kê chẳng có ý nghĩa gì nữa, chỉ có kết quả mới nói lên tất cả”, đó là phát biểu của ông trong phòng họp báo sau trận.

Những người không thích thì sẽ... không thích, nhưng chúng ta đều hiểu Mourinho chẳng coi ý kiến của họ ra gì. Thế nên tranh cãi là không đáng. Cũng không thể nói rằng Mourinho là một kẻ cực đoan khi luôn dựng ra đủ loại hệ thống phòng ngự mỗi khi gặp đối thủ quan trọng. Nên nhớ rằng chính Mourinho là người mang cụm từ giễu cợt “dựng xe buýt” đến nước Anh, sau một trận gặp Tottenham nhiều năm trước.

Tóm lại là ông ta không quan tâm. Ông ta không được trả lương để phát biểu liều lĩnh, mà là để mang về danh hiệu. Rõ ràng ở thước đo này, Mourinho luôn thành công.


Van Gaal lại bị Mourinho "vuốt mặt"

Đã có những thời điểm Chelsea để hổng khoảng không trước vòng cấm địa. Nếu cú sút chân trái của Wayne Rooney chỉ đánh lừa Courtois (thay vì lừa cả... đồng đội và cổ động viên Man United) thì có thể mọi thứ đã khác. Đó là một vấn đề của việc chơi phòng thủ chủ động: lỡ gặp khó thì sẽ rất nhiều rắc rối kéo theo. Nhưng may thay cho Mourinho, cú sút của Rooney đã bay ra ngoài, và đấy là lần gần như duy nhất đội bóng của ông đau tim trong trận.

Quan trọng là, liệu một đội Chelsea như hiện tại có đáng phải đá thế không? United đang thiếu Daley Blind, Michael Carrick, Marcos Rojo và Phil Jones. Paddy McNair, cầu thủ 19 tuổi chưa đá chính trân nào suốt 2 tháng qua, được đặt vào vai trung vệ. Luke Shaw mới trở lại chấn thương sau 6 tuần đã lập tức đá chính (rồi phải thay ra sau 80 phút vì không đủ thể lực). Rooney lại phải đá ở vị trí tiền vệ, còn Radamel Falcao vào sân để tiếp tục chứng minh rằng anh là hợp đồng hớ nhất mùa của Man United.

Có thể trước một United như thế, Mourinho hoàn toàn đủ khả năng để đưa vào sân một Chelsea tấn công nhanh mạnh như thường lệ. Nhưng đó cũng có thể sẽ là một Chelsea mệt mỏi và cùn mòn. Câu chuyện thể lực, xoay vòng hạn chế... đã được nói đến quá nhiều. Mourinho đâu phải tay non.

Với United thì rõ ràng đây không phải là “trận hay nhất mùa” như Louis Van Gaal tự nhận (hẳn là ông nói đểu phóng viên). Không có nhiều kết luận để rút ra từ một trận như thế này.

Klopp phù hợp với Arsenal

Việc ông tuyên bố sẽ không cần nghỉ ngơi mà có thể lập tức làm việc cùng một CLB mới cho mùa sau đồng nghĩa rằng, nửa châu Âu đang gõ cửa nhà Juergen Klopp (West Ham đã hỏi và bị từ chối!). Điều đó na ná với cách người ta rình rập săn đón Pep Guardiola hai năm trước, khi ông đi nghỉ ở Manhattan, New York.


Trăm ngả đường đang chờ chân Klopp

Thông tin dễ nghĩ tới nhất là sự quan tâm của Manchester City dành cho Klopp, bởi ở đó, Manuel Pellegrini đang nguy khốn. Tại Real Madrid, cũng đã có đồn đại rằng Carlo Ancelotti sẽ bị tống ra đường. Nhưng có lẽ Arsenal mới là lựa chọn phù hợp hơn cả. Đó là nơi mà Arsene Wenger đang chuẩn bị về vườn sau 19 năm chiến đấu, có thể lên một bậc thượng tầng. Cũng có thể coi Liverpool như một điểm đến tiềm năng cho Klopp, bởi ở đó Brendan Rodgers đã không còn ngồi yên được nữa.

Có một điều là chắc chắn. Mùa giải cay đắng của Dortmund chưa chấm dứt, chỉ đơn giản là giờ sẽ không còn áp lực nào cho Klopp nữa. Thông báo từ chức sớm thành ra lại là khôn ngoan.

Barcelona vượt qua hiểm trở Valencia

Valencia được coi là một đối thủ có thể đặt bẫy ngầm khiến Barca hụt bước, như đã làm trước Real Madrid. Nhưng rồi Barca đã vượt qua.

Thầy trò Nuno Espirito Santo đã chơi một trận sòng phẳng. Không ngẫu nhiên mà Luis Enrique lại chọn giải pháp đẩy Javier Mascherano lên tuyến giữa, tăng cường chất thép. Ông hẳn thừa biết rằng một cầu thủ như Jeremy Mathieu có thể sẽ gặp vấn đề trước cách pressing từ xa của Valencia.

Barcelona đã sớm vượt lên nhờ công của Lionel Messi và Luis Suarez sau chưa đầu một phút. Nhưng kể từ đó, cổ động viên trên sân Camp Nou liên tục nổi da gà.


Chướng ngại vật lớn Valencia đã bị bỏ lại

Trước sức ép mãnh liệt của Valencia, Barca đã không kiểm soát được trung tuyến. Rodrigo đã có cơ hội ngàn vàng, Dani Parejo bước lên chấm phạt đền, còn Paco Alcacer sút tung... cột dọc. Đó là một buổi chiều đậm màu lo lắng cho Barca. Đưa Ivan Rakitic vào thay Adriano, đẩy Mascherano về phía sau khỏa lấp phần nào vấn đề về kiểm soát bóng. Phần còn lại là nhờ công Messi. Anh ghi bàn thứ 400 cho CLB trong phút bù giờ.

Đây có thể coi như một màn vượt chướng ngại vật quan trọng cho Barca. Trận đấu lớn tiếp theo sẽ nằm ở tận ngày 17/5, đối thủ là Atletico Madrid. Nếu họ vô địch La Liga, thắng lợi trước Valencia thứ Bảy vừa qua chắc chắn sẽ được ghi nhận như một trong những kết quả quan trọng nhất.

Những chấn thương tê tái cho Real Madrid

Chiến thắng này tiêu tốn quá nhiều công sức, lực lượng, đạn dược. Real Madrid đánh bại Malaga 3-1 trong tối Chủ nhật, kết quả này quan trọng bởi Barca đã thắng trước đó. Nhưng cũng có nhiều thứ chưa ổn. Cristiano Ronaldo bỏ lỡ một quả phạt đền, sự vắng mặt của Karim Benzema là quá rõ ràng. Tâm trạng của Real như thể đang hướng tới trận gặp Atletico ở lượt về tứ kết Champions League mất rồi.

Vấn đề là họ đã gặp hao tổn nặng nề khi Gareth Bale và Luka Modric gặp chấn thương. Với việc Marcelo bị treo giò và Benzema chưa chắc trở lại, Carlo Ancelotti sẽ lại bị thử thách.


Ai thay được Modric? Chẳng ai cả. Chỉ là đánh liều...

Trong số này, sự thiếu vắng Modric có lẽ là lớn nhất. Isco đã sẵn sàng thay thế Bale. Sơ đồ 4-4-2 có thể được sử dụng, Jese hoặc Chicharito đá cắm với Ronaldo, Fabio Coentrao dĩ nhiên thế chỗ Marcelo. Nhưng ai thay Modric bây giờ?

Lucas Silva đã đáng tin chưa? Sami Khedira đang quan tâm chọn đội nào để về Đức. Asier Illaramendi xem như đã “hỏng hẳn” trong những trận cầu đinh.

Lựa chọn của Carlo Ancelotti có thể sẽ quyết định số phận của ông mùa này.

“Bom ngầm” ở cánh gà Bayern?

Việc bác sĩ Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt cùng các cộng sự trong đội ngũ y tế CLB Bayern Munich bất ngờ từ chức đã khiến đủ mọi tin đồn rộ lên. Mueller-Wohlfahrt khẳng định sự “thiếu niềm tin” là lý do ông không muốn tiếp tục công việc. Rất nhiều người nghĩ tới danh sách chấn thương khổng lồ của Bayern mùa này, điều khiến tất thảy từ Pep Guardiola đến cổ động viên phải chán nản.


Chê Guardiola? Hãy nhìn lại Mueller-Wohlfahrt!

Nhiều người đem chuyện này để đặt dấu hỏi vì sao một người mới ở CLB có 2 năm như Pep Guardiola lại có “sức mạnh” để đánh bật công thần 38 năm thâm niên của đội bóng như Mueller-Wohlfahrt. Nhưng dĩ nhiên chúng ta không biết có chuyện ai đánh bật ai hay không. Chỉ là, Mueller-Wohlfahrt quả đã có những thành công (không thì sao Bayern lại dùng ông ta lâu đến thế, sao ca sĩ Bono hay Usain Bolt không đi gặp người khác cho rồi?) nhưng chuyên gia y tế này không “chính đạo” chút nào.

Chuyện ông ấy dùng những phương pháp khó hiểu đã nhiều lần gây tranh cãi. Tranh cãi này không chỉ xuất hiện khi Pep Guardiola dẫn dắt mà cũng đã nổ ra khi Juergen Klinsmann và Giovanni Trapattoni cầm quân rồi.

Vậy vấn đề là gì? Một ông già 72 tuổi từ nhiệm giữa mùa giải nghe có vẻ quan trọng, nhưng Bayern đang đứng trước cơ hội “ăn ba” Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và Champions League. Ở ngưỡng cửa quan trọng như thế mà câu chuyện sau sân khấu bùng nổ, chứng tỏ đang có những câu chuyện ngầm không hề nhỏ tại Bayern.

Tiêu Hoa
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm