CHẤM ĐIỂM Chelsea 2-2 PSG (3-3): Chelsea hoàn toàn lép vế. Thiago Silva xuất sắc nhất

12/03/2015 09:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Từ tội đồ trở thành người hùng, Thiago Silva đã được chấm điểm cao nhất trận. Đó là đánh giá xứng đáng cho những gì mà cầu thủ Brazil đã thể hiện, để đưa PSG đến với vòng tứ kết Champions League.

CHELSEA

Thibaut Courtois: Thủ thành người Bỉ đã có một số pha cứu thua trong hiệp phụ. Trong hai tình huống ghi bàn của PSG, bóng đã nằm ngoài tầm với của anh. Điểm: 6

Branislav Ivanovic: Bàn thắng của Ivanovic trên đất Pháp là lợi thế của Chelsea ở trận này. Nhưng thực tế, anh đã cực kỳ vất vả trước những Matuidi và Cavani trước khi nghĩ đến việc tham gia tấn công. Điểm: 6

Gary Cahill: Mourinho đã để Cahill đá chính, thay thế Kurt Zouma. Anh không làm HLV người BĐN thất vọng với bàn thắng mở tỉ số khai thông thế bế tắc. Điểm: 6

John Terry: Giống như các đồng đội khác, chỉ phải chống lại 10 người của PSG trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng Terry không thể hiện được bản lĩnh chỉ huy trong những phút cuối cùng. Điểm: 6

Cesar Azpilicueta: Azpilicueta đã dần thay thế tốt người cũ Ashley Cole bị bên cánh trái. Nhưng lối đá quá tròn vai khiến anh vẫn thiếu một chút điểm nhấn để các CĐV Chelsea quên đi hậu vệ người Anh. Điểm: 6

Nemanja Matic: Bị chấn thương khi… trượt cỏ ăn mừng chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh, nhưng Matic vẫn có mặt trong trận này, vẫn theo kịp tốc độ trận đấu, vẫn chiến đấu cùng các đồng đội trước khi rời sân nhường chỗ cho Zouma ở phút 84. Điểm: 6

Cesc Fabregas: Fabregas gây thất vọng khi không thể hiện được nhiều. Anh hoàn toàn im tiếng trước bộ ba Matuidi, Verratti và Motta ở giữa sân. Điểm: 6

Ramires: Với lối đá đơn giản, hiệu quả, Ramires là một phương án yêu thích của Mourinho trong những trận đấu loại trực tiếp. Nhưng anh không thể giành quyển kiểm soát trước hàng tiền vệ PSG, thậm chí cả khi đội khách chỉ còn 10 người. Điểm: 6

Oscar: Là tác nhân khiến Ibrahimovic nhận thẻ đỏ, nhưng cũng chính anh xứng đáng nhận thẻ đỏ trong một số tình huống khác. Oscar bị ngay sau hiệp một, nhường chỗ cho Willian. Điểm: 5

Eden Hazard: Xông xáo và tràn đầy năng lượng, Hazard đã chiếm ưu thế trước hậu vệ trẻ Marquinhos, nhưng không thể tận dụng hoàn toàn trong hiệp phụ ngoài bàn thắng trên chấm phạt đền. Điểm: 6

Diego Costa: Như thường lệ, Costa vẫn thi đấu rất máu và đã có những màn đối đầu đỉnh cao với David Luiz. Lẽ ra đã nên có một quả penalty cho anh. Nhưng rõ ràng, Costa đã làm chưa đủ. Điểm: 6

Thay người: Willian (thay Oscar, 45’); Zouma (thay Matic, 84’); Drogba (thay Ramires, 91’). Không sử dụng: Cech, Filipe Luis, Remy, Cuadrado.

Chelsea 2-2 PSG (Tổng tỷ số 3-3): Ibra bị đuổi, PSG ngược dòng đầy bản lĩnh và cảm xúc

Xem lại thẻ đỏ của Zlatan Ibrahimovic trong trận Chelsea - PSG

‘Ibra không đáng nhận thẻ đỏ’. ‘Cầu thủ Chelsea quá đáng xấu hổ’

Jose Mourinho: ‘Chelsea thua vì... chơi hơn người, không chịu nổi áp lực’

Ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Chelsea, David Luiz ăn mừng đầy cảm xúc

Điểm nhấn Chelsea - PSG: Chelsea và Mourinho mất 'chất'? PSG có đá xấu hơn Chelsea?

Graham Poll: ‘Cầu thủ Chelsea vây trọng tài là sai. Chỉ thủ quân mới được phép nói chuyện’

PARIS SAINT-GERMAIN

Salvatore Sirigu: Đội nhà mất người, bị Chelsea dồn ép trong những phút cuối, nhưng Sirigu đã đứng vững. Điểm: 7

Marquinhos: Là thành viên nhỏ tuổi nhất trong bộ tứ vệ Brazil của PSG, Marquinhos thực sự đã rất vất vả để kìm chân Costa và Hazard. Điểm: 6

David Luiz: Trong lần đầu tiên trở lại Stamford Bridge, Luiz đã thực sự làm các CĐV Chelsea câm lặng bằng cú đánh đầu lạnh lùng ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Điểm: 7

Thiago Silva: Đội trưởng của PSG đã thực sự là tội đồ khi gây ra quả phạt đền của Chelsea trong hiệp phụ. Nhưng anh đã chuộc lỗi quá thuyết phục bằng cú bật cao chót vót, để đánh đầu ấn định tỉ số 2-2. Điểm: 8

Maxwell: Kinh nghiệm của lão tướng người Brazil thực sự đã giúp các đồng đội của anh rất nhiều trong trận đấu này. Maxwell không phạm sai lầm nào và giữ vị trí rất thông minh trong cả trận. Điểm: 7

Blaise Matuidi: ‘Con thoi’ người Pháp đã hoạt động gần hết công suất trong thời gian ở trên sân. Anh đã làm rất tốt nhiệm vụ trước khi được thay ra trong hiệp phụ. Điểm: 7

Thiago Motta: Motta đã may mắn khi không phải rời sân sớm sau pha va chạm với Fabregas. Nhưng anh đã chiến đấu rất máu lửa trong thời gian còn lại. Điểm: 7

Javier Pastore: Blanc đã sử dụng Pastore thay vì Lavezzi ở trận đấu này với hy vọng anh sẽ tạo những đường chuyền đột biến trong thế trận phòng ngự phản công. Tuy nhiên, Pastore lại không đáp ứng được kì vọng, anh chuyền hỏng nhiều và không thể tung ra những đường chuyền sát thủ. Lavezzi vào sân, chính anh là người có đường kiến tạo từ chấm phạt góc để David Luiz gỡ hòa. Điểm: 7

Marco Verratti: Thi đấu xông xáo và nhiệt huyết, cầu thủ nhỏ con người Italy đã chứng minh tại sao anh là một trong những cầu thủ được các CĐV PSG yêu mến nhất. Điểm: 7

Edinson Cavani: Tiền đạo người Uruguay đã khiến hàng hậu vệ Chelsea phải làm việc rất vất vả. Dấu ấn đậm nhất của anh là tình huống đi bóng qua cả Thibaut Courtois nhưng dứt điểm dội cột. Điểm: 7

Zlatan Ibrahimovic: Lịch sử cho thấy Ibra chưa bao giờ chơi tốt khi đối đầu với các CLB Anh. Nhưng lần này anh mất cơ hội từ quá sớm, bị đuổi sau pha phạm lỗi với Ocars ở phút 31. Tấm thẻ đỏ này nhìn chung khá khắc nghiệt. Điểm: 5

Thay người: Lavezzi (thay Matuidi, 81’); Rabiot (thay Verratti, 82’); Van der Wiel (thay Pastore,118’). Không được sử dụng: Douchez, Camara, Bahebeck, Digne.

Hoài Thuận
Theo The Guardian



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm