Diego Costa: Thiên đường thứ 7 của Chelsea?

17/09/2014 19:35 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày này, người Chelsea đang phát sốt với phong độ làm bàn ngoài sức tưởng tượng của Diego Costa. Liệu anh có phải là Thiên đường thứ bảy của Mourinho và Chelsea mùa này hay không?

Nếu cần một bằng chứng nào đó để chứng minh Chelsea tỏ ra khôn ngoan hơn các đối thủ trên thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa qua, thì hãy nói đến cái tên Diego Costa. Bản hợp đồng trị giá 32 triệu bảng này đang là người chỉ huy đích thực nơi hàng công Chelsea, với khả năng ghi bàn không thể dừng lại.

Thương vụ đúng chỗ, đúng thời điểm

Cú hat trick vào lưới Swansea cuối tuần qua là ví dụ rất sinh động về sức hấp dẫn từ phong cách thi đấu đơn giản mà hiệu quả của chân sút 25 tuổi này. Nó đồng thời là minh chứng cho những gì Mourinho đang đi tìm ở một tiền đạo: một cầu thủ dồi dào thể lực, một tay săn bàn thực thụ.

Hơn thế, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có lý do để khăng khăng với lập trường của mình về việc các chân sút mà ông muốn đi tìm ở mùa trước đều bị thổi giá quá cao. Mourinho vì thế không vội vã ném tiền trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, mà chấp nhận chờ đợi đến mùa hè để đem Costa về Stamford Bridge.

Và những gì diễn ra ở bốn vòng đầu tiên cho thấy đấy là quyết định đúng đắn của ông. 7 bàn sau 4 trận, đó là hiệu suất làm bàn khó tin của Diego Costa. Cựu tiền đạo của Atletico Madrid, người từng nói đùa rằng mình chưa bao giờ chiến thắng trong một tình huống đánh đầu nào ở xứ sương mù, giờ đang trở thành hình ảnh mang tính chất mỉa mai cho những bản hợp đồng lãng phí của các đội bóng khác ở Premier League.

Với tất cả những lời nói về năng lực phi thường của Costa trước khung thành đối phương, Mourinho đang gửi một thông điệp rõ ràng đến các đối thủ cạnh tranh: Chelsea mùa này đang mang về một sát thủ có thể chuyển hóa mọi đường kiến tạo, đặc biệt là từ đôi chân của một người cũ ở Premier League, Cesc Fabregas.

Mang về Costa, Chelsea đã chấp nhận để cho một tài năng triển vọng là Romelu Lukaku chuyển hẳn đến Everton với mức giá 28 triệu bảng. Nhưng giờ họ cũng chẳng cần phải tiếc nuối nhiều, bởi Costa đang nhanh chóng trở thành người lĩnh xướng hàng công Chelsea. Anh có thể không phải là người tạo ảnh hưởng đến lối chơi toàn đội, nhưng tinh thần chiến đấu của cầu thủ này buộc tất cả phải hết mình làm việc.

Tinh thần chiến đấu đến cùng

Mourinho có lẽ không cần phải cầu nguyện Costa nghỉ ngơi, để tránh những chấn thương nghiêm trọng có thể xảy ra. Vấn đề ở gân kheo vào tuần trước khi làm nhiệm vụ ở đội tuyển Tây Ban Nha không ngăn anh ra sân cuối tuần qua. Thế nên, sẽ là bất ngờ lớn nếu Costa không có tên trong danh sách 11 người đá chính ở trận gặp Schalke tại vòng bảng Champions League vào đêm mai.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không tiếc lời ngợi khen cho Costa: “Điều quan trọng nhất trong tính cách của một cầu thủ là những gì ảnh hưởng đến màn trình diễn của cậu ta. Costa từng bị nghi ngờ về khả năng ra sân ở trận gặp Everton, rồi tiếp tục bị đặt dấu hỏi về cơ hội thi đấu ở đội tuyển quốc gia (cụ thể là trận giao hữu giữa Tây Ban Nha và Pháp), rồi đến trận đấu với Swansea cũng tiếp tục bị nghi ngờ. Thế mà cuối cùng cậu ta vẫn thi đấu đầy đủ ở cả ba trận đấu. Có thể cậu ta lại tiếp tục bị nghi ngờ ở trận sau, nhưng chừng ấy không đủ để ngăn cản cậu ta”.

Mourinho tin rằng đang có một sự nhầm lẫn nào đó: “Nếu chấn thương là rõ ràng, thì đúng là Costa không thể ra sân. Nhưng vấn đề nằm ở những nghi ngờ cậu ta không có cảm giác tốt, và rồi cậu ta vẫn cứ ra sân. Costa biết chính xác những gì đội bóng mong muốn và sẵn sàng cống hiến”.

Bản thân tiền đạo người Tây Ban Nha cũng đang cảm thấy mình thích nghi tốt với môi trường mới: “Chelsea giống như một gia đình vậy. Chúng tôi đang làm việc cùng nhau và mọi thứ vẫn đi đúng hướng”.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm