CẬN CẢNH thủ môn 'béo nhất thế giới' nhai ngấu nghiến chiếc bánh trong trận đấu với Arsenal

21/02/2017 14:19 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Cộng đồng mạng tỏ ra rất thích thú với hình ảnh thủ thành béo nhất thế giới "ngấu nghiến" chiếc hambuger trong trận gặp Arsenal.


Wayne Shaw năm nay đã 46 tuổi và sở hữu một thân hình "quá khổ". Anh nặng 125 kg và sở hữu chiều cao 1m90, đủ để "nuốt trọn" bất kỳ cầu thủ nào bên phía Arsenal.

Đứng ngồi không yên trên băng ghế dự bị, thủ môn béo nhất thế giới đã chọn "nhồm nhoàm" chiếc bánh Hambuger ngay trong khi trận đấu giữa Sutton và Arsenal đang diễn ra. Chính hành động này nhận được rất nhiều phản ứng thích thú từ cộng đồng mạng.


Like a boss!


Một ví von tiêu biểu của một fan Gareth Bale, cho rằng thủ môn này là sự tổng hòa của 2 cầu thủ Man United: "Wayne Shaw = Wayne Rooney + Luke Shaw".

"Bạn đang sống trong một giấc mơ khi nhìn thấy một gã béo ngấu nghiến một chiếc bánh trên tay, trong một trận đấu mà Arsenal góp mặt. Tôi chính thức trở thành CĐV của Wayne Shaw", Gaz tỏ vẻ khoái trá khi nhắc đến Wayne Shaw.

"Dọn dẹp chỗ ngồi trước trận. Chụp ảnh trong giờ nghỉ. Tận hưởng chiếc bánh khi trận đấu diễn ra. Wayne Shaw mới giống kẻ chiến thắng ở FA Cup!", Zoe Maria khẳng định.


Dọn dẹp trước khi trận đấu diễn ra

Wayne Shaw từng là đồng đội của Alan Shearer khi cả hai còn thi đấu cho đội trẻ của Southampton. Trong một buổi phỏng vấn cùng BBC, Shearer đã chia sẻ về dự định của Shaw trong tương lai là bán bánh... hambuger, hơn là một cầu thủ.

"Chúng tôi từng là đồng đội của nhau. Lúc đó là khoảng 14, 15 tuổi gì đấy", Shearer chia sẻ.

"Lúc đó, tôi thực sự muốn theo đuổi giấc mơ được thi đấu tại Premier League. Còn với Shaw, tôi nghĩ ước mơ của cậu ấy là theo đuổi một chiếc xe bán burger", Shearer nói thêm.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm