Chelsea đang tụt lùi vì đối thủ mạnh lên

10/08/2015 19:23 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Không cần trận hòa Swansea vừa qua mới thấy một mùa giải khó khăn trước mắt Chelsea. Jose Mourinho đã ám chỉ điều này hàng tuần nay, truyền thông điệp rằng Chelsea chưa khiến ông hài lòng, CLB không thể tấn công vì hàng công mỏng.

Chelsea giậm chân tại chỗ suốt mùa Hè và Mourinho thừa biết, thế có nghĩa đội bóng của mình đi giật lùi, vì các đối thủ đều mạnh lên.

Chelsea phòng ngự hay hơn? Không. Hàng tiền vệ mạnh hơn? Không. Tấn công tốt hơn? Không. Đội bóng đã chơi như thể họ vẫn là Chelsea của mùa giải trước. Tân binh Radamel Falcao vào sân cuối trận vẫn cần tìm lại chính mình như giai đoạn đá ở Manchester United.

Thương vụ mua trung vệ John Stones vẫn dở dang bởi Everton ra giá 34 triệu bảng. Thương vụ mua Baba Rahman của Ausburg cũng vậy. Chelsea muốn giảm thêm 5 triệu bảng nữa. Rõ ràng không có tân binh nào là sự bổ sung đặc biệt trong Hè này khi Gareth Bale và Cristiano Ronaldo vẫn ở Real Madrid, Paul Pogba vẫn ở Juventus – thì Chelsea như thể vẫn ngủ say.



Mourinho đang lo lắng

Hàng công của Manchester City có mạnh hơn họ không? Cứ nhìn lực lượng có Sergio Aguero, David Silva, Raheem Sterling hoặc Jesus Navas là đủ tự tin trả lời: Có. Petr Cech có là một sự nâng cấp của Wojciech Szczesny và David Ospina ở hàng thủ Arsenal không? Có, dù Cech đã ra mắt rất tệ hôm Chủ nhật. Manchester United đã mang về một hậu vệ phải giỏi giang là Matteo Darmian, tăng cường hàng tiền vệ với Morgan Schneiderlin và Bastian Schweinsteiger, thêm một cầu thủ tấn công nhanh nhẹn Memphis Depay và sau đó nữa là Pedro từ Barcelona. Mạnh hơn không? Có, có và có.

Thậm chí các CLB dưới tầm Chelsea rất nhiều – như một đội vừa cầm hòa họ ở Stamford Bridge chẳng hạn – cũng chuyển nhượng rất tốt. Vì thế, trận đấu nào bây giờ cũng khó khăn hơn với Chelsea.

Nhớ lại năm 2005 mà Jose Mourinho giành chiếc cúp đầu tiên với Chelsea, CLB tăng cường không ngừng nghỉ. Michael Essien, Shaun Wright-Philips, Asier del Horno và Salomon Kalou tới. Không phải tất cả bọn họ đều thi đấu thành công, nhưng tham vọng của những anh chàng ấy đều to lớn, rõ ràng là vậy. Thế rồi Chelsea vô địch tiếp vào năm sau.



Falcao chỉ... đẹp trai hơn, còn đá vẫn như cũ

Đội hình hiện tại không cần một đại cách mạng, nhưng những tập thể vĩ đại nhất cũng phải tự làm mới mình. Mùa Hè năm 2000 sau cú ăn ba, Sir Alex Ferguson mua Mikael Silvestre, Quinton Fortune và Mark Bosnich. Một danh sách cầu thủ dài dằng dặc được Manchester United mua sau khi giành các danh hiệu Premier League: Roy Keane, Teddy Sheringham, Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, Dimitar Berbatov, Phil Jones, Ashley Young và David de Gea.

Hè năm ngoái, Chelsea bước vào kì chuyển nhượng rất sớm và làm ăn quyết đoán. Họ đạt thỏa thuận với Diego Costa và Cesc Fabregas trong khi Giám đốc điều hành Ed Woodward của Man United vẫn còn mải tìm số điện thoại của Jorge Mendes trong danh bạ.

Họ là đội làm ăn rất khôn ngoan trong các năm qua. Cheslea bán Juan Mata cho Man United, lãi 13,6 triệu bảng, rồi vô địch Premier League mà không cần Mata. Bạn có tin được PSG trả tới 50 triệu bảng cho David Luiz? Chelsea mua Romelu Lukaku với giá 10 triệu bảng và rồi bán anh cho Everton với giá 28 triệu. Quá thông minh đấy chứ. Đúng thế, hết sức thông minh.



Chelsea vẫn là những Terry, trong khi ngay đến Swansea cũng mạnh lên

Chelsea làm tốt ở cả khía cạnh buôn bán cầu thủ trẻ lẫn đầu tư để tăng cường sức mạnh đội hình 1. Ryan Bertrand đến Southampton với giá 10 triệu bảng; Patrick van Aaholt tới Sunderland với giá 1,5 triệu bảng; Josh McEachran đến Brentford với giá 750 ngàn bảng. Tích tiểu thành đại: Cheslea hiện cho mượn 22 cầu thủ và họ sẽ lại mang về lợi nhuận.

Nhưng Jose Mourinho không quan tâm đến bảng cân bằng thu chi, ông chỉ quan tâm đến bảng xếp hạng. Khi nhìn vào vị trí của Chelsea, ông chỉ nhìn vào thứ hạng từ 1-3. Chelsea mùa trước hạ sát Swansea cả hai lượt trận với tỉ số 4-2 và 5-0. Năm nay, Swansea thậm chí tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn khi gặp Chelsea. Bởi vì họ không còn là họ của năm ngoái nữa. Andrea Ayew là sự bổ sung quan trọng, tăng đẳng cấp đội hình. Với Jefferson Montero, Branislav Ivanovic bị hành hạ. Jack Cork, người không vắng trận nào từ khi tới CLB, chỉ vào sân từ ghế dự bị. Và Swansea mùa trước xếp thứ 8 Premier League, vị trí cao nhất trong lịch sử CLB.

Họ vẫn bổ sung lực lượng để không muốn bị tụt hậu. Chelsea cũng muốn vậy, Jose Mourinho biết điều đó. Nhưng Chelsea đến giờ không có gì mới, không có gì đặc biệt, mà chỉ thấy tụt lùi khi đối thủ tiến lên. Mourinho đang lo lắng.

DH
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm