Chelsea khốn khổ vì Morata, mua tiền đạo mới không được, bán cũng chẳng xong

04/08/2018 06:17 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã chơi một trận không đến nỗi nào trước Arsenal nhưng với cá nhân Alvaro Morata, tiền đạo người Tây Ban Nha tiếp tục gây thất vọng tột cùng. Đã đến lúc Chelsea đặt câu hỏi nghiêm túc rằng liệu Morata có xứng đáng là trung phong số 1 của họ mùa tới hay không.

1. Morata đã có một buổi tối thảm họa ở Aviva khi đá hỏng một quả 11m trước khi bị thay thế bởi Tammy Abraham. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Pha đá hỏng 11m của Morata lẽ ra có thể được tha thứ nếu như anh tận dụng thành công ít nhất một trong số 3 cơ hội rõ ràng trong hiệp 1.

Trong suốt mùa Hè này, Morata đã liên tục bị chính CĐV nhà chế giễu vì có cảm giác bóng kém đến khó tin. Morata hết bị gọi là “Emile Heskey của Tây Ban Nha” cho tới “Loris Karius ở vị trí tiền đạo”. Sự yếu kém của Morata xuất phát từ chính bản thân tiền đạo này, khi mà Chelsea đã thay đổi đủ kiểu nhưng phong độ của Morata thì vẫn vậy.

Chelsea đã thay HLV (Maurizio Sarri thay thế Antonio Conte) lẫn chiến thuật (Chelsea giờ đá 4-3-3 chứ không còn là 3-5-2 dưới thời Conte), nhưng Morata vẫn chưa thể thoát ra khỏi “vỏ kén”. Tiền đạo người Tây Ban Nha đã có cả một mùa giải để thích nghi với Chelsea và bóng đá Anh nhưng cho tới giờ, anh vẫn lóng ngóng như kẻ mới đến vậy.

2. Morata chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn từ đầu năm tới nay và không có dấu hiệu nào cho thấy cựu tiền đạo của Real Madrid sẽ lấy lại phong độ. Sarri tự ca ngợi mình là mẫu HLV có thể khai thác tốt nhất khả năng của các cầu thủ, nhưng trong trường hợp của Morata, rất có thể ông sẽ thất bại, giống như đồng hương Conte.

Phong độ của Morata hiện tại thậm chí còn kém cả 2 chân sút dự bị cho anh là Olivier Giroud và Michy Batshuayi. Theo Evening Standard, HLV Sarri đã ngăn Batshuayi đến Valencia theo dạng cho mượn khi chứng kiến phong độ tệ hại của Morata. HLV người Italy hiện coi Batshuayi là một nhân tố quan trọng trong kế hoạch của ông cho mùa tới.

Batshuayi không danh tiếng bằng Morata nhưng đã chơi cực tốt khi được đem cho Dortmund mượn nửa cuối mùa trước. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ tồi tệ như hiện nay, Morata có thể sẽ mất suất đá chính vào tay Batshuayi, trong trường hợp Chelsea không mua được một chân sút đẳng cấp cao Hè này.

Chelsea mùa tới rất hứa hẹn với 'Sarri-ball '

Chelsea mùa tới rất hứa hẹn với 'Sarri-ball '

Trận đấu với Inter Milan ở ICC 2018 là điều kiện tuyệt vời để tất cả cảm nhận rõ Chelsea đang có những bước chuyển mình đầu tiên với thứ bóng đá mang đậm dấu ấn của tân HLV Maurizio Sarri.

3. Đã có ý kiến cho rằng Chelsea nên bán Morata trong mùa Hè này để đưa về một chân sút khác. Tuy nhiên, bán Morata được giá lúc này không phải là điều đơn giản khi mà phong độ của anh đã xuống quá thấp. Hơn nữa, gần như chẳng có đội bóng lớn nào quan tâm tới Morata lúc này cả.

Hai đội bóng được cho là quan tâm tới Morata nhất là Juventus và AC Milan đều đã có người họ cần. Juve đã mua được Cristiano Ronaldo và đẩy Gonzalo Higuain sang chính Milan. Kể cả khi giữ Morata lại và mua thêm tiền đạo, Chelsea cũng khó đạt được mục tiêu.

Higuain từng được cho là mục tiêu hàng đầu của Chelsea để thay thế Morata, nhưng tiền đạo người Argentina đã tới Milan thay vì tái ngộ Sarri. Thị trường chuyển nhượng Premier League chỉ còn một tuần nữa là đóng cửa nên sẽ cực khó để Chelsea mua được một tiền đạo đẳng cấp, nhất là khi họ không được đá Champions League mùa tới.

Tóm lại, dù tin dùng Batshuayi hay Morata mùa tới (Giroud vẫn chỉ là sự lựa chọn thứ ba), HLV Sarri cũng sẽ phải đau đầu với hàng công Chelsea. Batshuayi dù có phong độ tốt nhưng chưa phải là một chân sút đẳng cấp với một đội bóng tham vọng như Chelsea. Các CĐV Chelsea có lẽ đang ước rằng họ có một chân sút tài năng thực sự thay vì 3 tiền đạo “làng nhàng” như Batshuayi, Morata và Giroud hiện tại.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm