Chelsea: Tiếc gì Lampard khi đã có Fabregas?

03/08/2014 21:45 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Jose Mourinho đã trực tiếp gọi điện thoại cho một cầu thủ để thuyết phục về đội của ông, chúng ta có quyền kỳ vọng rằng đó sẽ là một cái tên quan trọng. Chẳng những thế, cái tên này lại là Cesc Fabregas.

Vì sao lại là Fabregas? Rất dễ nhận ra: Anh là mảnh ghép còn thiếu cho một tập thể mà Mourinho mong muốn.

Sự lệch lạc của Chelsea

Đội bóng áo xanh lẽ ra đã giành chức vô địch, nếu chỉ tính thành tích đối đầu với nhóm Top 10, tức nửa trên bảng xếp hạng Premier League – họ giành trung bình 2,2 điểm/trận. Ngược lại, nếu chỉ xét thành tích đối đầu với nhóm nửa dưới, họ chỉ kiếm được trung bình 2,1 điểm trên trận, xếp sau cả Everton hay Tottenham và dĩ nhiên thua xa so với Arsenal, Liverpool, Manchester City.

Một điểm chung trong các trận cầu đinh là Chelsea thường lùi xâu về phần sân nhà, dựng lên một chiếc xe buýt chắn trước khung thành Petr Cech trước khi chộp giật những cơ hội lộ ra khi đối thủ nóng vội. Lối chơi này giúp The Blues giành tổng cộng 16/18 điểm tối đa trong các cuộc đối đầu với 3 đội còn lại của Top 4.

Ngược lại, trong những trận cầu gặp các đối thủ yếu, khi mà thế chủ động được đẩy vào tay họ, thầy trò Mourinho lúng túng đến lạ kỳ. Vấn đề của Chelsea rất rõ ràng: Họ thiếu đi một chân sút đẳng cấp và đặc biệt là một chân kiến tạo ổn định. Lão tướng Frank Lampard chỉ thực sự giỏi ở khoản phát động tấn công và xâm nhập vòng cấm. Eden Hazard thích rê và sút hơn là chuyền. Oscar thi đấu với phong độ rất thấp. Nemanja Matic không đủ sáng tạo. Ramires chỉ là một máy chạy. John Obi Mikel thì có lẽ không cần bàn tới nữa.

Mảnh ghép hoàn hảo

Rất dễ để nhận ra rằng Người Đặc Biệt ưa sử dụng xen kẽ hai sơ đồ 4-3-3 (4-5-1) và 4-2-3-1 tùy theo đối thủ. Trong các trận giao hữu đầu hè, có thể dễ dàng nhận ra các vai trò khác nhau của Fabregas. Dường như Mourinho đang có trong tay một cầu thủ còn đa năng hơn cả những Sneijder, Oezil năm nào.

Trên lý thuyết, Fabregas sẽ là sự thay thế trực tiếp cho Lampard, đồng nghĩa rằng anh sẽ bắt cặp với Matic trong sơ đồ 4-2-3-1. Cesc từng lùi sâu trong những năm đầu tại Arsenal và đã thi đấu tốt, tuy nhiên đây có lẽ sẽ chỉ là phương án khi gặp những đối thủ nhỏ. Trước những CLB máu mặt hơn, khả năng phòng ngự của Fabregas có thể bị đặt dấu hỏi.

Và đây chính là lý do Mourinho đã thử nghiệm anh ở hai vị trí khác: Trong trận gặp Olimpija Ljubljana, anh thi đấu ở vai trò tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-3-3. Matic đá thấp nhất như một “mỏ neo”, còn Marco Van Ginkel như một con thoi hỗ trợ cả công lẫn thủ (vai trò sở trường của Ramires). Đến trận gặp Vitesse Arnherm, Cesc được chơi ở vị trí “số 10” trong sơ đồ 4-2-3-1, vị trí từng đưa anh lên đỉnh cao trong thời gian chơi cho Arsenal.

Ở tất cả các vị trí này, Fabregas đều chứng tỏ được đẳng cấp của mình với khả năng điều tiết, phát động tấn công và trực tiếp kiến tạo tuyệt vời. Chúng ta đã biết tới Cesc hơn 10 năm nay, và có lẽ không cần miêu tả lại về kỹ năng chơi bóng của anh nữa.

Ở điểm yếu còn lại – vị trí tiền đạo –, Jose Mourinho bổ sung Diego Costa, chân sút mà ông thừa nhận là “quá khủng khiếp”.

Vốn đã mạnh trong những trận đấu lớn, nay lại thêm hai “vũ khí” diệt trừ những đội bóng nhỏ, cỗ máy Chelsea sẽ còn “khủng khiếp” đến mức nào?

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm