Chelsea hụt bước, Arsenal vượt mặt Man United

22/02/2015 05:43 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Đội đầu bảng Chelsea vừa để lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với Man City khi chỉ có được một trận hòa trước Burnley ngay trên sân nhà. Trong khi đó, Arsenal đã vượt qua Man United để leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Trận đấu với Burnley tưởng như là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò Mourinho giành một chiến thắng, thậm chí là chiến thắng thuyết phục. Nhưng mọi thứ lại không đi theo ý muốn của đội bóng áo xanh.

Bước ngoặt với thẻ đỏ của Matic

Chiếc thẻ đỏ của Nemanja Matic ở hiệp hai đã làm đảo chiều những diễn biến người ta có thể hình dung về trận đấu giữa Chelsea và Burnley. Trước đó, đội chủ sân Stamford Bridge hoàn toàn lấn át tân binh Premier League, và ưu thế ấy được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của Branislav Ivanovic, sau nỗ lực đi bóng của Eden Hazard.

Tất nhiên hành động đẩy ngã Ashley Barnes của tiền vệ người Serbia là rất khó chấp nhận. Quyết định của trọng tài Martin Atkinson hoàn toàn xác đáng với riêng tình huống đó. Nhưng nguồn cơn của pha bóng này lại đến từ việc vị vua áo đen này bỏ qua tình huống trước đó, khi Barnes có một pha vào bóng nguy hiểm với Matic. Câu nói “Có một chiến dịch chống lại Chelsea” của Mourinho có thể sẽ lại được nói nhiều sau trận đấu này.

Mặt khác, các học trò của Mourinho cũng cần phải tự trách mình trong tình huống gỡ hòa của Burnley. Hàng thủ của Chelsea tỏ ra quá lơi lỏng trong việc kèm người, để cho hậu vệ Mee đánh đầu hạ gục thủ thành Thibaut Courtois.

Arsenal chiếm vị trí thứ 3 của Man United

Trong khi đó, cuộc đua top 4 vẫn tiếp tục nóng. Trước vòng 26, Man United là đội bóng nắm lợi thế lớn nhất, với vị trí thứ ba trong tay. Dẫu vậy, các cổ động viên Man United chưa thể yên tâm về đội bóng của mình. Không cần phải là người quá theo dõi thường xuyên cũng có thể chỉ ra hàng loạt vấn đề của thầy trò Louis van Gaal, từ cách chơi cho đến nhân sự. Swansea thêm một lần nữa khai thác triệt để những yếu kém ấy của Man United, giống như cách họ tận dụng trong trận khai mạc mùa giải 2014-15.

Bàn mở tỷ số của Ander Herrera là những gì Man United làm được ở sân Liberty. Hàng thủ Man United mắc quá nhiều sơ hở, và việc chỉ để lọt lưới 2 lần, với các pha lập công của Ki Sung-Yeung và Bafetimbi Gomis vẫn còn là may mắn. Trên hàng công, Van Gaal vẫn loay hoay trong việc khai thông các chân sút đang có. Sau màn trình diễn mờ nhạt của Radamel Falcao ở trận gặp Preston tại FA Cup, Robin van Persie trở lại đội hình xuất phát. Những gì chân sút 31 tuổi này làm được là tung ra 7 cú sút, nhưng chỉ đúng 1 lần trúng đích, và không có bàn thắng nào cả. Với những gì vừa trải qua ở sân Liberty, không ai dám chắc thầy trò Van Gaal có đảm bảo một suất dự Champions League mùa sau hay không.

Ít nhất, họ đã để cho Arsenal chiếm lấy vị trí thứ 3, sau chiến thắng 2-0 trước Crystal Palace. Danny Welbeck góp công trong cả hai bàn thắng của đội chủ sân Emirates. Anh là người mang về quả phạt đền để Santi Cazorla mở tỷ số. Cú sút bị cản phá của Welbeck ở cuối hiệp một trở thành cơ hội cho Olivier Giroud ghi bàn bằng một pha đá bồi.

Kết quả loạt 22h00 ngày 21/02

Aston Villa 1 - 2 Stoke City

Chelsea 1 - 1 Burnley

Crystal Palace 1 - 2 Arsenal

Hull City 2 - 1 Queens Park Rangers

Sunderland 0 - 0 West Bromwich Albion

Swansea City 2 - 1 Manchester United

Đức Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm