Falcao đáng được thông cảm

27/05/2015 14:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Radamel Falcao sẽ phải trở lại Monaco sau khi Man United quyết định không gia hạn mượn hoặc mua đứt anh. Đó là điều được dự báo từ trước khi Falcao không có mặt trong danh sách tham dự trận đấu cuối cùng của Man United mùa này với Hull.

Falcao có thể đã rời Old Trafford với tư cách của một kẻ thất bại, nhưng anh đáng được thông cảm nhiều hơn là trở thành mục tiêu để chế giễu.

1. Chấn thương trước thềm World Cup 2014 đã lấy đi quá nhiều thứ của Falcao. Anh phải vắng mặt ở giải đấu được tổ chức trên lục địa nhà và sau đó không bao giờ lấy lại phong độ như trước. Từ biệt danh "El Tigre" (con hổ), nay Falcao chỉ bẽn lẽn như một chú mèo.

Trước khi gặp biến cố ở Man United, Falcao được coi là tiền đạo xuất sắc bậc nhất thế giới ngoại trừ Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Anh đã ghi 72 bàn trong 87 lần khoác áo Porto và 70 bàn khác sau 91 lần đá cho Atletico. Thành tích của Falcao ở Monaco khiêm tốn hơn với chỉ 13 bàn sau 22 trận, nhưng khi đến Man United theo dạng cho mượn, anh vẫn là một chân sút ở đẳng cấp hàng đầu.

Quá dễ để chỉ trích Falcao sau những thống kê tồi tệ của anh ở Man United, chẳng hạn số bàn thắng ghi được bằng với… hậu vệ Chris Smalling (cùng có 4 bàn sau 29 trận). Nhưng có lẽ Falcao nên được cảm thông thay vì bị chỉ trích.

2. Việc phải lấy lại phong độ sau khi dính chấn thương nặng là thử thách khó khăn với bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào, và Falcao không phải là một ngoại lệ. Sở dĩ Falcao được nhắc tới nhiều hơn bởi mức lương 265.000 bảng/tuần mà anh nhận ở Man United. "Tôi hiểu được Falcao đang phải chịu đựng thế nào", HLV Jose Pekerman của đội tuyển Colombia từng nói về tình hình của Falcao ở Man United.

Đúng là Falcao nhận được mức lương khổng lồ ở Man United nhưng chắc chắn anh không phải là một kẻ hám tiền. Anh vẫn được biết đến là một chàng trai tình cảm và được cả đất nước Colombia yêu mến.

Khi bị thay ra trong trận đấu cuối cùng của Man United trên sân nhà mùa này với Arsenal, Falcao tiến về băng ghế dự bị và vẫy tay như thể xin lỗi các CĐV. Khuôn mặt Falcao thật sự buồn rầu, khiến những người khắt khe nhất cũng không thể trách cứ anh.

Thậm chí, Falcao đã khóc thật sự khi anh biết mình bị đẩy xuống đội U21 của Man United. Theo tiết lộ của Silvano Espindola, người đại diện cũ của Falcao, tiền đạo người Colombia đã khóc khi họ nói chuyện với nhau qua điện thoại. "Khi đang trên đường tới sân với đội dự bị, Falcao đã gọi cho tôi. Chúng tôi đã nói chuyện 20 phút cho tới khi anh ấy tới sân. Anh ấy đã nói với tôi rằng 'Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì tương tự, tôi không biết phải làm sao với tình huống này'."

Đó chắc chắn không phải là cảm xúc của một kẻ hám tiền, mà là của một người muốn cống hiến cho đội bóng có ơn với mình nhưng không biết phải làm thế nào.

3. "Đó là một chữ ký tuyệt vời", Wayne Rooney hào hứng khi biết Man United hoàn tất vụ mượn Falcao hồi tháng 9 năm ngoái. "Khi bạn nhìn vào thành tích của anh ấy, bạn sẽ không thể tin được", còn đó là lời của HLV Louis van Gaal.

Nhưng mọi thứ đã không diễn ra như kỳ vọng của Rooney, Van Gaal, và chính Falcao. Ở Colombia, các CĐV không hiểu tại sao người hùng của họ lại sa cơ ở Man United. Phần lớn trong số họ cho rằng Falcao đã không được ra sân đủ để lấy lại thể lực và sự sắc bén như trước đây. "Falcao xứng đáng được thi đấu trong điều kiện tốt hơn, để có cơ hội chứng tỏ anh ấy xuất sắc như thế nào", HLV Pekerman nói.

Nhưng dù thế nào, cơn ác mộng cũng đã chấm dứt với Falcao, và anh vẫn là thần tượng số Một trong lòng các CĐV Colombia. Copa America sắp tới sẽ là cơ hội để Falcao làm lại từ đầu, sau một mùa giải đáng quên ở xứ sở Sương mù.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm