Fabregas trở lại London nhưng không phải để khoác áo Arsenal

02/06/2014 08:09 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Dù đã được Barcelona “bật đèn xanh” trong vụ Cesc Fabregas, song có vẻ như Arsenal không còn mặn mà trong việc đón đứa con lưu lạc trở lại Emirates nữa.

Tuần qua, Cesc đã có mặt ở London để tham gia vào một bộ phim quảng cáo, và nhiều người cho rằng đó là cơ hội lớn để các đội bóng muốn có chữ ký của anh tiếp cận và mời chào. Dưới triều đại Luis Enrique, Barcelona có vẻ không cần Fabregas lắm khi cho biết họ sẵn sàng bán tiền vệ 27 tuổi này với giá 30 triệu bảng, và Arsenal được xem là đội bóng rộng cửa nhất trong việc săn đón Fabregas, bởi họ từng có điều khoản được ưu tiên khi muốn mua lại anh.

Nhưng có vẻ như đội chủ sân Emirates không còn thích thú lắm với việc đón Cesc trở lại. Với Mesut Oezil và Santi Cazorla trong đội hình, Arsenal đã có đủ những nhạc trưởng tấn công chất lượng, và bây giờ họ đang tìm kiếm một tiền vệ mang thiên hướng phòng ngự nhiều hơn, bởi Mikel Arteta đã ở vào năm cuối cùng của bản hợp đồng, và thực tế, anh cũng đã có tuổi. Hiện tại, Arsenal đang sẵn sàng đưa ra một lời đề nghị với Sven Bender của Dortmund. Tiền vệ phòng ngự này có thể hình lý tưởng (1m85), khả năng thu hồi bóng tốt, và đang ở vào độ chín phong độ (25 tuổi).

Fabregas có lẽ cảm thấy thất vọng vì không thể trở lại đội bóng mà anh từng gắn bó 8 mùa giải, và từng mang băng đội trưởng, trước khi ra đi năm 2011. Dù vẫn có quan hệ khá tốt với HLV Arsene Wenger, song dường như cả hai đều hiểu rằng bây giờ không phải thời điểm thích hợp cho một màn tái hợp, khi Arsenal đã có khá nhiều tiền vệ sáng tạo.

T.C (theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm