Chuyện ở Man United: Ổn định như Mourinho

03/04/2017 06:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một trận hòa tai hại, nếu không nói thêm là chán nản. Man United đã hòa quá nhiều kể từ đầu mùa tới giờ và nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ đạt được gì ở cuối mùa giải này đây?

1. Trước West Brom, Man United khác gì với chính họ ở mùa giải trước? Chúng  ta dễ dàng có câu trả lời. Đó chính là Mkhitaryan và Bailly, hai nhân tố được đưa về ở mùa chuyển nhượng Hè 2016. Nếu thay họ bằng những con người cũ, có thể nói rằng đó chính là Man United thời Van Gaal nhưng được huấn luyện bởi Mourinho.

Man United: Khi kỷ lục 19 trận bất bại chỉ để 'làm cảnh'

Man United: Khi kỷ lục 19 trận bất bại chỉ để 'làm cảnh'

Mặc dù Man United vẫn đang nối dài chuỗi trận bất bại nhưng trận hòa 0-0 trước West Brom vừa qua đang đẩy họ ngày càng xa khỏi mục tiêu top 4. Chuỗi trận này sẽ trở thành vô nghĩa nếu Quỷ đỏ không giành được vé dự Champions League mùa sau.

Khá lý thú khi Ibra bị treo giò và Pogba còn chấn thương để Man United trở lại với đúng định dạng của họ một năm trước. Đó là một Man United không “đắt giá” và không có “tay săn bàn thượng thặng”. Pogba là một kỷ lục chuyển nhượng và Ibra là cầu thủ miễn phí (free). Và vắng họ hay có họ đi nữa, Man United cũng không thể chơi một thứ bóng đá bay bổng như từ “free” (tự do) hàm ý, đồng thời cũng không cho khán giả được thấy đó sẽ là đội bóng chinh phục các kỷ lục sân cỏ.

Sau 28 trận ở Premier League mùa này, Man United ghi được 42 bàn, thua bất kỳ đối thủ nào trong Top 7 đội dẫn đầu Premier League với khoảng cách ít nhất là 10 bàn. Và họ thủng lưới 23 bàn, một con số mà so với các đội cũng trong nhóm ấy thì chỉ đạt mức khá. Và nếu ta so sánh các chỉ số ấy với cùng kỳ mùa trước, ta sẽ thấy khá hay ho. Sau 28 vòng mùa trước, Man United ghi 37 bàn, thủng lưới 26 bàn, và cũng đứng thứ 5. Xem ra, sự cải thiện dường như rất ít, hoặc có thể nói là không có. Vậy mà trong đội hình của họ lại có một siêu tiền đạo như Ibra, một trung vệ được đánh giá cao như Bailly và một Pogba không cần nói thêm gì nữa thì ai cũng hiểu.

2. Sau trận hòa, tất nhiên Mourinho sẽ rất bực mình. Và ông chỉ ra rất rõ ai là những người có lỗi của trận hòa ấy. Dễ đoán, trong số những người bị chỉ trích và phải nhận trách nhiệm, chẳng bao giờ có tên Mourinho cả.

“Valencia rất ổn định; Rojo cũng rất ổn định; Young ổn định; Baily cũng ổn định; Fellaini ổn định và Carrick cũng rất ổn định. Nhưng những người khác thì chẳng ổn định. Họ chỉ thể hiện được thứ tài năng thoáng qua nhất thời. Đó là điều chúng ta có thể nhìn thấy trước được ở cả mùa giải này”, Mournho chẳng nói tên nhưng tất cả đều hiểu những ai bị chỉ trích. Đó là toàn bộ hàng công, từ Martial cho tới Rashford; từ Lingard cho tới Mkhitaryan.   

Dĩ nhiên, điều Mourinho nói có điểm đúng. Ông cho rằng “nếu ghi được bàn mở tỷ số, trận cầu sẽ mở, và bạn có thể thắng 3 hoặc 4 bàn trắng”. Đúng, bàn mở tỷ số là vô cùng quan trọng. Nó thay đổi cục diện và tương quan của cả hai đội. Song, lý do nào mà lính của Mourinho lại thiếu tính ổn định, khi chính họ là những người tạo ra nguồn cảm hứng hiếm hoi cho Man United ở mùa giải trước trong một đội hình đầy chán nản của Van Gaal?


3. Trước tiên, sự thiếu ổn định nó bắt nguồn từ chính Mourinho trước đã. Ông không dành một niềm tin ổn định nào cho cầu thủ của mình, nhất là cầu thủ trẻ. Ông có thể khen họ sau 1 trận nào đó, nhưng lập tức đổi thái độ ở vòng sau, và không cho họ cơ hội chứng tỏ sự ổn định của mình trên sân. Với ông, hàng công phải là sự ưu ái dành riêng cho Ibra mà thôi. Để rồi khi ông không có Ibra, ông dồn mọi trách móc lên những cầu thủ trẻ lẽ ra có thể không còn “non” nữa ở mùa giải này.

Sự ổn định của cầu thủ phụ thuộc rất nhiều vào mật độ ra sân của họ có thường xuyên hay không, vị trí họ được chơi có cố định hay không. Mourinho chỉ dành sự ổn định ấy cho hiếm hoi những cái tên ưa thích của mình hoặc những người ông không thể có thay thế tốt hơn. Đã từng có những phân tích cho thấy, số cơ hội Pogba tạo ra cho Ibra rất nhiều nhưng tỷ lệ chuyển hóa thành bàn thắng lại rất thấp. Đó là gì? Là sự thiếu ổn định của Ibra, một ông già.

Mourinho đòi hỏi sự ổn định ở hàng công và ông quên mất, những chỉ trích kiểu như vậy sẽ mang tới bất ổn khác: Bất ổn trong phòng thay đồ. Và tất nhiên, nếu sự bất ổn ấy lại ổn định kéo dài, nó có thể bắt ông phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình. Mà với Mourinho, Man United hôm nay là cơ hội cuối của ông ở Premier League, trong vị thế một ngôi sao huấn luyện.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm