Chuyện gì đang xảy ra với hàng công của Liverpool?

19/01/2021 10:20 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Liverpool đã không thể ghi bàn trong ba trận đấu liên tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2005. Trong cả ba trận đó, hàng công của họ rất thiếu sắc bén.

Arsenal 3-0 Newcastle: Aubameyang lập cú đúp, Pháo thủ tiếp tục hồi sinh

Arsenal 3-0 Newcastle: Aubameyang lập cú đúp, Pháo thủ tiếp tục hồi sinh

Arsenal 3-0 Newcastle. Với chiến thắng 3-0 trước Newcastle, Arsenal tiếp tục đà hồi sinh và đã leo lên nửa trên của bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Và có một tín hiệu tích cực không kém: Aubameyang bắt đầu bùng nổ trở lại.

 

Cuộc chạm trán giữa hai đội top đầu Premier League - Liverpool và MU – đã diễn ra không hấp dẫn như mong đợi. Có quá ít những pha bóng máu lửa, và 90 phút trên sân cho thấy cả hai CLB này còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn nghĩ tới việc nâng cúp vào tháng 5.

MU đương nhiên sẽ hài lòng hơn với trận hòa không bàn thắng vừa qua, dù HLV của họ, Solskjaer, thừa nhận đó là một cơ hội bị bỏ lỡ. Không nhiều CLB có thể giành chiến thắng trước Liverpool trên sân Anfield, nhưng “Quỷ đỏ” hôm qua đã phung phí hai cơ hội rất rõ ràng, đầu tiên là Bruno Fernandes và sau đó là Paul Pogba.

Họ vẫn đứng đầu bảng, nhưng vẫn chưa đánh bại một đội nào trong top 5 mùa này. Họ bất bại trong cả chục trận tại giải đấu, thắng tới 9 trận, nhưng vẫn chưa thuyết phục được các chuyên gia rằng MU mùa này có thể chấm dứt cơn khát danh hiệu đã kéo dài 8 năm. Sự bế tắc ở sân Anfield đã để lại nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.

Tất nhiên, Liverpool cũng có thể nói như vậy. Bởi vì nếu Juergen Klopp muốn có một trận đấu để thuyết phục với thế giới rằng Liverpool vẫn ổn thì đây không phải những gì ông mong đợi.

Các vấn đề của họ đang hiện hữu rất rõ. Kể từ khi vùi dập Crystal Palace với tỷ số 7-0 vào ngày 19 tháng 12, họ đã không thể thắng bất kỳ trận nào trong số 4 trận tiếp theo. Từ việc đứng đầu giải đấu vào ngày Giáng Sinh cho đến đầu năm mới, giờ đây Liverpool đã rơi xuống vị trí thứ 4. Không chỉ bị MU soán ngôi mà họ còn bị Man City và Leicester vượt mặt.

Nếu nhìn xuống phía dưới, Liverpool cũng sẽ thấy Tottenham và Everton đang bám đuổi. Ở giai đoạn này, cuộc chiến top 4 vẫn chưa thể ngã ngũ.

Chú thích ảnh
Thành tích của Liverpool trong 4 trận gần nhất

Liverpool đang phải vật lộn trong thời gian qua. Sau hai mùa giải thăng hoa, The Kop đang dần chậm lại và họ cần phải cải thiện ngay nếu muốn giữ lại chiếc vương miện trên đầu.

Họ thực sự cần một chiến thắng trước MU nhưng lại suýt để thua. Cuối cùng, Alisson Becker vẫn là người cứu nguy cho Liverpool với hai pha cản phá vô cùng xuất sắc. Cầu thủ người Brazil thực sự là một thủ môn hàng đầu.

Tuy nhiên, phần còn lại của Liverpool thì đang chơi dưới phong độ. Ngoài hàng phòng ngự đang bị chấn thương tàn phá, vấn đề thực sự của họ nằm ở hàng công.

Lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2005, họ đã không thể ghi bàn trong ba trận đấu liên tiếp. Những tiền đạo chủ chốt của họ đột nhiên rất mờ nhạt trên sân.

Mohamed Salah đã không vượt qua được Luke Shaw dù chỉ một lần, Sadio Mane mất tích, còn Roberto Firmino là tập hợp của những pha chạm bóng lỗi và dứt điểm tệ trong suốt trận đấu. Số 9 của Liverpool đã rất may mắn khi trụ được đến 85 phút trên sân.

Sự bình tĩnh của Liverpool, sự chính xác, sự đột phá của họ, tất cả đều biến mất. Kể từ lần khai nòng tại Selhurst Park, khi họ ghi được 7 bàn thắng từ 8 cú sút trúng đích, các tiền đạo của Klopp đã lạc lối.

Chú thích ảnh
Bộ ba tấn công của Liverpool đang gặp vấn đề

Họ đã có 63 cú sút sau 4 trận đấu gần nhất và chỉ ghi được 1 bàn. Các thủ môn đối thủ thậm chí cũng không phải vất vả cản phá vì trong 63 cú sút đó, chỉ có 11 cú là trúng đích.

“Chẳng có lời giải thích đơn giản nào cho chuyện này”, Klopp nói với Sky Sports sau trận. “Chúng tôi luôn bỏ lỡ cơ hội, chỉ là sau đó chúng tôi có một cơ hội khác mà chúng tôi đã không thể tận dụng”.

Sự hiện diện của Thiago Alcantara trên sân đã giúp cho Liverpool có thêm nhiều cơ hội. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã có một trận đấu thành công trước MU khi có nhiều pha chạm bóng, thực hiện nhiều đường chuyền, tranh chấp tay đôi và hoàn thành nhiều pha đánh chặn hơn tất cả những người có mặt trên sân.

Tuy nhiên, HLV Klopp cần nhiều hơn từ các ngôi sao của mình. Ông cần Salah và Mane ghi bàn trở lại, ông cần Firmino phải sắc bén hơn. Chiến lược gia người Đức cũng cần Diogo Jota trở lại càng sớm càng tốt, cần nhiều hơn từ Trent Alexander-Arnold, người đang sa sút phong độ rõ rệt.

“Trong những tình huống này, bạn chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước”, Klopp nói với các phóng viên sau trận đấu hôm Chủ nhật. “Cố gắng bỏ qua những lời bàn tán xung quanh mình, bởi vì khi bạn không ghi bàn thì mọi người sẽ bàn tán về bạn”.

Đây sẽ là vấn đề Liverpool cần phải nhanh chóng vượt qua nếu họ muốn bảo vệ chiếc cúp vô địch Premier League. Nếu không có trận hòa vừa qua, chắc có lẽ rất ít người nhận ra đội bóng này đã có dấu hiệu trượt dốc trong những tuần gần đây.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm