Everton, hiện tượng sớm nở tối tàn?

02/11/2020 07:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Sau ba chiến thắng đầu tiên ở Premier League mùa này, Everton đang có dấu hiệu “sớm nở, tối tàn” của một hiện tượng. Phải chăng thầy trò Carlo Ancelotti sắp sửa chuẩn bị trở về thực tại, thay vì mơ mộng về một ứng viên vô địch mới?

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU vẫn đứng thứ 15, Tottenham lên nhì bảng

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU vẫn đứng thứ 15, Tottenham lên nhì bảng

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Bảng xếp hạng bóng đá Anh. BXH Premier League. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh. Kết quả bóng đá Anh vòng 7.  Kết quả bóng đá Anh vòng 7. Kết quả MU vs Arsenal, Tottenham vs Burnley.

 

Trong một mùa giải các ông lớn Premier League, từ Liverpool, Man City, Chelsea cho đến MU đồng loạt gặp trục trặc từ phong độ đến nhân sự, nhiều người đã nghĩ về những làn gió mới cho cuộc đua vô địch, từ Everton cho đến Aston Villa.

Everton tệ từ thủ đến công

Rốt cuộc, Aston Villa trước đó vài giờ đã thua trận thứ hai liên tiếp trước Southampton, và kịch bản ấy một lần nữa lặp lại với một hiện tượng khác là Everton chỉ ít giờ sau đó. Sau khi thua Southampton ở vòng đấu trước, trận đấu gặp Newcastle tiếp tục chứng kiến những vấn đề ngày càng bộc lộ rõ của thầy trò Ancelotti, từ công đến thủ.

Ở hàng thủ, tâm điểm của sự chú ý là việc Robin Olsen được bắt chính thay Jordan Pickford. HLV Ancelotti khẳng định thủ thành 26 tuổi này không hiện diện trong đội hình tại St.James Park chỉ đơn thuần là một khoảng nghỉ. Liệu ai dám tin nó không liên quan gì đến phong độ bất ổn của người gác đền số một ở đội tuyển Anh? Ít nhất Olsen đã làm tốt nhiệm vụ trong 45 phút đầu tiên qua các pha cản phá nỗ lực dứt điểm của Allan Saint-Maximin và Callum Wilson.

Bàn thua đầu tiên của Everton rõ ràng nằm ngoài tầm tính toán của thủ thành 30 tuổi này. Một tình huống đá vào chân Wilson rất đáng trách của Andre Gomes trong vòng cấm, và chính chân sút Newcastle chỉ chờ có thể để tự mình hoàn thành nhiệm vụ trên chấm phạt đền. Wilson hoàn tất buổi chiều như mơ ở St.James Park bằng bàn nhân đôi cách biệt khi trận đấu đã trôi về phút 84.

Newcastle vs Everton. Kết quả Ngoại hạng Anh, Bảng xếp hạng bóng đá Anh. Kqbd, Everton sa sút, Ancelotti, Everton không còn là hiện tượng, bóng đá Anh, Premier League
Thua trận thứ hai liên tiếp ở Premier League, Everton phải chăng đang rơi vào chu kỳ sớm nở, tối tàn của một hiện tượng?

Nếu như phần sân nhà là bi kịch từ một sai lầm cá nhân, tất cả đều cảm nhận nỗi nhớ James Rodriguez và Richarlison da diết hơn bao giờ hết trên mặt trận tấn công. Thiếu những đột biến từ các cầu thủ tấn công Nam Mỹ, Everton như một đội bóng khác, nhưng gợi nhớ về những ngày tháng u ám dưới thời người tiền nhiệm Marco Silva. Calvert-Lewin như một cánh chim lẻ loi trên hàng công, khi anh không được tiếp những đường chuyền cần thiết từ tuyến giữa để tìm thấy cơ hội. Tiền đạo sinh năm 1997 cố gắng lắm mới có được bàn thắng rút ngắn cách biệt ở phút bù giờ, sau những thất vọng suốt cả trận về sự vô hại trước khung thành Darlow. Thiếu James, những Andre Gomes hay Gylfi Sigurdsson đã không hoàn thành nhiệm vụ cung cấp ý tưởng cho lối chơi của Everton.

Một hiện tượng sắp kết thúc

Trận thua Newcastle trước mắt khiến Everton nhìn đội đầu bảng Liverpool tạo khoảng cách, dù con số chỉ tương đương một chiến thắng. Sâu xa hơn, những tín hiệu đáng lo ngại về một hiện tưởng sớm nở, tối tàn của Premier League ngày càng bộc lộ rõ rệt.

Lịch thi đấu của Everton trong phần còn lại của tháng 11 không hề đem đến hy vọng cho thầy trò Ancelotti. Họ sẽ phải tiếp đón một MU đang lấy lại tinh thần từ những trận đấu ấn tượng ở Champions League, thêm một trận sân nhà đầy thách thức trước Leeds, tập thể ngổ ngáo và khó lường dưới thời Marcelo Bielsa. Nếu không giành được điểm số tối đa trước Fulham cũng như làm được điều gì đó trước MU và Leeds, tháng 12 sẽ thật lạnh lẽo và đầy u ám với thầy trò Ancelotti, bởi chẳng ai kỳ vọng Everton tích lũy đầy kho điểm trước những thử thách nặng đô như Burnley, Chelsea, Leicester, Arsenal, Sheffield United hay Man City.

Nếu những dự báo trên là sự thật, sẽ không thừa để nói về sự kết thúc sớm của Everton trong sứ mệnh làm mới cuộc đua vô địch Premier League. Không sai khi nói về những bước tiến của thầy trò Ancelotti, nhưng thử thách sống khỏe mà không cần James Rodriguez và Richarlison đang trở thành bài toán chưa tìm thấy nghiệm của Everton. Tất cả đang chờ đợi liệu HLV Ancelotti có tìm thấy lời giải nào chất lượng để duy trì nửa xanh vùng Merseyside tiếp tục nuôi mộng nằm trong nhóm dẫn đầu, hay Everton rồi cũng như một hiện tượng nhất thời, xì hơi theo sự khắc nghiệt tăng dần lên của Premier League.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm