Cha Harry Maguire bị thương trong vụ hỗn loạn ở chung kết EURO

14/07/2021 10:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Trung vệ Harry Maguire tiết lộ bố anh là một trong những nạn nhân của vụ hỗn loạn trong trận chung kết EURO 2021 giữa tuyển Anh và Ý hôm 12/7.

Tuyển Anh hậu thất bại: Mất bóng, và rồi mất luôn Cúp

Tuyển Anh hậu thất bại: Mất bóng, và rồi mất luôn Cúp

Chiến thắng ở trận chung kết không hoàn toàn nằm ngoài tầm tay đội tuyển Anh. Họ dẫn trước Italy, nhưng cách thầy trò Gareth Southgate đánh mất sự chủ động với trái bóng đã làm hỏng mọi tính toán trước khi bi kịch luân lưu ập tới.

Sự cố xảy ra trước trận đấu giữa Anh và Ý trên sân vận động Wembley, London. Một nhóm cổ động viên Anh không có vé đã phá cửa xông vào sân, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Rất nhiều kẻ đã lọt vào được bên trong bất chấp sự truy đuổi của lực lượng an ninh và cảnh sát. Những kẻ này tiếp tục gây hấn với CĐV có vé ở bên trong sân. Các video cho thấy cảnh đánh nhau giữa các nhóm CĐV và đã có đổ máu.

Chia sẻ với tờ The Sun, trung vệ Harry Maguire của tuyển Anh cho biết cha anh đã bị ảnh hưởng bởi vụ hỗn loạn này.

“Đúng vậy, cha tôi có bị ảnh hưởng bởi vụ giẫm đạp. Ông ấy đã bị một vài chấn thương, gặp vấn đề với xương sườn. Chuyện xảy ra thật đáng sợ. Tôi đã nói chuyện với cha tôi, ông ấy chưa hết sợ hãi. Tôi không muốn bất cứ ai trải qua cảm giác đó khi đi xem một trận bóng đá, đặc biệt là một trận chung kết lớn. Tôi đã xem rất nhiều video và đã nói chuyện với cha tôi và người thân trong gia đình. Thật đáng sợ và đáng thất vọng, tôi hy vọng chúng ta có thể nhìn lại và đảm bảo điều đó không xảy ra nữa.”

 

Chú thích ảnh
Vụ hỗn loạn xảy ra ở Wembley trước trận chung kết EURO 2021

  

Chú thích ảnh
Nhóm CĐV không có vé phá cửa xông vào sân

  

Chú thích ảnh
Cha cầu thủ Harry Maguire là nạn nhân trong vụ việc này

  

Con trai Andrea của HLV Roberto Mancini cũng là nạn nhân. Anh tỏ ra tức giận với BTC sân Wembley: “Một CĐV Anh đã lấy mất chỗ ngồi của tôi. Khi tôi đưa vé anh ta cũng không trả lại chỗ ngồi, vì vậy tôi phải xem hiệp một ngồi trên các bậc thang của sân vận động”.

Ở bên ngoài sân Wembley thời điểm đó, các CĐV quá khích tiếp tục chặn lối đi dành riêng cho người khuyết tật, hòng gây áp lực với lực lượng an ninh.

Người phát ngôn của cảnh sát London xác nhận đã có "vi phạm an ninh, dẫn đến việc một số người không có vé lọt được vào bên trong sân Wembley. Cảnh sát đang phối hợp chặt chẽ với các quan chức của sân để xác định danh tính của những kẻ gây rối".

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) rất tức giận về hành vi này của các CĐV quá khích, và tuyên bố hành động đấy là "một sự xấu hổ" cho toàn thể bóng đá Anh.

Với sự cố này, FA đang đứng trước án phạt từ UEFA. Một tuyên bố chính thức từ UEFA xác nhận:

“Vụ việc sẽ được Cơ quan Kiểm soát, Đạo đức và Kỷ luật UEFA (CEDB) xử lý theo đúng thủ tục. LĐBĐ Anh đang đối mặt với 4 tội danh. 1- Vụ ẩu đả ở cổng ra vào khiến một bộ phận CĐV không có vé tràn vào trong sân. 2- CĐV la ó khi tuyển Ý hát quốc ca và ném đồ vật vào đầu cầu thủ Ý trong lúc ăn mừng. 3- Để CĐV chạy xuống sân làm hoãn trận đấu. 4- Để CĐV đốt pháo sáng trên khán đài”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm