ĐIỂM NHẤN Man United 4-1 Fenerbahce: Pogba thể hiện giá trị. Rooney đúng khi nhường penalty

21/10/2016 07:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Màn trình diễn xuất sắc của Paul Pogba với một cú đúp trong vỏn vẹn 15’ cùng các bàn thắng đến từ Anthony Martial và Jesse Lingard đã giúp Man United có màn trình diễn ấn tượng tại Old Trafford bằng chiến thắng dễ dàng trước đội bóng của Robin van Persie, Fenerbahce.

Chiến thắng giúp thầy trò Jose Mourinho san bằng điểm số với Feyenoord, đội đang dẫn đầu bảng A (6 điểm) và tạm thời hơn chính Fenerbahce ở vị trí thứ ba 2 điểm.

Dưới đây là những điểm nhấn của trận cầu trên sân Old Trafford đêm qua.

Rooney không đá penalty là chính xác


Gạt phăng những chỉ trích, Mourinho quyết định để Rooney ra sân với tấm băng đội trưởng và vị trí tiền đạo duy nhất. Dấu ấn lớn nhất của ngôi sao người Anh chắc chắn là việc nhường 2 tình huống sút penalty cho Pogba và Martial mặc dù anh đang có cơ hội để rút ngắn khoảng cách kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Sir Bobby Charlton (249 bàn).

Về vấn đề chuyên môn, Rooney đã có một màn trình diễn không đến nỗi tồi. Anh chính là người đóng góp vào cú sút xa thành bàn của Pogba khi chuyền bóng thuận lợi cho Lingard để cầu thủ này nhả bóng đến chân tiền vệ mang áo số 6. Ngoài ra, Rooney còn có đường kiến tạo thứ 3 từ đầu mùa sau pha chuyền bóng gọn gàng cho Lingard nâng tỉ số lên 4-0. Điều đáng tiếc nhất là Rooney không tạo ra một pha dứt điểm nào suốt 90 phút có mặt trên sân.

Pogba thể hiện giá trị


Màn trình diễn trước Fenerbahce là những gì CĐV Man United muốn tiền vệ trị giá 89 triệu bảng lặp lại trong thời gian tới. Bỏ lại những khoảnh khắc mờ nhạt tại Anfield, sự hứng khởi của Pogba trong trận đấu đêm qua là có thể thấy rõ sau khi anh được Rooney nhường đá penalty.

Những kỹ năng đã trở nên hoa mỹ hơn, các đường chuyền, kể cả chuyền dài cho thấy nhiều chuyển biến. Và cuối cùng là sự phi thường từ pha sút xa găm đúng góc chết khung thành Fenerbahce. Như Mourinho đã nói, Pogba đã lột xác hoàn toàn sau 48 giờ.

Carrick vẫn rất quan trọng


Michael Carrick có thể không được Mourinho ưu ái, có thể không được trao nhiều cơ hội nhưng trước Fenerbahce, anh cho thấy mình vẫn xứng đáng là món đồ cổ bằng vàng của Man United. Đường chuyền dài tuyệt hảo cho Juan Mata dẫn đến bàn thắng mở tỉ số rõ ràng đã thể hiện đẳng cấp thượng thừa của tiền vệ 35 tuổi.

Với vai trò tiền vệ lùi quen thuộc, Carrick làm tốt hơn tất cả ở Man United. 72 đường chuyền được anh tạo ra với tỉ lệ chính xác lên tới 97%. Vì vậy, trước Chelsea, tại sao lại không thể là cặp đôi Carrick – Pogba đá chính?

Van Persie ghi bàn ngày trở về “nhà”


Trước trận đấu, Van Persie đã chia sẻ rằng nếu Sir Alex Ferguson không rời Man United thì nhiều khả năng anh sẽ ở lại “ngôi nhà” của mình. Louis van Gaal có thể ruồng bỏ anh nhưng CĐV “Quỷ đỏ” không bao giờ có thể quên tầm ảnh hưởng của tiền đạo người Hà Lan.

Khi Van Persie đệm bóng cận thành tung lưới David De Gea, có cảm giác khán đài Old Trafford như đang ăn mừng bàn thắng của đội nhà vậy. Họ vỗ tay, thậm chí còn gọi tên anh với sự tôn trọng cao nhất. Ngay cả Alex Ferguson trên khán đài cũng không khỏi vui sướng khi cậu học trò cưng một thời ghi bàn ngày trở về “nhà”.

Khó hiểu cho Mkhitaryan

Không chấn thương, không bị treo giò và chính Mourinho cũng chia sẻ trước trận đấu rằng Mkhitaryan đủ thể lực ra sân nhưng cuối cùng CĐV Man United lại thấy anh xuất hiện trên khán đài. Thật sự khó hiểu cho Mourinho khi ông bỏ ra 26 triệu bảng rồi “bỏ quên” một cầu thủ rất được kỳ vọng. Sau đó, “Người đặc biệt” chỉ giải thích đơn giản rằng “tôi không thể đưa ra sân tất cả mọi người”.

Khi người ta có tài năng đến mấy mà không được trao cơ hội thì chẳng còn nghĩa lý gì nữa. CĐV Man United có quyền đặt câu hỏi về mục đích Mourinho mang về sân Old Trafford một cầu thủ như Mkhitaryan.

* Clip Man United 4-1 Fenerbahce


Hữu Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm