Canh bạc Eto’o và sứ mệnh giải cứu Chelsea

07/04/2014 20:19 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chưa thực sự bình phục chấn thương gân khoeo, nhưng tiền đạo kỳ cựu Samuel Eto’o rất có thể vẫn sẽ ra sân ở trận tứ kết lượt về Champions League, gặp PSG, bởi anh được giao sứ mệnh giải cứu Chelsea.

Eto’o dính chấn thương gân khoeo kể từ sau trận thắng hủy diệt 6-0 trước Arsenal hôm 22/03. Cho đến hết ngày hôm qua, chân sút này vẫn chưa thể tập luyện cùng các đồng đội, song HLV Jose Mourinho đang xem xét rất kỹ tình hình của cậu học trò. Nếu Eto’o có thể tập luyện ngày hôm nay, anh sẽ được ra sân ở trận tứ kết lượt về với PSG. Chelsea đã thua 1-3 ở Paris và Eto’o là tiền đạo mà Mourinho tin tưởng nhất ở thời điểm hiện tại.

Trận đấu ở Stamford Bridge đêm mai rất có thể sẽ quyết định đến chiếc ghế của HLV Jose Mourinho. Nên nhớ, ông chủ Abramovich rất thiếu kiên nhẫn và có thể trừng phạt Mourinho, nếu như Chelsea không thể lật ngược thế cờ và phải dừng chân ở vòng tứ kết Champions League. Ngay cả khi vừa giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Stoke hôm thứ Bảy, các tiền đạo của Chelsea vẫn chưa làm Mourinho hài lòng, đặc biệt là Fernando Torres, người cũng chơi không tốt ở trận lượt đi.

Mourinho đang rất muốn lặp lại màn ngược dòng kỳ diệu cách đây 2 năm dưới thời Roberto Di Matteo, khi Chelsea thua 1-3 trên sân Napoli nhưng đè bẹp đối phương 4-1 trên sân nhà, và sau đó tiến thẳng tới chức vô địch. Nhưng niềm tin của ông không thể đặt vào Torres, người “đã cống hiến hết sức mình” (lời Mourinho) trước Stoke, nhưng mới ghi vỏn vẹn 4 bàn ở Premier League kể từ đầu mùa, và 1 bàn trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Eto’o cực kỳ có duyên ghi bàn ở Stamford Bridge: cả 11 bàn của anh ở mùa giải nay đều được ghi trên sân nhà.

Eto'o rất có duyên ghi bàn sân nhà

Eto'o rất có duyên ghi bàn trên sân nhà

“Có thể tôi sẽ chọn anh ấy. Nhưng để mạo hiểm sử dụng một cầu thủ, cần phải có những điều kiện tối thiểu để chấp nhận đánh bạc. Nếu cậu ấy chỉ có thể đá được 10 phút rồi phải rời sân thì không thể mạo hiểm được”, Mourinho tính toán “Chúng tôi cần ghi bàn. Nếu không ghi được ít nhất 2 bàn, chúng tôi sẽ bị loại. Nếu có bất cứ ai có thể mang đến cơ hội, hãy sử dụng họ”.

Ở Paris, Mourinho đã bị chỉ trích vì những toan tính quá thực dụng của mình khi sử dụng Schuerrle trong vai trò “số 9 ảo”. Nhưng sau đó, đến lượt “số 9 thật” Fernando Torres cũng gây thất vọng tràn trề. Về phần mình, chiến lược gia người Bồ vẫn nói cứng: “Thất bại 1-3 chứng tỏ rằng tôi chẳng hề lo lắng. Tôi muốn tận hưởng trận đấu, tận hưởng cuộc chiến, tận hưởng sự mạo hiểm, tận hưởng 90 phút, hoặc có thể là 120 phút sắp tới”.

Lampard, cầu thủ sẽ đá chính do cả Matic và Ramires đều vắng mặt, cũng lên tiếng bảo vệ Mourinho. “Cần phải tin tưởng HLV. Ông ấy rất mạnh mẽ trong những tình huống như thế này. Chúng tôi cần phải suy nghĩ tích cực và giành chiến thắng. Với đội hình hiện tại, Chelsea hoàn toàn có thể thắng với cách biệt 2 bàn”.

Năm ngoái, Real Madrid của Mourinho đã thua Dortmund 1-4 ở trên sân khách, và suýt chút nữa có thể lật ngược thế cờ khi thắng 2-0 ở trận lượt về trên sân nhà Bernabeu.

“Chúng tôi đã bị loại đáng tiếc, nhưng trong suốt 90 phút ấy, tôi đã rất phấn khích. Chúng tôi đã mạo hiểm mọi thứ. Trong quả phạt góc cuối cùng, khi tỷ số đang là 2-0, thủ thành của chúng tôi (Diego Lopez) còn lên tham gia tấn công. Nếu ghi bàn trong tình huống ấy, chúng tôi đã có thể lọt vào trận chung kết”, Mourinho hồi tưởng.

Một năm trước, chiến thắng 2-0 là không đủ để Real lật ngược thế cờ trước Dortmund. Còn bây giờ, chừng ấy là vừa đủ để họ loại PSG. Viễn cảnh ấy xứng đáng là lý do để Mourinho mạo hiểm tất cả để chiến thắng, trong đó có Samuel Eto’o.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm