Coutinho hồi sinh ngoạn mục thế nào trước MU?

16/01/2022 14:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 68 trận đấu giữa MU và Aston Villa, Bruno Fernandes vừa ghi bàn thứ 2 đưa MU dẫn trước đội chủ nhà 2-0 và còn đang ăn mừng ở góc sân Villa Park, Steven Gerrard quyết định đưa đồng đội cũ ở Liverpool Philippe Coutinho vào sân.

ĐIỂM NHẤN Aston Villa 2-2 MU: Bruno Fernandes hồi sinh, MU vẫn đầy rẫy vấn đề

ĐIỂM NHẤN Aston Villa 2-2 MU: Bruno Fernandes hồi sinh, MU vẫn đầy rẫy vấn đề

Vài ngày sau khi chật vật hạ Aston Villa 1-0 ở vòng 3 cúp FA, MU gặp lại đối thủ ở giải Ngoại hạng nhưng bị cầm hòa. Bruno Fernandes tỏa sáng trở lại nhưng Quỷ Đỏ còn nhiều vấn đề.

Những tiếng hò reo cổ vũ vang lên. Coutinho chưa bao giờ cảm thấy mình được yêu mến như thế trong những tháng ngày lận đận ở Camp Nou. “Ảo thuật gia”, “Phù Thủy”, các fan Liverpool từng gọi Coutinho như thế khi chứng kiến bao lần anh “phù phép” với trái bóng trong chân những ngày còn tung hoành ở Anfield.

Các fan Aston Villa chưa có cơ hội trầm trồ như thế nhưng họ vẫn hi vọng Coutinho mang đến cái gì đó đặc biệt cho đội bóng. Họ đã vui “âm ỉ” từ khi Steven Gerrard đưa anh từ Camp Nou về đây. Và dù lúc ấy, Villa đang bị dẫn tới 0-2, họ vẫn thấy ánh lên tia hi vọng khi Coutinho xuất hiện.

Chú thích ảnh
Coutinho tỏa sáng ngay trận ra mắt Aston Villa

Lúc ấy Bruno Fernandes vẫn còn chưa hết vui mừng với bàn thắng thứ 2 vừa ghi cho MU. 67 phút trước đó là show diễn của ngôi sao Bồ Đào Nha. Bruno tấn công. Bruno phòng ngự. Bruno truyền cảm hứng và mang về lợi thế tưởng như không thể đảo ngược dành cho MU.

Nhưng với chỉ hơn 20 phút có mặt trên sân, Coutinho đã phá hỏng buổi tối của Quỷ Đỏ và khiến CĐV Villa hò reo đến khản cổ. Phút 77 của trận đấu, Tyrone Mings đi bóng về vòng cấm MU rồi chuyền cho Coutinho.

Vẫn xuất phát từ cánh trái ưa thích, vẫn là một pha đi bóng cắt vào trong đã trở thành thương hiệu từ ngày còn ở Liverpool, Coutinho phối hợp 1-2 với Carney Chukwuemeka rồi chuyền nhanh cho Jacob Ramsey ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 dù MU vẫn có đông hậu vệ trong cấm địa.

Chỉ 5 phút sau, khi Quỷ Đỏ còn chưa kịp hiểu vì sao họ lại thủng lưới, đến lượt Jacob Ramsey đi bóng xuống sát biên ngang rồi chuyền vào trong. Coutinho đã “đọc” được ý đồ của đồng đội, có mặt đúng lúc đúng chỗ và đệm bóng cận thành hạ gục De Gea. 2-2 cho Aston Villa. Các fan Villa phấn khích tột độ. Những tiếng hò reo vang lên không ngớt.

Coutinho biết họ đang cổ vũ anh. Thứ tình cảm anh cảm thấy vô cùng “xa xỉ” trong những ngày tháng lạnh lẽo, u ám ở Camp Nou. Mới chỉ hơn 20 phút có mặt trên sân, mới là trận đấu ra mắt thôi nhưng ngôi sao 29 tuổi không khỏi bồi hồi.

Lâu lắm rồi anh mới được sống trong bầu không khí này. Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy mình được coi trọng và yêu mến đến thế. “Coutinho tràn đầy năng lượng. Anh ấy không phải chịu áp lực gì. Anh chỉ cần trở thành phiên bản tốt nhất của mình thôi”, Gerrard nói sau trận đấu.

Bruno Fernandes cần 67 phút để ghi 2 bàn thắng cho MU, đánh dấu cho một cuộc trở lại khác. Coutinho không mất nhiều thời gian đến thế. Chỉ hơn 20 phút có mặt trên sân với 15 lần chạm bóng là đủ cho một cuộc tái sinh.

“Tôi cực kỳ thất vọng với kết quả này. Làm sao không thất vọng được khi chúng tôi đã dẫn trước 2-0 sau 70 phút nhưng lại không thể chiến thắng chung cuộc”,

“Ở 15 phút cuối trận, chúng tôi để lộ các khoảng trống và phải trả giá. Nếu MU cứ để lộ các khoảng trống thế này, những đội khác có thể khai thác và Villa đã làm điều đó”.

HLV Ralf Rangnick nói sau sau trận hòa như thua của MU. Ông thất vọng là phải. Đúng là MU đã để lộ khoảng trống và phải trả giá. Nhưng chưa chắc họ đã đánh rơi chiến thắng nếu Gerrard không tung Coutinho vào sân.

CĐV Villa mừng như bắt được vàng. Gerrard cười tươi như vừa trúng số. Còn Coutinho? Anh cảm thấy con tìm vui trở lại sau những tháng ngày buồn bã ở Camp Nou.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm