Conte vẫn nói rất 'cứng' dù Chelsea thua ngược Tottenham

02/04/2018 07:16 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Antonio Conte tuyên bố ông không hề lo lắng về tương lai ở Chelsea mặc dù khả năng lọt vào top 4 mùa này đang rất nhỏ.

Đêm qua (1/4), Chelsea đã để thua Tottenham với tỷ số 1-3 ở vòng 32 Premier League. Thất bại này khiến Antonio Conte trở thành HLV đầu tiên sau 28 năm của The Blues để thua trên sân nhà trước Spurs. Với việc hiện tại CLB đang xếp thứ 5 và có nguy cơ mất vé dự Champions League mùa tới, tương lai của chiến lược gia người Italy đang trở thành chủ đề rất đáng quan tâm.

Tuy nhiên trong buổi phỏng vấn sau trận, ông Conte tuyên bố không hề lo lắng về tương lai của mình. Ngược lại, ông còn có ý nói rằng kết quả mùa này của CLB đã phản ánh đúng chính sách chuyển nhượng trong thời gian qua.

“Thành thật mà nói tôi không hề lo lắng. Tôi và các cầu thủ đang cống hiến những gì tốt nhất trong mùa giải này”, Conte chia sẻ. “Chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ để cố gắng có được một mùa giải tốt đẹp nhưng sau cùng, tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng ở vị trí này.

“Hôm nay, chúng tôi đã có cơ hội tuyệt vời để thu hẹp khoảng cách với Tottenham nhưng đã bỏ lỡ nó. Chúng tôi biết rằng mình sẽ phải cố gắng hết sức cho đến khi mùa giải kết thúc. Chúng tôi phải làm tất cả trong 7 trận đấu cuối để giành vé dự Champions League mùa sau. Nhưng điều đó sẽ không dễ dàng”.

Chú thích ảnh
Conte không hề lo lắng về tương lai

Mặc dù đã lọt vào đến bán kết FA Cup nhưng Chelsea đã thua 4 trong 6 trận gần nhất, bao gồm cả trận thua trước Barca và bị loại khỏi Champions League. Conte nói tiếp: “Chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ và các cầu thủ cũng rất quyết tâm. Mặc dù vậy, Chelsea vẫn ở vị trí này. Chúng tôi thực sự phải lo lắng về điều đó”.

ĐIỂM NHẤN Chelsea 1-3 Tottenham: Spurs nhìn thấy Champions League. Conte đã ‘đầu hàng’

ĐIỂM NHẤN Chelsea 1-3 Tottenham: Spurs nhìn thấy Champions League. Conte đã ‘đầu hàng’

Cú đánh đầu mở tỷ số của Alvaro Morata tưởng như thắp lại hy vọng dự Champions League cho Chelsea nhưng cuối cùng Tottenham lại là người khiến giấc mơ ấy sắp tan thành mây khói.

Tiền đạo Alvaro Morata là người mở tỷ số ở phút 30 trước khi Christian Eriksen cân bằng tỷ số 1-1 trước khi hiệp 1 kết thúc. Sang hiệp 2, Dele Alli đã ghi bàn đưa Tottenham vươn lên dẫn trước và ở ngoài đường biên, máy quay ghi được hình ảnh HLV Conte tức giận ném chai nước xuống đất. Khi được hỏi về hành động này, ông giải thích: “Có một sự thất vọng rất lớn khi phải nhận một bàn thua ngu ngốc theo cách này”.

“Thay vì sút quả bóng, tôi đã dồn sự tức giận lên chai nước. Có lẽ tôi muốn mình được thi đấu trong thời điểm đó và sút quả bóng lên khán đài”.

“Nhưng, xin nhắc lại, có rất nhiều cầu thủ hiện tại thiếu kinh nghiệm và họ sẽ tích lũy được điều đó cùng với những sai lầm. Chúng ta phải kiên nhẫn”, Ông nói thêm.

Trung Phạm
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm