Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: MU, Chelsea thuộc về Champions League, Leicester chưa đủ tầm

27/07/2020 08:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Chelsea đã tự quyết định vận mệnh của mình bằng ba điểm tuyết phục trước Wolves. Cùng lúc đó, MU đã trải qua 90 phút khá vất vả ở sân King Power trước khi giành được tấm vé dự Champions League mùa giải tới.

 

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. BXH ngoại hạng Anh mới nhất. BXH bóng đá Anh

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. BXH ngoại hạng Anh mới nhất. BXH bóng đá Anh

Bảng xếp hạng bóng đá Anh 2020. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất. Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 38. Lịch thi đấu bóng đá Anh vòng 38.

Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/

 

Xem Kết quả bóng đá Anh vòng 38 TẠI ĐÂY:

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/#/round-38

 

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 38

Leicester 0-2 MU

Chelsea 2-0 Wolves

Newcastle 1-3 Liverpool

Arsenal 3-2 Watford 

Man City 5-0 Norwich

Crystal Palace 1-1 Tottenham

Burnley 1-2 Brighton

Everton 1-3 Bournemouth

Southampton 3-1 Sheffield

West Ham 1-1 Aston Villa

Chú thích ảnh
Xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 38

 

Trong khi cuộc đua vô địch đã ngã ngũ từ lâu với chức vô địch thuyết phục của Liverpool và sự bất lực của Man City thì cuộc đua Top 4 lại diễn ra cực kỳ hấp dẫn, với những diễn biến kịch tính cho đến vòng cuối cùng. Trước khi vòng hạ màn diễn ra, khoảng cách trong cuộc đua tam mã giữa MU (63 điểm), Chelsea (63), và Leicester (62) chỉ là vỏn vẹn 1 điểm mong manh. 

133 giây của Chelsea

Công bằng mà nói Chelsea đã gặp không ít khó khăn trước một Wolves cũng đang rất khát khao có điểm để bảo vệ suất dự Cúp châu Âu. Và đó là lý do hiệp một của trận đấu đã diễn ra tương đối cân bằng, cho đến khi Mason Mount tỏa sáng ở phút cuối cùng. 

Chú thích ảnh
Pha sút phạt đẹp mắt của Mason Mount

Mason Mount là đại diện cho thế hệ Chelsea tươi mới dưới triều đại Frank Lampard. Và tiền vệ sinh năm 1999 này đã rất biết thời điểm để sắm vai người hùng, với một cú sút phạt hoàn hảo. Điều đáng nói là trong lịch sử Chelsea, đây mới là cầu thủ người Anh thứ hai ghi được bàn từ đá phạt trực tiếp. Người đầu tiên chính là Frank Lampard - HLV của Chelsea hiện tại, và bây giờ đến lượt Mason Mount, một cầu thủ chơi ở vị trí con thoi khá giống Lampard năm xưa. 

Và cũng chính Mount là người góp công khá lớn trong bàn thắng thứ hai diễn ra sau đó chỉ 133 giây, với đường kiến tạo cho lão tướng Giroud băng xuống, vượt qua cả thủ môn, tì đè hậu vệ Wolves trước khi ghi bàn. Chelsea đã bế tắc trong 45 phút, nhưng họ chỉ cần 133 giây để định đoạt số phận đối phương. Việc dẫn tới 2 bàn cách biệt là một lợi thế lớn về mặt tâm lý, và giúp thầy trò Frank Lampard dễ đá hơn nhiều trong hiệp hai, và họ cũng chẳng cần phải nghe ngóng tin tức gì từ King Power. Chiến thắng này của Chelsea là hoàn toàn xứng đáng, và tấm vé dự Cúp C1 của họ là không phải bàn cãi.

Chú thích ảnh
Giroud ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea

Cho dù vẫn còn một số lấn cấn về hàng phòng ngự, song Chelsea đã biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn để đạt được mục tiêu của mình. Mùa tới, với Timo Werner (anh cũng có mặt trên khán đài để xem các đồng đội mới thi đấu), Hakim Ziyech, và có thể là Kai Havertz nữa, Chelsea sẽ còn đáng xem hơn. 

 

MU vượt khó ở King Power

Việc Chelsea dẫn Wolves 2-0 chỉ sau hiệp một khiến cho sức ép dồn lên MU và Leicester càng lớn. Ở King Power, MU đã trải qua 45 phút đầu đầy khó khăn và bế tắc trước đội chủ nhà. Sự mệt mỏi là điều dễ nhận thấy qua những bước chạy nhọc nhằn của Bruno Fernandes, cũng như những đường chuyền đã giảm độ sát thương đi rất nhiều. Và như thường lệ, "số 18" vẫn là một trong những người bị "chặt chém" nhiều nhất song anh vẫn phải cắn răng đá, bởi trong hệ thống của Ole, vai trò của Bruno quá quan trọng. 

Chú thích ảnh
Tình huống Martial bị phạm lỗi, dẫn đến phạt đền cho MU

Và như để minh chứng cho điều đó, Bruno Fernandes vẫn biết cách tỏa sáng ngay cả khi anh không có được phong độ tốt nhất, không có được nền tảng thể lực tốt nhất. Chính anh là người tung đường chuyền cho Martial băng xuống khiến cho bộ đôi trung vệ Jonny Evans, Wes Morgan đồng loạt lao vào phạm lỗi. Và cũng chính anh giải tỏa sự ức chế cho các đồng đội bằng pha đá phạt đền theo kiểu "nhảy chân sáo" quen thuộc. Cũng cần phải nói thêm rằng, MU đã được hưởng quả phạt đền thứ 14 ở mùa giải này - nhiều hơn bất cứ đội bóng nào, và họ đều tận dụng triệt để những quả phạt đền này. 

Chú thích ảnh
Bruno Fernandes luốn bị "chăm sóc" rất gắt

MU đã giành chiến thắng 2-0 ở King Power, với bàn ấn định chiến thắng được ghi khá "rùa" khi thủ thành Schmeichel lóng ngóng để mất bóng vào chân Jesse Lingard, song cái cách mà họ giành 3 điểm không hề thảnh thơi như Chelsea. Người hâm mộ Quỷ đỏ đã không ít lần thót tim khi Matic chuyền bóng lỗi ngay trước vòng cấm đội nhà, De Gea bắt bóng lập bập sau cú đá hụt bóng của Iheanacho. Và đừng quên, Jamie Vardy đã một lần khiến bóng chạm điểm nối giữa xà ngang và cột dọc sau một cú đánh đầu. 

Nhưng may mắn chỉ song hành với những người xứng đáng. Mà MU thì rõ ràng xứng đáng hơn Leicester, đội bóng đã được nghỉ nhiều hơn đối phương đến 3 ngày, nhưng không thể biến những ưu thế về thể lực thành điểm mạnh cho mình. Leicester, đội bóng chỉ thắng 2/10 vòng đấu gần nhất, rõ ràng chỉ có thể tự trách mình vì đã hụt hơi vào cuối mùa giải. Còn MU, dù có phần mệt mỏi, nhưng vẫn có những cá nhân có thể tạo khác biệt khi cần thiết. 

MU, Chelsea thuộc về Champions League,còn Leicester chỉ xứng đáng với Europa League. Người nào, vật nào, chỗ nấy!

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm