ĐIỂM NHẤN Wigan 1-0 Man City: Man City không hề ‘buông’. Premier League phải ‘học’ Wigan

20/02/2018 07:49 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City không hề coi thường đối thủ khi Pep Guardiola tung ra sân đội hình xuất phát rất mạnh nhưng vẫn thất bại. Trận thua không ảnh hưởng gì tới mùa giải hứa hẹn rất thành công của City nhưng là bài học cho phần còn lại của Premier League khi đối đầu với họ.

Không “ăn 4” không phải là thất bại

Wigan đúng là đã khiến Man City không thể giành cú “ăn 4” mùa này sau khi loại họ khỏi cúp FA. Nhưng việc mất đi một cơ hội săn danh hiệu không thể làm cho mùa giải của City trở nên đáng buồn mà khi họ vẫn còn cơ hội “ăn 3” và thậm chí ngay cả khi City chỉ vô địch Premier League thôi thì cũng không thể kết luận là họ thất bại được.

Đội bóng của Guardiola đã vào chung kết cúp Liên đoàn Anh, coi như đã vào tứ kết Champions League sau khi thắng đậm Basel ở lượt đi vòng 1/8 giải này và chắc chắn sẽ vô địch Premier League. Viễn cảnh thành công không quá xa và việc bị loại khỏi cúp FA hoàn toàn không phải bi kịch cho mùa giải của họ.

Thua Wigan, Man City bị chê vẫn chỉ là đội bóng nhỏ

Thua Wigan, Man City bị chê vẫn chỉ là đội bóng nhỏ

Sở hữu đội hình vượt trội cả về chất lượng lẫn giá cả nhưng Man City lại bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước ‘chú lùn’ Wigan ở vòng 5 FA Cup.

Dĩ nhiên, “ăn 4” vẫn tuyệt vời hơn là “ăn 3”, “ăn 2” hay chỉ đoạt một danh hiệu. Nhưng thực tế rất hiếm đội bóng thực hiện được mùa giải thành công hoàn hảo tới mức ấy và thất bại này không những không ảnh hưởng gì tới tâm lí của Man City mà chỉ càng khiến họ thêm tập trung và nỗ lực cho 3 mặt trận còn lại để đóng lại một mùa giải đáng nhớ. Và điều đó chỉ càng khiến các đối thủ của an City thêm lo lắng và khó khăn trong việc đánh bại họ.

Muốn thắng City, phải đá như... Wigan

Làm thế nào mà một đội hạng 3 có thể đánh bại đội đầu bảng Premier League? Dù không hoàn toàn đầy đủ thì Wigan cũng đã mang đến câu trả lời sau cú sốc họ tạo ra ở vòng 5 cúp FA. Pep Guardiola hoàn toàn không coi thường đối thủ khi ông tung ra sân đội hình xuất phát rất mạnh với cả Aguero, Leroy Sane, David Silva, Fernandinho...

Sau đó, ông còn đưa thêm De Bruyne vào sân để tăng sức tấn công. Thực tế ngoài Jesus chấn thương phải nghỉ đấu, chỉ có thêm Sterling là ngôi sao tấn công còn lại của City không đá phút nào trận này.

Chú thích ảnh

Nhưng cuối cùng City vẫn thua, vẫn bị loại khỏi cúp FA vì không thể ghi bàn. Thực sự thì Wigan đã “dạy” cho phần còn lại của Premier League bài học về cách đối đầu với Man City. Không phải là họ chơi thứ bóng đá đẳng cấp cao (dĩ nhiên họ không đủ trình độ) mà là cách họ tiếp cận trận đấu.

Đúng như ông Paul Cook (HLV) đã tuyên bố trước trận, Wigan không tử thủ, không phòng ngự “tổng lực” một cách triệt để và chỉ đơn thuần là lùi sâu đội hình để phòng ngự và phòng ngự trước City mà ít nhiều họ vẫn có những pha tấn công và phản công để tìm kiếm cơ hội.

Chú thích ảnh

Quan điểm của Paul Cook là chỉ có thua và không thua chứ không có chuyện thua ít hay thua nhiều vì dù thua chỉ 1 bàn cách biệt cũng vẫn là thua. Thế nên, thay vì cố tìm cách... thất bại với cách biệt thấp như tâm lí mặc định của nhiều đội bóng Premier League khi đối đầu City thì Wigan làm tìm cách để không thua và họ được tưởng thưởng xứng đáng.

Đúng là Kyle Walker mắc lỗi dẫn đến bàn thua của City nhưng trước hết là Wigan đã chủ động gây sức ép và tạo ra cơ hội để thúc đẩy sai lầm đó. Phần còn lại là một cuộc chiến đấu quả cảm để chống lại sức ép khủng khiếp mà City tạo ra và đội quân của Paul Cook đã đứng vững.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm