Daley Blind: Khi người hùng bị chê bai

10/02/2015 14:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Daley Blind là người hay để bụng, có thể anh đã rất bực mình với Louis van Gaal. Ông thầy 63 tuổi này đã công khai chỉ trích cậu học trò đồng hương, dù chính anh đã giúp đội nhà thoát khỏi một trận thua muối mặt.

Lần thứ hai ở mùa giải này, Blind sắm vai cứu tinh của Man United. Tháng 10 năm ngoái là pha đệm lòng khéo léo mang về 1 điểm trên sân West Brom, còn tối Chủ nhật vừa rồi là cú volley dứt khoát giúp Man United tránh khỏi thất bại trên sân West Ham. Cả hai bàn thắng ấy đều đến vào những thời điểm cuối trận, khi Quỷ đỏ tưởng chừng như tuyệt vọng trong việc gỡ gạc danh dự.

Sự nghiêm khắc của Van Gaal

“Blind lẽ ra phải chơi tốt hơn trong hiệp một. Sang đến hiệp hai, cậu ta cũng chỉ cải thiện được đôi chút. Dù sao thì tôi cũng vui vì cậu ta đã ghi bàn”, Van Gaal tuyên bố khá lạnh lùng. Khó có thể coi đó là một lời khen ngợi, dù tiền vệ người Hà Lan xứng đáng nhận được nó.

Nhưng sự chê bai của Van Gaal hoàn toàn không phải vô cớ. Trong suốt hiệp một và một nửa hiệp hai, Man United bị đối phương ép liên tục, và De Gea phải cứu thua tổng cộng 5 lần. Man United cũng chẳng hề tạo ra được phản công sắc nét nào cả. Họ lúng túng khi phải đối mặt trước những tình huống cố định, và bàn thua ở đầu hiệp hai là một minh chứng. Bàn gỡ hòa của Man United, thật ra, xuất phát từ một tình huống phá bóng lỗi của Carl Jenkinson, chứ không phải một pha dàn xếp có ý đồ.

Blind có phải giơ đầu chịu báng cho toàn bộ sự thất thế ấy? Tất nhiên là không, nhưng rõ ràng anh cũng ít nhiều có trách nhiệm. Ở Upton Park, Blind được bố trí ở vị trí “đế của viên kim cương”, với vai trò làm giá đỡ cho bộ ba tấn công Rooney - Januzaj - Di Maria. Đó là một vị trí thầm lặng nhưng có vai trò cực kỳ quan trọng. Blind đã không thể cáng đáng hết mọi việc khi những mắt xích còn lại đều chơi dưới sức mình - trái với sự sung mãn của Alex Song bên phía “viên kim cương” của West Ham.

Lời chê bai đáng quý

Van Gaal rất nghiêm khắc, và với những học trò ruột, ông còn nghiêm khắc hơn. Ở đội tuyển Hà Lan, Van Persie từng có thời gian bị gạt ra rìa trước khi ghi điểm bằng nỗ lực và quyết tâm trên sân tập. Blind cũng không phải ngoại lệ, và nếu biết tiếp thu thì những lời chê bai còn đáng quý hơn nhiều so với khen ngợi.

Dẫu sao, với những gì đã làm được, Blind vẫn được coi là bản hợp đồng ấn tượng hơn hẳn so với Falcao, và kể cả Di Maria. Sự đa năng và nhanh chóng thích nghi của anh chính là điều mà Van Gaal đánh giá rất cao, dù ông không trực tiếp nói ra. Ở Ajax, Blind chơi cực hay ở vị trí hậu vệ trái và tiền vệ phòng ngự. Khi được cho mượn tới Groningren, anh thường xuyên đá hậu vệ phải. Ở World Cup vừa rồi, anh đá vị trí chạy cánh trái trong sơ đồ 3-5-2 của Van Gaal. Trong giai đoạn Man United khủng hoảng trung vệ, Van Gaal lại kéo anh vào, và mới đây mới trả anh lại vị trí của một “số 6”.

Và cho dù còn phải trau dồi thêm kinh nghiệm để thích nghi với Premier League, Blind cho thấy anh hoàn toàn có thể cáng đáng vị trí của Michael Carrick, người sẽ bước sang tuổi 34 vào mùa hè này. Giống như đàn anh, chuyền bóng cũng là một điểm mạnh của Blind, và anh có thể phát huy nó nếu được thi đấu nhiều hơn, và ăn ý với các đồng đội.

Xin nhắc lại, với một cầu thủ biết tiếp thu, những lời chê bai như rất đáng quý!

Blind & cột mốc đáng nhớ

Cú volley của Daley Blind không thể mang lại chiến thắng, nhưng lại đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong lịch sử Man United. Họ là CLB đầu tiên trong lịch sử đạt mốc 2500 bàn, bao gồm cả bàn thắng và bàn thua. Cụ thể, từ khi giải đấu này ra đời, Man United đã ghi 1731 bàn thắng và để thủng lưới 769 lần.

Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Blind tham gia vào hai bàn thắng ở hai vòng đấu liên tiếp (kiến tạo ở vòng trước, ghi bàn ở vòng này).


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm