'Chuyên đánh cùi chỏ, Fellaini nên biến khỏi Premier League’

07/05/2016 13:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trong bài viết của mình cho Daily Mail, cựu danh thủ Jamie Carragher đã gọi Marouane Fellaini là một kẻ tấn công hàng loạt bằng cùi chỏ, và hy vọng anh này đừng bao giờ thi đấu tại Premier League nữa. Thể thao & Văn hóa đăng lại bài viết này.

“Không hiểu tại sao họ lại nhận án phạt giống nhau nhỉ? Một người cố tình vung khuỷu tay lên dù biết rõ tổn thương có thể gây ra. Người kia nắm một búi tóc đối phương. Thế mà cả hai đều bị treo giò 3 trận.

Càng nhìn vào án phạt với Marouane Fellaini và Robert Huth, tôi càng không thể hiểu nổi quyết định của Liên đoàn bóng đá Anh. Huth, một trụ cột trong chiến dịch cổ tích của Leicester đã không thể cùng các đồng đội ăn mừng chức vô địch vì một tai nạn mà bạn chỉ hay thấy ở… trường học. Trong khi đó, án phạt cho Fellaini là vừa đủ để anh này tham dự trận chung kết cúp FA. Liệu túm tóc một người có gây tổn thương như một cú huých khuỷu tay? Không, cả triệu năm cũng không.


Fellaini phạm lỗi nặng hơn Huth, nhưng chịu chung án phạt

Việc anh ta (Fellaini) góp mặt ở trận đấu quan trọng của Man United với Crystal Palace là điều không thể chấp nhận được. Cá nhân tôi hy vọng chúng ta sẽ không phải thấy anh ta thi đấu ở Premier League nữa.


Fellaini cùi chỏ với Joe Allen khi Bỉ gặp Xứ Wales

Treo giò ba trận không phải một án phạt thích đáng với Fellaini. Anh ta đã liên tục làm như thế trong nhiều năm và khó có thể bảo vệ anh ta rằng việc vung tay chỉ là phản xạ để một gã cao kều như anh ta lấy thăng bằng. Hãy nhìn lại vụ va chạm với Huth. Fellaini nhìn xung quanh và đã thấy Huth ở đâu trước khi vung tay. Có thể tuyển thủ Bỉ đã bị khiêu khích, nhưng anh ta biết mình đang làm gì. Nếu anh ta cố tình triệt hạ, hậu vệ của Leicester có thể vỡ xương gò má/hàm.


Năm 1993, Mabbutt từng bị rạn xương sọ sau một cú cùi chỏ

Gary Mabbutt, cựu đội trưởng Tottenham, từng là một nạn nhân của những cú huých cùi chỏ như thế. Tháng 11/1993, anh đã bị rạn xương sọ và sau đó phải đeo một cái mặt nạ nhựa để cố định hốc mắt của mình sau khi dính một cú cùi chỏ như trời giáng của John Fashanu trong trận đấu với Wimbledon.


Có thật là Fellaini chỉ muốn tự vệ? (Biếm họa của 101greatgoals)

Chúng ta có ngạc nhiên về những hành động của Fellaini không? Không hề. Hồi tháng Ba, anh ta bảo rằng mình “không muốn huých cùi chỏ vào ai mà chỉ muốn tự vệ”, nhưng đó không phải lời biện bạch đáng tin bởi anh ta đã dính vào quá nhiều sự cố tương tự.


Fellaini đã thúc cùi chỏ vào Emre Can nhưng không bị phạt

Điều gì đã xảy ra khi Man United gặp Liverpool ở Europa League? Anh ta đã thoát một án phạt vì đã thúc cùi chỏ vào Emre Can ở Anfield trong trận lượt đi ngày 10/03. 7 ngày sau, hành động tương tự lại xuất hiện và nạn nhân lần này là Dejan Lovren. Trong lần đầu tiên Fellaini đến Premier League năm 2008, khi Everton bỏ ra số tiền kỷ lục 15 triệu bảng, anh ta đã phải nhận 5 tấm thẻ chỉ trong 2 tháng đầu tiên. Lần đầu có thể đổ cho tâm trạng quá phấn khích, sự lóng ngóng, và non nớt. Nhưng sau 8 năm, anh ta vẫn không thay đổi.


Fellaini từng bị treo giò đến 18 trận vì những lỗi như thế này (nạn nhân trong ảnh là Ron Vlaar)

Những con số chết tiệt không biết nói dối. Anh ta đã nhận 61 thẻ vàng từ khi tới Anh bên cạnh 3 tấm thẻ đỏ. Anh ta đã bị treo giò tổng cộng 18 trận, trong đó có 3 trận từ một cú húc đầu với Ryan Shawcross khi còn khoác áo Everton dưới thời David Moyes.


Carragher từng đối đầu với Fellaini

Tôi ghét phải đối đầu với Fellaini bởi sự hăng tiết của anh ta. Trong một trận derby Merseyside, máy quay truyền hình đã ghi lại tôi đã nói với trọng tài rằng “hãy để ý khuỷu tay của Fellaini”. Trước derby, chúng tôi luôn bàn về anh ta để đề phòng những rắc rối có thể xảy ra.

Fellaini là một mối đe dọa, theo đúng nghĩa tệ hại nhất. Tôi đã cố không nói điều này, nhưng thực sự, anh đã không xứng đáng là một cầu thủ Man United, dù chơi với phong độ nào. Chưa bao giờ tôi tin anh ta sẽ thành công ở Old Trafford sau khi rời Goodison Park, và chưa bao giờ có gì khiến tôi có thể thay đổi ý nghĩ ấy. Có thể anh ta là một cầu thủ tốt với vài phẩm chất đặc biệt, nhưng tuyệt đối không đủ đẳng cấp để khoác áo Man United.


Fellaini là một mối đe dọa, theo đúng nghĩa đen

Trong nhiều năm qua, Premier League luôn luôn có những cầu thủ thuộc dạng phá phách. Luis Suare có thói quen ấy, Eric Cantona cũng đã từng, và cả Patrick Vieira cũng vậy. Họ đều từng dính vào những sự cố không thể chấp nhận được. Thực tế mọi cầu thủ đều có một số khoảng tời gian gây thất vọng khi chính họ nhìn lại. Với tôi, đó là pha phạm lỗi với Nani tại Anfield trong trận gặp Man United hồi tháng 3/2011. Từ hồi ấy, tôi không hiểu tại sao mình không bị đuổi khỏi sân nữa. Tôi thường xin lỗi ngay lập tức, nhưng tôi hiểu ngay cả điều đó cũng không thể bù đắp cho những gì mình đã làm.

Hồi còn thi đấu, Carragher cũng từng phạm lỗi nặng với Nani

Kevin Muscat, cựu cầu thủ Wolves, nổi tiếng vì xấu chơi và Fellaini cũng đang trượt vào vết xe đổ ấy. Việc liên tục tái diễn những pha bóng như thế cho thấy sự trầm trọng của vấn đề này. Việc Louis van Gaal nhắc nhở rằng Fellaini phải kiểm soát tính khí của mình là điều rất đáng khen ngợi.


HLV Louis van Gaal đã phải nhắc nhở Fellaini kiểm soát tính khí của mình, nhưng liệu anh này có nghe lời ông thầy?

Anh ta không rút ra được bài học cho mình và đã mang tiếng xấu khiến tất cả những cầu thủ phải đối mặt trở nên lo lắng bị chấn thương. Trong vòng ba trận tới, nỗ lo ấy tạm thời được gạt bỏ. Nhưng còn sau đó? Ai biết được? Tôi không thể tin được rằng anh ta lại có cơ hội kết thúc mùa giải ở Wembley, trong khi đáng ra anh ta phải bị cấm lâu hơn thế.

Cá nhân tôi hy vọng chúng ta đừng thấy anh ta, hoặc những cái cùi chỏ của anh ta ở Anh nữa”.

Tuấn Cương
Dịch từ Daily Mail


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm