Chuyển nhượng mùa Hè: Hạnh phúc của những kẻ đốt tiền

03/07/2022 18:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Một ngày đầu tháng 5, Manchester City châm ngòi cho cuộc chiến trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè bằng việc kí hợp đồng với Haaland, hiệu ứng đấy bắt đầu ảnh hưởng ra khắp xứ sở sương mù và phần còn lại của cựu lục địa.

Chuyển nhượng 3/7: MU nhận tin sốc vụ De Jong. Barcelona sắp có Azpilicueta

Chuyển nhượng 3/7: MU nhận tin sốc vụ De Jong. Barcelona sắp có Azpilicueta

Chuyển nhượng bóng đá 3/7: MU nhận tin sốc vụ Frenkie De Jong. Barcelona chuẩn bị đàm phán với Chelsea mua Azpilicueta. Tin tức chuyển nhượng bóng đá hôm nay.

Người ta ngửi thấy mùi của sự thất bại trên thị trường chuyển nhượng lúc này, hoặc nó là sự thất bại của mỗi cá nhân, hoặc là sự thất bại của một tập thể, hoặc là thất bại về thể thao hoặc là thất bại về tiền bạc. Nhưng cuối cùng thì những gì thế giới bóng đá cần làm là tạo ra một dòng chảy bất tận về tiền bạc và thương mại.

Vòng quay khởi động

Vào ngày hôm nay, 390 triệu bảng bắt đầu được đổ ra theo một cách nào đó dữ dội và khẩn trương, mọi thứ sẽ trở nên thú vị với những điều không thể dự đoán trước được về tương lai của một ai đó như Frenkie de Jong, người đang cam kết số phận của mình ở Camp Nou nhưng Barcelona chỉ mong mỏi điều duy nhất là anh rời khỏi đây và giải phóng những gánh nặng về tài chính cho câu lạc bộ.

Barca là điển hình của thất bại kép, họ gần như khánh kiệt về mặt tài chính, thất bại về thể thao. De Jong là một sự thất vọng khác ở khía cạnh cá nhân, và việc anh ra đi chính là mang lại sự sống không chỉ cho đội bóng của Xavi mà còn của cả MU, những kẻ thất bại luôn tìm thấy lý lẽ của sự tồn tại ở nhau.

De Jong sẽ là hơi thở của Quỷ đỏ và hơn thế anh mang tới sự sống cho Barcelona nếu chấp nhận tới Old Trafford, một cuộc sống có giá 70 triệu bảng sẽ mở đầu cho tất cả các bên, và nó chỉ chờ cái gật đầu của tiền vệ người Hà Lan.

Điều người ta quen gọi là hiệu ứng domino khi một ai đó ra đi sẽ tạo ra sự chuyển động của người khác, thật ra không tồn tại vào lúc này, Man City không cần được tác động bởi bất kì điều gì cả. Mùa Hè trước, họ đưa Jack Grealish tới Etihad với mức giá 100 triệu bảng mà không tạo ra bất cứ làn sóng nào tương ứng.

Hè này, Erling Haaland đã đến và Kalvin Phillips cũng đã đầu quân cho nhà vô địch nước Anh với mức phí 45 triệu bảng, nhưng đây chỉ là vòng quay của chính The Citizens, họ tạo ra nó để gây dựng đế chế của riêng mình, những người cảm thấy rằng cơ hội ở Etihad đã kết thúc như Gabriel Jesus hay Raheem Sterling tự tìm lấy một nơi nào đó mà trở nên quan trọng với họ, và dường như chỉ khiến những đối thủ như Liverpool hay Chelsea trở nên bận tâm về lực lượng của chính mình.

Nhìn xem, Leeds đã thu về 100 triệu bảng từ việc bán Phillips và Raphinha, nhưng HLV Jesse Marsch lại không được phép hấp tấp đưa về bất kì ai để tránh một sự tổn thất về tiền bạc, dù cho trụ hạng là một nhiệm vụ sống còn ở mùa giải mới.

Chú thích ảnh
De Jong chuẩn bị bước vào cuộc phiêu lưu mới với MU

Sadio Mane, trong khi đó, đến Bayern Munich vì không đạt được thỏa thuận mới với Liverpool nhưng Lewandowski vẫn chưa thể đến xứ Catalunya vì Hùm xám tiếp tục từ chối lời đề nghị trị giá 45 triệu euro mà Barcelona đặt ra trước mặt họ. Số tiền này đủ sức nặng với một người chỉ còn một năm hợp đồng, nhưng chẳng là gì với nguyên tắc quản lý của người Đức.

Đội bóng xứ Catalunya chờ một hiệu ứng domino xảy ra, nhưng khả năng là hiện tượng đấy không xảy đến với họ, nó thật sự là một bi kịch.

Những dòng tiền một chiều

Chelsea, MU hay Arsenal không tạo ra dòng tiền sinh lời trên thị trường chuyển nhượng. Họ mất trắng những ngôi sao của mình như Paul Pogba hoặc một sản phẩm lỗi như Lukaku nhưng vẫn sẵn sàng bơm vào một lần nữa những khoản tiền lớn để tìm thấy cơ may tạo ra một cuộc cách mạng.

Tyrell Malacia đến Old Trafford với mức phí 13 triệu bảng và HLV Erik ten Hag còn rất nhiều việc phải làm để thuyết phục cá nhân De Jong chấp nhận cuộc phiêu lưu của mình. Arsenal, thành thực mà nói không phải là địa điểm hấp dẫn nhưng việc sẵn lòng chi tiền là một ưu điểm, vì thế, Jesus đã ở đây với mức phí 45 triệu bảng, bên cạnh Marquinhos, Fabio Vieira và Matt Turner.

Lukaku đã là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Chelsea và chỉ sau một mùa giải, anh trở thành thất bại đắt đỏ nhất của đội bóng thủ đô London. Ngày hôm trước, tiền đạo người Bỉ hoàn tất việc kiểm tra y tế để trở về nơi mà anh gọi là mái nhà Inter Milan.

Không có ai bại trận hơn Lukaku và cũng không câu lạc bộ nào tan tác hơn Chelsea ở xứ sở sương mù, ngoại trừ Man United. Từ 98 triệu bảng cùng hi vọng sẽ giúp The Blues thống trị thế giới đến 6,9 triệu bảng để tống khứ cơn ác mộng ở Stamford Bridge là điều gì đó rất rất tệ với HLV Thomas Tuchel.

Ông không có nhiều trải nghiệm hạnh phúc với tiền đạo người Bỉ, và phần kết của câu chuyện này được hi vọng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng nhờ Raphinha 60 triệu bảng và Sterling 55 triệu bảng. Hạnh phúc với MU, Chelsea hay Arsenal, có lẽ, chính là được chi nhiều tiền hơn nữa trong những ngày sắp tới.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm