Gary Neville tuôn 800 từ mắng MU, chửi cầu thủ Quỷ đỏ như ‘cỏ dại Nhật Bản’

22/04/2019 20:34 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Trong cơn giận dữ vì thảm bại 0-4 của MU trước Everton, cựu danh thủ Gary Neville đã mắng chửi Quỷ đỏ trong đoạn phát biểu dài tới 800 từ.

ĐIỂM NHẤN Everton 4-0 MU: De Gea, từ hay nhất đến tệ nhất. Top 4 ngày càng xa MU

ĐIỂM NHẤN Everton 4-0 MU: De Gea, từ hay nhất đến tệ nhất. Top 4 ngày càng xa MU

Nếu đồng hồ sinh học của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer ngừng hoạt động, hãy tìm cách đánh thức ngay lập tức. Thất bại 0-4 trước Everton đẩy MU xuống vị thế thấp nhất, yếu nhất trong cuộc đua Top 4

Đến Goodison Park với mục tiêu giành chiến thắng nhằm níu lại niềm tin Top 4 nhưng MU đã bị Everton dội một gáo nước lạnh. Trong 90 phút thi đấu, lưới David De Gea 4 lần rung lên, khiến Quỷ đỏ chịu thất bại thảm hại. Chứng kiến đội bóng cũ thua cuộc, Gary Neville không giấu được sự giận dữ. Ông thể hiện sự tức giận và nỗi thất vọng tột cùng bằng bài phát biểu dài tới 800 từ.

“Tôi rất tức giận. Ole Solskjaer nên xin lỗi người hâm mộ. Tôi luôn nói rằng CLB này trong 7 năm qua đã hình thành một bãi cỏ dại trong vườn mà bạn cần nhổ bỏ. Có những loại cỏ dại Nhật Bản trong câu lạc bộ, nó đang tấn công nền móng ngôi nhà và bạn cần phải xử lý đúng cách. Vài tuần trước, tôi nói rằng Jose Mourinho, vị HLV mà người hâm mộ muốn ông phải ra đi. Nhưng với Ole Solskjaer, họ không muốn vậy.

Tôi đã xem Man City thi đấu hôm qua. Bernado Silva, Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, David Silva… Những cầu thủ đó giỏi hơn nhiều so với những người trong phòng thay đồ của MU. Những người đó làm việc chăm chỉ gấp đôi.

 

Chú thích ảnh
Cựu danh thủ Gary Neville tức giận với cách MU thua trận

  

Cầu thủ MU. Thực sự xấu hổ khi xem một số cầu thủ trong đó thi đấu trên sân. Tôi rất tức giận. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào Ole, về những gì anh ấy cần làm. CLB rõ ràng sẽ hỗ trợ anh ấy nhưng có một vấn đề lớn là màn trình diễn hôm nay, tôi phải nói thật là ôi thôi.

Tôi không cần phải nêu tên, mọi người đều biết những người tôi ám chỉ là ai. Họ lên báo mỗi ngày, họ lên mạng xã hội mỗi ngày. Những cầu thủ mà không biết điều thì hãy quên tài năng đi. Trong vòng 12-18 tháng qua, bạn rơi vào cái bẫy của câu nói: ‘Ồ, họ có tiềm năng, họ có tài năng’. Hãy quên đi, nếu họ không làm việc chăm chỉ và không có thái độ thi đấu tốt, chạy loanh quanh với chiếc áo đấu thì hãy loại bỏ họ.

Tôi xem các cầu thủ Liverpool và Man City, họ chơi hết mình mỗi tuần cho CLB của họ. Và tôi cũng đang xem cầu thủ MU đi bộ trên sân, lòng vòng, chạy trở lại. Tôi chứng kiến thêm một trận thua như trận gặp Barcelona. Tôi chẳng chỉ trích việc thua trận, thủng lưới hay để mất bóng. Nhưng có một điều bạn biết bạn không thể để mất đó là tiêu chuẩn đạo đức, đạo đức làm việc. Cầu thủ MU đang đánh rơi điều đó.

Chúng tôi có chút háo hức khi Ole đến và đổ lỗi cho Jose Mourinho. ‘Ồ, ông ta là một người khó tính, ông ta là HLV tồi’. Nói thật, Jose Mourinho là một trong những HLV thành công nhất trong bóng đá 20 năm qua, một HLV tuyệt vời. Rút cuộc, ông ấy mất hết niềm tin vào những cầu thủ đó. Tôi tưởng tượng giờ đây, Solskjaer càng huấn luyện những cầu thủ đó, ông ấy sẽ càng mất niềm tin vào họ. Họ sẽ khiến Solskjaer thất vọng, CLB thất vọng”.

Với trận thua Everton, MU tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 6 với 64 điểm/34 trận, đồng thời xác lập một kỷ lục buồn mới về số bàn thua đón nhận trong một mùa giải Premier League (48). Ngay trước mắt còn là những trận đại chiến với Man City và Chelsea, tham vọng Top 4 có thể nói đang xa dần với MU.

K.Đ

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm