ĐIỂM NHẤN Chelsea 0-2 Man City: Sức mạnh tuyệt đối nhà vua, Guardiola trên tầm Sarri

06/08/2018 06:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Man City xứng đáng giành Siêu Cúp nước Anh, với chiến thắng nhẹ nhàng trước Chelsea trên sân Wembley. Trong khi Man City sẵn sàng cho mùa giải mới, những gì còn lại cho Chelsea là quá nhiều nỗi lo.

Pep Guardiola không giấu giếm sự ngưỡng mộ dành cho Maurizio Sarri, người chia sẻ cùng thứ triết lý bóng đá tấn công với mình. Trên sân lại là câu chuyện khác. Vị HLV vùng Santpedor cho thấy rõ ưu thế của mình với Sarri, người mới chuẩn bị bước qua tháng đầu tiên tại sân Stamford Bridge.

Man city 2-0 Chelsea

Man City sẵn sàng cho mùa giải mới

Sẽ là vội vàng nếu đánh giá sức mạnh của Man City và Chelsea qua một trận đấu “nửa giao hữu, nửa chính thức” như Siêu Cúp Anh. Lời nguyền về việc đội bóng vô địch danh hiệu này không thể đăng quang ở Premier League những mùa gần đây giải thích vì sao cả hai đều không chọn lựa những nhân sự tốt nhất cho trận đấu tại Wembley tối qua.

Kể cả trong hoàn cảnh như thế, Man City vẫn chiếm lĩnh thế trận nhờ tính nhịp điệu và mạch lạc trong lối chơi. Không cần sự hiện diện của nhạc trưởng Kevin De Bruyne, thầy trò Guardiola vẫn duy trì những pha phối hợp nhịp nhàng, những đường chuyền chính xác ngay từ phần sân nhà.

Video clip bàn thắng Man City 2-0 Chelsea: Aguero toả sáng, Man City giành Siêu cúp Anh

Video clip bàn thắng Man City 2-0 Chelsea: Aguero toả sáng, Man City giành Siêu cúp Anh

Tiền đạo Kun Aguero tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng vào lưới Chelsea, qua đó giúp Man City giành chiến thắng 2-0 và nâng cao danh hiệu Siêu cúp Anh lần thứ 5 trong lịch sử CLB.

Tất nhiên, không thể bỏ qua sự áp đảo của những cá nhân Man City so với Chelsea. Sergio Aguero, dù mới trở lại sau World Cup, vẫn kịp để lại một cú đúp. Bàn mở tỷ số có dấu giày từ đường chuyền của Phil Foden, tài năng trẻ 18 tuổi, nhưng nó chỉ hoàn hảo nhờ cú đá căng sệt của tuyển thủ người Argentina. Chân sút 29 tuổi này tiếp tục có thêm một bàn thắng khác sau khi tận dụng thành công đường kiến tạo của Bernardo Silva. Các cổ động viên Chelsea hẳn đang tự hỏi làm thế nào đội bóng của mình kiếm được một chân sút sắc bén như Aguero. Tân binh Riyad Mahrez, không có bàn thắng hay đường kiến tạo ở Wembley, vẫn cho thấy những pha đi bóng lắt léo như thời kỳ còn khoác áo Leicester City. Có thể khẳng định đội quân của Guardiola đã sẵn sàng cho thách thức bảo vệ ngai vàng, nhiệm vụ mà chưa một đội bóng nào đó làm được suốt 9 năm qua.

Quá nhiều nỗi lo cho Sarri

Trái ngược với sức sống từ Man City là những đôi chân uể oải của Chelsea. Thứ bóng đá của Sarri gặp phải thử thách quá lớn. Trong khi những Kyle Walker hay Aguero sẵn sàng cắt ngắn kỳ nghỉ để nhanh chóng bước vào mùa giải mới, thì Chelsea bước vào Siêu Cúp không có những trụ cột như N’Golo Kante, Eden Hazard hay Thibaut Courtois.

Quá dễ để hình dung Chelsea thảm hại ra sao khi vắng bộ ba này. Hudson Odoi chơi rất khá trong ba trận giao hữu trước đó, nhưng tuyển thủ 17 tuổi này chưa sẵn sàng thay thế cái bóng của Hazard trong một trận đấu đòi hỏi kinh nghiệm. Anh không để lại ấn tượng gì ngoài sự xông xáo của tuổi trẻ và việc phải rời sân sau hơn 60 phút góp mặt là dễ hiểu. Thiếu vắng Kante ở tuyến giữa thậm chí để lại hậu quả trầm trọng hơn. Jorginho, tân binh của Chelsea, cảm nhận rõ áp lực khi phải chơi thấp nhất hàng tiền vệ. Những đường chuyền bất cẩn xuất hiện với tần suất dày là lời cảnh báo cho tiền vệ gốc Brazil về sự khắc nghiệt của bóng đá Anh so với Serie A. Kante, chứ không phải Jorginho, mới là lựa chọn bất khả xâm phạm trong đội hình chính thức của Chelsea. Caballero chơi không tệ trong khung gỗ, nhưng đây khó có thể là một lựa chọn đủ sức thay thế Courtois.

Chỉ còn ba ngày nữa thị trường chuyển nhượng mùa hè sẽ khép lại. Trước mắt Chelsea là trận giao hữu cuối cùng với Lyon vào đêm thứ Ba tới. Áp lực dành cho Sarri là cực lớn trước khi Premier League khởi tranh vào cuối tuần. Ông cần một giải pháp khác ở vị trí trung phong. Alvaro Morata đổi số áo từ 9 sang 29, nhưng sự mờ nhạt thì vẫn không có gì khác. Vị HLV 59 tuổi này còn phải nhanh chóng hoàn thiện đội ngũ, khi Kante, Hazard sẽ quay lại thi đấu. Trận Siêu Cúp Anh đem đến kết luận: Sarri vẫn còn một chặng đường dài để rút ngắn khoảng cách với Guardiola.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm