ĐIỂM NHẤN Sevilla 0-0 M.U: Mourinho thất bại với Pogba, Lukaku. De Gea đang hay nhất thế giới

22/02/2018 06:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sevilla 0-0 M.U. Đội nào chiếm lợi thế sau trận lượt đi vòng 1/8 Champions League? Có vẻ như là M.U vì họ cầm hòa được đối thủ trên sân khách nhưng chỉ là “có vẻ” vì khi Sevilla không thủng lưới thì lợi thế của M.U không thực sự rõ ràng.

 

Video clip highlights trận Sevilla 0-0 M.U

Pogba, Lukaku là thất bại của Mourinho

Ít nhất chúng ta không sai khi kết luận như thế cho tới lúc này. Người thứ nhất từng là cầu thủ đắt giá nhất thế giới vào thời điểm mùa Hè 2016 khi được chính Mourinho mua về từ Juventus với giá 89 triệu bảng.

Người thứ 2 được Mourinho chọn mua về từ Everton với phí chuyển nhượng có thể lên tới 90 triệu bảng. Nhưng cả hai đều nhạt nhòa trước Sevilla ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League và nhìn chung là những đóng góp của họ từ khi họ gia nhập M.U cho tới lúc này chưa cho thấy họ đáng đồng tiền bát gạo.

Chú thích ảnh

Nhưng cả Pogba lẫn Lukaku đều không phải những người có lỗi lớn với các fan M.U mà người phải chịu trách nhiệm thực sự là Mourinho khi ông có lẽ đã đánh giá sai hoặc kỳ vọng thái quá ở tiềm năng của một người (Lukaku) và không biết cách tối ưu hóa những phẩm chất của người còn lại (Pogba).

Giống như trường hợp của Mkhitaryan, dù nguyên nhân khiến cầu thủ chơi không tốt, không đạt kỳ vọng là gì chăng nữa thì Mourinho vẫn phải chịu trách nhiệm chính bởi ông là người chọn mua họ về M.U.

De Gea đang là thủ môn số 1 thế giới

Trận hòa không bàn thắng trên sân Sanchez Pizjuan đã là trận sạch lưới thứ 19 của M.U ở các giải mùa này và người góp công lớn nhất vào thành tích ấy chắc chắn là thủ thành De Gea.

Trong khi gần như tất cả các hậu vệ của M.U hoặc là không có phong độ ổn định hoặc không thể thi đấu liên tục vì bị ảnh hưởng bởi chấn thương thì De Gea nằm ngoài cả hai tình trạng ấy. Ra sân đều đặn, tâm lí vững vàng, xử lý bóng tự tin, chính xác, phản xạ nhạy cảm tuyệt vời và thường xuyên có những pha cứu thua đẳng cấp.

Chú thích ảnh

Tình huống anh đẩy bóng từ chối quả đánh đầu của tuyển thủ Colombia bên phía Sevilla, Lucas Muriel, thực sự là pha cứu thua của một thủ môn hàng đầu thế giới nếu không muốn nói là đang chơi hay nhất thế giới lúc này. Đấy được coi là pha dứt điểm mà xác suất ghi bàn lên tới 99,99%. Nhưng De Gea cho thấy dù chỉ có 0,01% hy vọng cứu thua, anh vẫn có thể làm nên điều kỳ diệu.

Óc phán đoán chính xác đến hoàn hảo cộng với tốc độ tư duy cực nhanh và phản xạ hoàn hảo đã giúp thủ môn của M.U thực hiện pha cứu bóng đẳng cấp. Rõ ràng ở ở cự ly chỉ tầm 6m, De Gea phải dự tính trước được hướng bay của bóng khi Muriel thực hiện quả đánh đầu và đã ở trạng thái sẵn sàng bật nhảy khi bóng đến đầu ngôi sao Colombia thì anh mới có thể từ chối được cơ hội ghi bàn mười mươi đó của đối thủ.

Và chính pha cứu thua ấy mang lại cho M.U hy vọng trong trận lượt về trên sân nhà dù họ cũng không thể phá lưới Sevilla. Hãy tưởng tượng xem viễn cảnh nào chờ đợi đội quân của Mourinho khi giả định họ thất bại 0-1 trước Sevilla sau trận lượt đi này? Rõ ràng là mọi chuyện khó khăn hơn gấp bội cho Quỷ Đỏ. Nhưng giả định ấy đã không biến thành sự thật nhờ pha cứu thua thần thánh của De Gea.

'M.U bạc nhược, mất hết bản lĩnh, định vô địch chỉ nhờ De Gea à?’

'M.U bạc nhược, mất hết bản lĩnh, định vô địch chỉ nhờ De Gea à?’

Một trận hòa không bàn thắng trên sân khách có thể tạm coi là lợi thế nhưng màn trình diễn của Man United lại khiến các CĐV cảm thấy thất vọng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm