Chưa hết nỗi buồn thua trận, Salah và Karius lại bị Scholes 'xát muối'

28/05/2018 20:39 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) -  Paul Scholes đã chỉ trích việc Mohamed Salah và Loris Karius khóc ở trận Chung kết Champions League vừa qua.

Paul Scholes (43 tuổi), cựu tiền vệ của M.U, đã xát muối vào nỗi đau của Loris Karius và Mohamed Salah sau khi Liverpool thua Real Madrid ở Chung kết Champions League.

Salah là cầu thủ hay nhất mùa giải này của Liverpool, tuy nhiên chân sút người Ai Cập đã dính chấn thương vai sau pha va chạm với Sergio Ramos và phải rời trận đấu ngay trong hiệp 1. Cầu thủ Ai Cập đã vừa đi vừa khóc khi tiến vào đường hầm.

Chú thích ảnh
Karius khóc sau khi Liverpool thua Real Madrid ở Champions League

Trong khi đó, Loris Karius cũng chỉ biết khóc và giơ tay xin lỗi các CĐV Liverpool, sau khi anh mắc sai lầm “biếu không” 2 bàn cho Real Madrid.

Paul Scholes, cầu thủ đã cùng M.U vô địch Champions League 2008, đã chỉ trích Salah và Karius không thương tiếc. “Tôi có thể hiểu về tình cảnh của Karius và Salah. Họ bị suy sụp về những điều xảy ra ở trận Chung kết Champions League. Nhưng chấn thương là một phần của bóng đá. Trước đây, những cầu thủ khóc trên sân thậm chí còn bị mắng té tát. Ngày nay, bóng đá đã trở nên rất khác và các cầu thủ thì nhạy cảm hơn. Họ dễ dàng rơi nước mắt trên sân”, Scholes phát biểu.

Chú thích ảnh
Salah thậm chí đã khóc ngay trên sân, sau khi biết mình không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương
Xúc động hình ảnh Karius rơi lệ đi xin lỗi CĐV Liverpool

Xúc động hình ảnh Karius rơi lệ đi xin lỗi CĐV Liverpool

Thủ thành Loris Karius đã cầu xin CĐV Liverpool tha thứ sau những sai lầm liên tiếp khiến đội nhà để thua trận chung kết Champions League.

Bản thân Scholes đã từng trải qua những thăng trầm của sự nghiệp, nhưng người ta hiếm khi thấy anh rơi nước mặt ở trên sân. Scholes từng bị dính thẻ vàng ở trận lượt về vòng Bán kết Champions League với Juventus (mùa 1998-99) và vắng mặt ở trận Chung kết do tích lũy đủ số thẻ. Thế nhưng tiền vệ của M.U không hề đổ một giọt lệ nào trên sân. Anh đã góp công giúp M.U giành vé vào Chung kết với tổng tỉ số là 4-3.

Chú thích ảnh
Paul Scholes vắng mặt ở trận Chung kết Champions League 1999 vì chiếc thẻ vàng này, nhưng anh không hề khóc

Khi được hỏi về ký ức ở trận lượt về với Juventus, rằng liệu chiếc thẻ vàng có khiến mình khóc không, Scholes trả lời: “Không. Có gì phải khóc cơ chứ? Dù có rơi nước mắt thì cũng chẳng thay đổi được quyết định của trọng tài. Hiển nhiên là tôi thất vọng, nhưng khóc ư? Không đời nào”.

“Tôi không nghĩ mình từng khóc trên sân cỏ. Có thể tôi từng khóc nhưng đó là vào lúc 11 hay 12 tuổi, khi chúng tôi để thua ở trận chung kết”, Scholes nói tiếp.

Sơn Tùng

Theo Daily Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm