CẢNH BÁO: Louis van Gaal đang làm mất bản sắc của Man United

06/09/2015 10:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Nếu bạn là một CĐV của Man United, có thể bạn đang vui vì đội bóng mình hâm mộ vừa kết thúc kỳ chuyển nhượng mùa Hè rất thành công. Nhưng xin hãy chú ý, HLV Louis van Gaal đang bào mòn dần bản sắc của CLB này.

Khi Man United bước ra đường hầm sân Tự do, trong chuyến làm khách của Swansea City hồi Chủ nhật tuần rồi (United thua 1-2), họ đã cán mốc 3750 trận đấu liên tiếp với ít nhất một cầu thủ trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của CLB trong danh sách đăng ký thi đấu. Một kỷ lục quá đỗi tự hào.

Suốt từ năm 1937 đến nay, tức đã gần 80 năm trôi qua, Man United vẫn luôn hãnh diện với chất lượng từ các cầu thủ “cây nhà lá vườn” của mình. Đó là bản sắc của CLB này, từ “Những đứa trẻ của Busby”, đến "Thế hệ 1992" lừng danh của Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên, truyền thống ấy đang bị mai một.


Sam Johnstone (phải) là cầu thủ hiếm hoi trưởng thành từ hệ thống đào tạo của United trong đội hình 1 của CLB này ở thời hiện tại

Sự chia tay của Adnan Januzaj và Tyler Blackett, lần lượt đến Dortmund và Celtic theo dạng cho mượn một lần nữa cho thấy sự bạc đãi của ông Van Gaal với các cầu thủ trẻ, trước áp lực phải lập tức thành công và giành những danh hiệu lớn trong mùa này. Tương lai của tiền đạo James Wilson cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng sau sự xuất hiện của “bom tấn” Anthony Martial.

Trước Swansea, chỉ còn mỗi thủ môn Sam Johnstone và hậu vệ Paddy McNair góp mặt để giúp Man United duy trì kỷ lục nói trên. Cả hai đều ngồi dự bị, không được vào sân một phút nào. Khi Phil Jones có thể thi đấu, anh này sẽ chiếm chỗ của McNair. Nếu De Gea dần tạo lại niềm tin, bước đầu, anh sẽ lấy suất dự bị của Johnstone. Tượng đài gần 80 năm của United sẽ bị kéo đổ không thương tiếc.

Thất bại đáng trách của United trước Swansea đã bị lãng quên rất nhanh khi đội chủ sân Old Trafford bước vào tuần cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè, với trọng tâm là ngày cuối cùng, khi đã bán hụt De Gea sang Real (vẫn còn “khẩu chiến” với CLB Hoàng gia TBN đến tân hôm nay) và thương vụ "chốt sổ" Anthony Martial trị giá đến 58 triệu bảng kể cả thưởng.

Từ ngày Sir Alex Ferguson nghỉ hưu và Giám đốc Điều hành David Gill rời nhiệm sở, người ta thấy Man United đã xây mới hoàn toàn lực lượng. Đặc biệt là 2 mùa Hè từ khi Van Gaal chuyển đến, United liên tục cho nổ những “bom tấn” đắt tiền. Không những thế, họ còn sẵn sàng để những cầu thủ giỏi nhất của mình như Angel Di Maria hay De Gea rời đi để mua ngôi sao khác thay thế. “Bận rộn” đến vậy, nên chuyện tương lai của các cầu thủ trẻ đương nhiên không còn là sự ưu tiên của họ.

Trước khi hoàn tất kế hoạch chuyển nhượng với các tân binh sáng giá Martial, Morgan Schneiderlin, Memphis Depay, Bastian Schweinsteiger và Matteo Darmian với tổng chi 115 triệu bảng, United đã từng hỏi mua Sergio Ramos của Real, Pedro của Barca. Thậm chí tung tin đồn muốn đưa Cris Ronaldo về Old Trafford, chiêu mộ Gareth Bale hay đánh tiếng muốn có 2 siêu sao Neymar và Thomas Mueller trong tuần lễ cuối cùng.

Đội hình của United hiện đang đạt tổng giá trị đến 389 triệu bảng Anh, đắt giá thứ 3 ở châu Âu, chỉ xếp sau Real Madrid và Manchester City. Nhưng cả Real và City đều đã gặt hái được cơ số danh hiệu lớn trong vài năm qua. Man United thì không.


Di Maria và De Gea đã mất lòng tin vào dự án của Man United

Ít nhất là họ đã chịu chi để xây nên nền tảng tốt. Nhưng trên bước đường danh vọng đó, United đã và sẽ phải đánh đổi bằng niềm tin của chính các cầu thủ họ đưa về. Di Maria đã ra đi, De Gea miễn cưỡng ở lại vì kẹt ở ga tàu cuối, Marcos Rojo vẫn đang mâu thuẫn với Van Gaal. Họ, hoặc không có cơ hội thi đấu vì không hợp triết lý nên đánh mất vị trí vào tay ngôi sao khác, hoặc không còn tin Man United sẽ đủ mạnh để chinh phục những đỉnh cao.

Dù vì lý do gì, United cũng đã (hoặc sắp) không giữ được những cầu thủ ấy, rồi họ lại bán đi những cầu thủ trẻ và chiêu mộ thêm tân binh để “dạy lại từ đầu”. Chuyện lối chơi đã thay đổi là điều tất yếu nên không bàn đến nhưng sự thật, tính kế thừa ở United đã đang giảm dần.

Man United vẫn là một CLB tuyệt vời, nhưng thế hệ lãnh đạo mới của họ dường như không hiểu tường tận những giá trị cốt lỗi của đội bóng này. Nói kiểu hình tượng: Họ biết cách bán đi, mua lại, nhưng không biết trân quý những gì mình đang có. 

Có đáng buồn không, khi United đã đang đánh mất dần khối di sản mà vị cha già Ferguson để lại?

Hoài Thuận (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm