David Silva: Chàng David nhỏ bé chinh phục cả Kharkiv

25/10/2018 15:35 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - 850 cổ động viên Manchester City lặn lội bay từ xứ sở sương mù tới miền Đông Ukraine sau hành trình dài đến hơn 1.650 dặm có thể thoải mái hít hà thứ bóng đá đẳng cấp của đội nhà vẫn còn vương vất ở đâu đó trong tâm trí và cả màn trình diễn thượng hạng của tiền vệ David Silva nữa.

Video clip bàn thắng Shakhtar Donetsk 0-3 Man City: Ngôi đầu bảng cho 'Man xanh'

Video clip bàn thắng Shakhtar Donetsk 0-3 Man City: Ngôi đầu bảng cho 'Man xanh'

Man City đã dễ dàng đánh bại chủ nhà Shakhtar Donetsk với tỷ số 3-0, nhờ các bàn thắng của David Silva, Aymeric Laporte và Bernardo Silva. Kết quả này giúp thầy trò HLV Pep Guardiola vươn lên dẫn đầu bảng F Champions League sau 3 lượt trận.

“Cậu ấy làm mọi thứ thật hoàn hảo”, Pep Guardiola không tiếc gì một lời khen dành tặng cho đội trưởng của Manchester City, vì anh thật sự xứng đáng với điều đó, với màn trình diễn phi thường ở Kharkiv.

Những cổ động viên của Shakhtar Donetsk, những người cũng phải đi mất 188 dặm để tới đây cổ vũ cho đội chủ nhà đã phải trải qua 90 phút chẳng thể hò hét hay cười nổi trước sự linh hoạt và nhanh nhẹn của tiền vệ 32 tuổi này. Họ không thể làm gì khác được ở trên khán đài, ngoài việc cầu nguyện cho anh không thể ghi bàn, trước khi điều đó xảy ra sau nửa giờ thi đấu. Và ở trên sân cỏ, thì các cầu thủ con cưng của đội bóng này mất phương hướng hoàn toàn vì David Silva.

Anh bắt đầu trận đấu như một tiền vệ lệch phải, hỗ trợ Mahrez và cùng với Kevin De Bruyne tổ chức trận đấu từ tuyến hai. Nhưng lại chơi rộng và có xu hướng hoạt động trong vòng cấm nhiều hơn. Trước khi mở tỉ số cho Manchester City với cú vô lê mềm mại, tiền vệ người Tây Ban Nha có đến hai lần chạm bóng trong vòng cấm của đội bóng Ukraine, một trong số đó bị cột dọc từ chối.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi hay hơn sau từng trận, đội bóng vẫn cần phải cải thiện thêm một chút nữa, nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng. Nếu cứ chơi như vậy, chúng tôi sẽ gặt hái được nhiều điều ngoài điểm số”, David Silva nói sau trận đấu với sự thỏa mãn.

Thật khó để chối bỏ cảm xúc hạnh phúc, sau khi bạn đã chơi thứ bóng đá chất lượng đến như vậy trước một trong những đối thủ cứng cỏi nhất cựu lục địa. Đó là màn trình diễn phóng khoáng, linh hoạt, và biến các cầu thủ Shakhtar Donetsk trở thành những khán giả bất đắc dĩ ở trên sân, đội chủ nhà đã chứng kiến trái bóng được luân chuyển khắp mặt sân, mà David Silva là một điểm nối cũng như là điểm kết thúc cuối cùng một cách bất lực.

“David là người hay nhất ở trên sân hôm nay”, Fernandinho, trong ngày trở về đối mặt với những người bạn, những gương mặt thân quen, đã cùng với tiền vệ 32 tuổi này chơi một trong những trận hay nhất trong sự nghiệp, cũng không thể giấu được sự tự hào về người đồng đội.

David Silva đã lấy đi không ít lời khen dành cho Manchester City, nhưng có lẽ, điều đó cũng công bằng cho những gì anh đã làm ở vùng đất này.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm