Chelsea - PSG: Jose Mourinho rất cần tinh thần của... Roberto Di Matteo

08/04/2014 09:20 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người đã nhắc đến thắng lợi ngoạn mục trước Napoli ở mùa giải 2011-12 như một nguồn động viên cho Chelsea ở trận lượt về trước PSG. Nhưng liệu thầy trò Mourinho có đủ khả năng lặp lại kì tích đó một lần nữa?

Những điểm tương đồng

Không thể phủ nhận những điểm tương đồng về hoàn cảnh giữa đối thủ của Chelsea trong hai trận trên. Cả PSG mùa này lẫn Napoli mùa 2011-12 đều không được đánh giá quá cao, khi kinh nghiệm của họ ở mặt trận châu lục thua xa Chelsea. Napoli cách đây hai năm mới chỉ có lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out. Với PSG ở hiện tại thì đây mới là mùa giải thứ ba trong lịch sử, và là lần thứ hai kể từ mùa giải 1994-95, họ tiến đến vòng tứ kết.

Chelsea hiện tại và cách đây hai năm đều gặp những vấn đề nghiêm trọng. Mùa 2011-12 là sự rối loạn trên băng ghế chỉ đạo. Andre Villas-Boas bị sa thải giữa chừng khi thất bại hoàn toàn trong dự án làm sexy hóa lối chơi của Chelsea. Người chỉ đạo ở trận đấu với Napoli lúc đó là Roberto Di Matteo, một kẻ đóng thế từ vai trò trợ lý cho Villas-Boas. Mùa này, vấn đề nằm ở những khiếm khuyết về nhân sự, nổi bật nhất đương nhiên là hàng công, khi cả Fernando Torres, Samuel Eto’o lẫn Demba Ba đều chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Ở cả hai thời điểm đó, Chelsea đều chỉ biết bấu víu vào Champions League như niềm hy vọng cuối cùng của mùa giải. Mùa 2011-12, đội chủ sân Stamford Bridge đã bị văng ra khỏi Top 4 Premier League, và sân chơi Châu Âu trở thành chiếc phao cứu sinh cho hy vọng tiếp tục góp mặt tại Champions League. Mùa này, mọi hy vọng giành danh hiệu của Chelsea ở mặt trận quốc nội đã gần như tan biến. Họ bị loại khỏi các đấu trường cúp, cũng như đánh mất quyền tự quyết ở Premier League. Champions League vì thế là cứu cánh để giúp Chelsea tránh khỏi mùa giải thứ ba trắng tay dưới kỷ nguyên của tỷ phú Roman Abramovich.

Nói cách khác, Chelsea vào lúc này và cách đây hai năm đều rơi vào hoàn cảnh không còn đường lùi. Họ phải vùng lên khi đã ở thế chân tường.

Nhưng sự khác biệt là rất rõ ràng

Tuy nhiên, Napoli mùa 2011-12 và PSG lại là hai đối thủ hoàn toàn khác. Napoli bước vào Champions League với tư thế của một anh lính mới, và như lời HLV Walter Mazzarri thừa nhận sau trận thua ngược trước Chelsea: “Chúng tôi thiếu kinh nghiệm để kiểm soát tình thế ở một trận đấu quan trọng. Các cầu thủ vẫn còn quá trẻ và chưa từng chơi bóng ở trình độ cao như thế này”.

Trong khi đó, PSG chắc hẳn sẽ rút ra bài học từ chính mùa trước, khi họ trở lại Champions League sau 8 năm vắng bóng. Ở vòng tứ kết cách đây một năm, PSG để cho Barcelona ghi bàn gỡ hòa quý giá trong trận lượt về, qua đó bị loại bởi luật bàn thắng sân khách (hòa 3-3 chung cuộc, nhưng Barcelona vào bán kết nhờ trận hòa 2-2 trên đất Pháp).

Chelsea ở mùa giải 2011-12 cũng thuận lợi hơn, khi chỉ có Raul Meireles là trường hợp vắng mặt đáng chú ý nhất. Trong khi trên sân nhà vào đêm nay, Mourinho buộc phải xáo trộn rất nhiều ở tuyến giữa và hàng công. Ramires vắng mặt vì thẻ phạt, Eto’o chưa chắc ra sân dù Mourinho sẵn sàng chơi canh bạc tất tay, còn Matic và Salah lại không thể thi đấu ở Champions League cho Chelsea trong phần còn lại của mùa giải.

Điều duy nhất mà các cổ động viên Chelsea hy vọng vào lúc này là phép thuật của Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng giúp đội chủ sân Stamford Bridge thu được rất nhiều chiến thắng ngoài mong đợi ở mùa giải này với tài thao lược của mình. Bằng chứng, họ là đội duy nhất buộc Man City thất bại ngay tại Etihad, hay gần hơn là trận thắng 6-0 trước ứng viên cạnh tranh Arsenal.

Tuy nhiên, như một câu nói quen thuộc: “Có bột mới gột nên hồ”, những gì Mourinho có trong tay vào lúc này là không đủ về chất lẫn lượng. Chelsea có thể thắng, nhưng để tạo ra cú lội ngược dòng thứ hai là điều quá khó.

7 Chelsea đã thắng tới 7 trong 12 trận ở các đấu trường Châu Âu khi họ rơi vào tình thế phải đảo ngược kết quả thua ở trận lượt đi, nhưng trận thắng trước Napoli mới là chiến thắng đầu tiên sau khi để thua với cách biệt 2 bàn ở lượt đi.

2 PSG có thành tích trên sân khách ở Champions League khá tốt, khi họ chỉ thua 2 lần trong 11 chuyến làm khách gần nhất.

1 Chelsea chỉ để lọt lưới ở 1 trong 5 lần tiếp đón các đội bóng Pháp. Đó là trận hòa 2-2 trước Monaco ở mùa giải 2003-04.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech - Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta - Lampard, Luiz - Hazard, Willian, Oscar - Torres.

PSG: Sirigu - Jallet, Alex, Silva, Maxwell - Verratti, Motta, Matuidi - Lucas Moura, Cavani, Lavezzi.

Dự đoán: 1-0  (lượt đi 1-3)

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm