CHÍNH THỨC: Leicester xác nhận chủ tịch người Thái Lan đã tử nạn trong vụ rơi trực thăng

29/10/2018 15:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Câu lạc bộ Leicester đã chính thức xác nhận rằng chủ tịch của họ, ông Vichai Srivaddhanaprabha là một trong số 5 người đã thiệt mạng trong vụ máy bay rơi bên ngoài sân vận động King Power hôm 27/10.

 

KINH HOÀNG: Trực thăng phát nổ, chủ tịch người Thái của Leicester lành ít dữ nhiều

KINH HOÀNG: Trực thăng phát nổ, chủ tịch người Thái của Leicester lành ít dữ nhiều

Trực thăng của tỷ phú người Thái Lan, Vichai Srivaddhanaprabha đã rơi và phát nổ ngay bên ngoài SVĐ King Power. Hiện tại, tình hình của vị Chủ tịch CLB Leicester City vẫn chưa được xác định.

Sự cố tang thương này xảy ra không lâu sau khi trận Leicester – West Ham (1-1) kết thúc. Tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha cùng với 4 người khác, trong đó có hai phi công đã rời sân vận động King Power bằng chiếc trực thăng Augusta AW-169, như thường lệ. Tuy nhiên, sau khi bay ra ngoài được một đoạn, chiếc trực thăng này bất ngờ rơi xuống khu công viên ngoài sân King Power.

Cảnh chiếc trực thăng bốc cháy dữ dội

Theo nguồn tin BBC, trực thăng của tỷ phú người Thái Lan đã mất kiểm soát chỉ sau vài giây trước khi lộn nhiều vòng trên không và rơi xuống đất "như một tảng đá khổng lồ". Một nhân chứng tại hiện trường tiết lộ nguyên nhân trực thăng bị rơi và phát nổ là do "cánh quạt phía đuôi không hoạt động khiến nó quay vòng một cách mất kiểm soát".

Nhiếp ảnh gia tự do Ryan Brown cho biết: "Động cơ của chiếc máy bay đã dừng lại theo đúng nghĩa đen. Nó đã tạo ra một chút tiếng ồn khiến tôi quay lại. Sau đó, mọi thứ trở nên yên lặng, cánh quạt bắt đầu quay và tiếp đến là tiếng nổ lớn".

Chú thích ảnh
Những bó hoa và khăn lưu niệm chia buồn với mất mát này

Hàng nghìn người đã đến nơi xảy ra vụ tai nạn đặt vòng hoa, khăn, và những vật lưu niệm để cầu nguyện cho ông chủ tịch Thái Lan, người đã mua Leicester từ năm 2011, và giúp đội bóng viết nên câu chuyện cổ tích ở mùa 2015-16, cũng như lọt vào tứ kết Champions League ở mùa giải sau đó.

Nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra khi BLĐ Leicester vừa đưa thông báo chính thức, rằng chủ tịch Vichai cùng 4 nạn nhân trong vụ rơi trực thăng đều đã không thể qua khỏi. Các cầu thủ Leicester vẫn đang bị sốc, các buổi tập chưa thể diễn ra, và cả trận đấu với Southampton ở Cúp Liên đoàn cũng đã bị hoãn lại.

Chú thích ảnh
Vị trí diễn ra vụ tai nạn

Dưới đây là toàn văn thông báo của Leicester:

“Với lòng tiếc thương sâu sắc nhất, và một trái tim tan vỡ, chúng tôi xin xác nhận rằng chủ tịch của chúng tôi, ngài Vichai Srivaddhanaprabha, là một trong số 5 người đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở ông đã bị rơi bên ngoài sân King Power. Không ai trên máy bay sống sót cả.

Mọi người ở CLB xin chia sẻ với gia đình của ngài Srivaddhanaprabha và gia đình của 4 nạn nhân còn lại về mất mát không nói lên lời này.

Khun Vichai ra đi, thế giới mất đi một người đàn ông vĩ đại. Một người đàn ông tử tế, hào phóng, người đã dành cả đời để yêu thương gia đình và những người mà ông lãnh đạo. Dưới triều đại ngài Vichai, Leicester City là một gia đình thực sự. Chúng tôi đau buồn vì sự ra đi của ông và sẽ tiếp tục đưa CLB đi theo tầm nhìn mà ông đã chọn lựa.

CLB cũng xin thông báo, cuốn sổ lưu niệm về ngài Vichai sẽ đươc chính thức mở vào 8h00 ngày 30/10 tại sân King Power để mọi người đến bày tỏ tình cảm của mình. Những ai không thể đến sân có thể để lại thông điệp trên sổ điện tử trên website lcfc.com. Trước mắt, trận đấu giữa đội một và Southammpton ở Cúp Liên đoàn, và trận đấu giữa đội trẻ với Feyenoord trong khuôn khổ Premier League International Cup đều đã bị hoãn.

Mọi người tại CLB đều thực sự cảm động trước những phản hồi, chia sẻ của đại gia đình bóng đá, với những thông điệp ủng hộ ý nghĩa và sâu sắc đối với chúng tôi, ở thời điểm khó khăn này”

T.C
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm