ĐIỂM NHẤN MU 4-1 Istanbul: Tuyệt vời Fernandes. Cavani xứng đáng đá chính thường xuyên

25/11/2020 22:07 GMT+7 | Man United

MU giành chiến thắng thuyết phục trước Istanbul với sự tỏa sáng của Bruno Fernandes, Edinson Cavani và Donny van de Beek nhưng vẫn còn đó mối lo ngại mang tên Anthony Martial.

Kết quả Cúp C1 sáng nay: Các ông lớn chắc suất đi tiếp, bảng của MU vẫn khó lường

Kết quả Cúp C1 sáng nay: Các ông lớn chắc suất đi tiếp, bảng của MU vẫn khó lường

Bảng H với sự hiện diện của MU, PSG và RB Leipzig đang là bảng đấu khó dự đoán nhất tại Champions League mùa này

Siêu phẩm của Fernandes

Trong trận thua trước Istanbul tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bruno Fernandes đã thi đấu dưới sức khiến hàng công MU thi đấu bế tắc. Ở trận đấu rạng sáng nay, khi tiền vệ người Bồ trở lại đúng phong độ, anh nhanh chóng tạo ra sự khác biệt cho MU.

Bruno Fernandes chính là người đã lập cú đúp đưa MU vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 19 phút. Đặc biệt bàn mở tỷ số đến từ một pha nã đại bác ngoài vòng cấm. Bên cạnh đó, Bruno Fernandes còn tạo ra được 3 cơ hội ghi bàn cho đồng đội, tiếc rằng không ai có thể tận dụng được.

Chú thích ảnh
Bruno lập cú đúp giúp MU thắng 4-1

Sau 35 trận, Bruno Fernandes đã góp dấu giày vào 34 bàn thắng của MU. Trong đó, tiền vệ 26 tuổi ghi được 21 bàn, kiến tạo 13 lần. Anh đồng thời cũng là tiền vệ ghi được 20 bàn cho MU nhanh nhất trong lịch sử CLB.

Một điểm sáng nữa của Bruno Fernandes trong trận đấu này chính là khoảnh khắc anh nhường cơ hội sút phạt đền cho Marcus Rashford ở phút 35. Cầu thủ người Bồ hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò quen thuộc và hoàn tất cú hat-trick của mình. Thế nhưng anh đã nhường cho tiền đạo người Anh.

Chú thích ảnh
Rashford được Bruno Fernandes nhường cơ hội đá phạt đền

Sự liều lĩnh của Ole

Trận đấu trước, Istanbul đã cho MU thấy họ có thể tận dụng những sai lầm ở hàng thủ đối phương tốt như thế nào. Dẫu vậy, HLV Ole Solskjaer vẫn quyết định tung ra đội hình với 2 tiền vệ thiên về tấn công, Bruno Fernandes và Van de Beek. Ông để một mình Fred lo liệu việc bảo vệ hàng thủ. Công việc này không nhiều khi Fred hoàn thành tốt.

Chú thích ảnh
Solskjaer liều lĩnh để Fred phòng ngự 1 mình

Dẫu vậy, sự liều lĩnh của Ole Solskjaer đã nhanh chóng gặt hái thành công là 2 bàn thắng của Bruno Fernandes. Chính lợi thế sớm đã giúp MU sau đó dễ chơi hơn. Họ không cần phải dồn cao đội hình để mải miết tấn công. Thực tế, "Quỷ đỏ" đã kết thúc trận đấu từ phút 35 sau khi dẫn trước 3-0.

Cavani xứng đáng đá chính thường xuyên

Ole Solskjaer đã để Cavani đá chính ở trận đấu cùng với Martial và Rashford trên hàng công. Tiền đạo người Uruguay được đá cắm trong khi hai người đồng đội được bố trí hai bên cánh. Trong những mùa giải gần đây, Cavani luôn thi đấu với đôi cánh mang tên Neymar - Mbappe tại PSG. Chính vì thế, anh cũng hiểu cách phối hợp và hỗ trợ cho các đồng đội bên cánh sao cho hiệu quả.

Bằng kinh nghiệm của mình, Cavani thực sự đã cho CĐV "Quỷ đỏ" thấy lại hình ảnh một trung phong cắm điển hình là như thế nào. Khả năng chạy chỗ, kéo bóng và hỗ trợ tuyến dưới của Cavani rất tốt. Đó là những điều rất hiếm thấy khi Rashford hay Martial thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm. Cả Rashford và Martial chỉ có thể phát huy tốc độ và khả năng đi bóng của mình tốt nhất khi được thi đấu bên cánh. HLV Solskjaer có lẽ nên cân nhắc để Cavani thi đấu thường xuyên hơn.

Chú thích ảnh
Cavani (phải) đã thi đấu tốt trước Istanbul

Dấu hỏi cho phong độ của Martial

Phong độ của Martial ở mùa giải này đang rất nghèo nàn. Anh mới chỉ ghi được 2 bàn tính tới thời điểm hiện tại. So với thành tích 23 bàn ở mùa giải trước, Martial thực sự đang khiến nhiều người phải cảm thấy lo lắng.

HLV Solskjaer trước trận đấu từng nói rằng sự tự tin của Martial đang giảm sút vì không thể ghi được bàn. Nếu điều này vẫn cứ tiếp tục diễn ra, Martial có lẽ sẽ đánh mất một suất đá chính trong đội hình của MU. Như đã nói ở trên, Cavani đang thể hiện tốt với vai trò tiền đạo cắm, còn ngoài sân, Mason Greenwood và Daniel James luôn sẵn sàng.

Chú thích ảnh
Martial đang có phong độ nghèo nàn

Sự kỷ luật của Van de Beek

Van de Beek đã thi đấu rất tốt trong trận đấu với Istanbul vừa qua. Tiền vệ người Hà Lan dù là người có thiên hướng tấn công nhưng anh không bao giờ chạy vượt quá Bruno Fernandes. Điều này giúp tiền vệ người Bồ thoải mái làm công việc tổ chức tấn công của mình. Còn Van de Beek vẫn giữ đúng vị trí phù hợp để hỗ trợ kịp lúc cho cả Fernandes khi tấn công lẫn Fred khi phòng ngự.

Chú thích ảnh
Van de Beek thi đấu rất kỷ luật

Màn trình diễn của Van de Beek vừa cho thấy tính kỷ luật, tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu từ phía HLV, vừa cho thấy tư duy thi đấu thông minh. Phải thực sự là cầu thủ có khả năng đọc tình huống và trận đấu tốt thì mới có thể biết bản thân nên đứng đâu, làm gì, lúc nào trong suốt cả trận.

Vai trò này là điều HLV Solskjaer rất muốn Pogba đảm nhiệm nhưng tiền vệ người Pháp thi đấu không hiệu quả. Anh thường xuyên dâng cao, bỏ mặc nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự. Van de Beek có thể nói đã tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi được thi đấu để thể hiện tài năng với ông thầy của mình.

Quý Dậu

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm