ĐIỂM NHẤN: Chelsea quá yếu đuối. Matic lại là 'điểm đen'

30/08/2015 09:08 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Trận thua 1-2 trước Crystal Palace đã chỉ ra quá nhiều vấn đề của Chelsea vào thời điểm này. Đó là một hàng thủ yếu đuối, một Nemanja Matic uể oải…

Một Chelsea yếu đuối

Trận đấu thứ 100 trên sân nhà Stamford Bridge trong kỷ nguyên Premier League của Jose Mourinho cũng là trận đấu phơi bày quá nhiều vấn đề để ông phải giải quyết. Nếu Crystal Palace đủ khả năng tận dụng hết những điểm yếu của đội chủ nhà thì chắc chắn tỉ số sẽ không dừng lại ở 2-1.

Cột mốc đáng nhớ mà lại đáng quên. Trận thua thứ 2 trong chuỗi 100 trận và nó khiến đoàn quân HLV Mourinho đang kém Manchester City 8 điểm trên BXH. Công cuộc bảo vệ chức vô địch Premier League giờ càng trở nên chông gai hơn bao giờ hết.


Ngày kỷ niệm đáng quên của Mourinho

Ngay từ đầu trận đấu, hàng thủ Chelsea với sự vắng mặt John Terry đã cho thấy sự yếu đuối đến khó tin. 2 bàn thua là quá ít so với những cơ hội rõ rệt mà đội khách cùng thành phố tạo ra. Lúc này, sau 4 trận đầu tiên của mùa giải, họ đã thủng lưới 9 bàn bằng đúng 64% số bàn thua của Chelsea trong mùa giải đầu tiên Mourinho tại vị (2004-05).

Branislav Ivanovic thường xuyên bị những Zaha hay Sako vượt qua một cách dễ dàng trong khi Gary Cahill và Kurt Zouma lại tỏ ra yếu đuối một cách khó hiểu. Một cầu thủ luôn nổi tiếng với kỹ năng đánh chặn ấn tượng như Nemanja Matic cũng chẳng khá khẩm hơn, anh gần như bị tê liệt trước hàng công quá hưng phấn của đội khách.

Phòng ngự tệ bao nhiêu thì tấn công cũng cùn bấy nhiêu, điển hình là tầm ảnh hưởng gần như bằng 0 của Eden Hazard. Điểm tích cực hiếm hoi có lẽ là Radamel Falcao và Pedro, 2 cầu thủ đã có pha phối hợp đẳng cấp quân bình tỉ số 1-1 cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, điều đó cũng chỉ ra một thực tế là độ lỳ lợm và sức bật thường thấy của đội quân Mourinho đã không còn khi chỉ sau đó 60 giây, Joel Ward đã giúp đội khách lập lại trật tự.


Bàn thắng của Falcao không thể giúp Chelsea tránh khỏi thất bại

Thật bất ngờ sau khi nhận bàn thua, “Người đặc biệt” lại hướng sự chú ý đến những cầu thủ trẻ. Ông tung tân binh Kenedy vào sân và ngay lập tức cầu thủ người Brazil cho thấy những điều tích cực. Bên cạnh đó, Ruben Loftus-Cheek cũng được trao cơ hội khi thay thế một Matic mờ nhạt.

Nếu ai theo dõi thường xuyên HLV người Bồ Đào Nha thì sẽ thấy ngay đây là những sự thay đổi cực kỳ hiếm gặp từ ông, đặc biệt trong các trận đấu căng thẳng như thế này. Khó có thể giải thích tại sao ông lại làm như vậy nhưng ít nhất nó cũng đang cho thấy một Chelsea yếu đuối hơn bao giờ hết.

“Điểm đen” Nemanja Matic

Thời điểm này, Chelsea đang có rất nhiều vấn đề - một tập thể đang tỏ rõ sự mong manh dễ vỡ, ngoài ra là vấn đề từ những cầu thủ mà mùa giải trước thi đấu vô cùng nổi bật. Chắc chắn, trận đấu tối qua là màn trình diễn tệ nhất của Matic trong màu áo The Blues, nó chính là điểm tiếp nối sau hàng loạt những trận đấu dưới sức gần đây.

Những dấu hiệu đáng báo động của tiền vệ người Serbia xuất hiện gần như suốt khoảng thời gian anh có mặt trên sân, đặc biệt là trong hiệp 2, thời điểm mà Palace thể hiện rõ quyết tâm làm khổ Chelsea. Đội khách đã nhận ra những khoảng trống mênh mông ngay trước vòng cấm Chelsea, nơi mà Matic trấn giữ. Bàn thắng mở tỉ số của Sako là ví dụ điển hình, một đường chuyền từ cánh trái vào đúng vị trí mà Matic bỏ lại và chân sút người Mali nhẹ nhàng tận dụng thành công.


Sako chính là cơn ác mộng của Matic trong trận đấu này

Có thể nhận thấy thể lực của tiền vệ 27 tuổi đang giảm sút khá nhiều so với mùa giải trước. Matic tỏ ra uể oải thậm chí trong cả cách chuyền bóng lẫn những pha phá bóng. Anh gần như là cầu thủ duy nhất có thể đánh chặn ở khu vực giữa sân của Chelsea vào lúc này, nơi chiếm một diện tích không hề nhỏ. Matic gần như không nhận được sự hỗ trợ từ Cesc Fabregas, cầu thủ mà tấn công mới là đất diễn của anh.

HLV Alan Pardew nhìn ra được vấn đề đó và ông đã cho Chelsea thấy một tuyến giữa có 2 cầu thủ biết phòng ngự là quan trọng như thế nào. Ngoài ra, trận thua trước Palace cũng chỉ ra tại sao Chelsea lại ưu tiên chiêu mộ Paul Pogba như vậy trong khi nhiều người cho rằng một tiền đạo và một trung vệ mới là điều cần thiết hơn.

Tuyệt vời Crystal Palace!

Viễn cảnh lúc này giữa Mourinho và Pardew là hoàn toàn trái ngược. Vị chiến lược gia người Anh chính là ngôi sao sáng nhất trong màn trình diễn hoàn hảo của các học trò. Palace không chỉ mạnh mẽ trong phòng ngự mà còn đột biến trong tấn công. Càng về sau của trận đấu, sự tự tin của họ càng được thể hiện rõ. Đội khách đã chứng tỏ mình có thể chiến đấu sòng phẳng với một tập thể toàn sao của Chelsea.


Màn trình diễn tuyệt vời của thầy trò HLV Alan Pardew

Pha bóng “trêu đùa” hàng thủ The Blues của Jason Puncheon chính là dẫn chứng cụ thể nhất cho vị thế của Alan Pardew và các học trò trên sân Stamford Bridge tối qua. Không chỉ là Puncheon, ở những mặt khác Palace đều tỏ ra xuất sắc đến bất ngờ.

Ở hàng thủ, họ có một Damien Delaney kiểm soát gọn nhẹ Diego Costa và khiến những Falcao hay Hazard gần như mất hút. Phía trên một chút là Yohan Cabaye, cầu thủ luôn thực hiện những pha chuyền bóng thuận lợi cho đồng đội. Tuy nhiên, đặc biệt nhất phải kể đến tân binh Bakary Sako, ngôi sao sáng nhất của trận đấu.


Damien Delaney đã kiểm tỏa quá hay Diego Costa

Không chỉ là bàn thắng mở tỉ số lẫn đường kiến tạo như đặt cho Joey Ward ấn định chiến thắng, cầu thủ người Mali còn hết lần này đến lần khác làm khổ Matic cũng như hàng thủ The Blues.

Nguyễn Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm