Cả Arsenal và Leicester đều là những người chiến thắng

15/02/2016 12:26 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Leicester đã thất bại trước Arsenal ở trận đấu được coi là mang tính chất bản lề trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Nhưng không ai là kẻ thất bại trong trận chiến ở Emirates.

Bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Danny Welbeck, tiền đạo chỉ được vào sân từ phút 83 và đã phải nghỉ thi đấu từ tháng Tư năm ngoái tới nay, đã khiến cả sân Emirates vỡ hòa. Bởi Arsenal lại tràn trề hy vọng giành chức vô địch Premier League đầu tiên sau 12 năm, khi họ chỉ còn kém đội đầu bảng Leicester vỏn vẹn 2 điểm.

Niềm vui của Arsenal cũng là nỗi thất vọng tột cùng với Leicester, bởi họ đã chiến đấu như những chiến binh và suýt chút nữa đã rời Emirates với 1 điểm. Nhưng công bằng mà nói, cả hai đội đều có thể rời Emirates một cách vui vẻ, bởi họ vẫn là những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch.


Leicester đã có trận đấu đáng khen dù thua trận

Cơ hội đăng quang của Leicester không vì trận thua Arsenal mà suy giảm. Họ vẫn là một tập thể đồng lòng, sở hữu nhiều tài năng, chơi phản công cực hay. Đội bóng của Claudio Ranieri đã thua bởi chiếc thẻ đỏ của Danny Simpson và áp lực quá lớn mà Arsenal tạo ra trước khung thành của Kasper Schmeichel trong ít phút cuối. Còn lại, Leicester đã làm quá tốt ở Emirates.

“Các cầu thủ đã trình diễn đúng phong độ như ở trận thắng Man City 3-1. Tôi nghĩ rằng một trận hòa sẽ là một kết quả công bằng hơn. Nhưng được thôi, chẳng có vấn đề gì cả. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu”, HLV Ranieri tự tin nói sau trận. “Tôi đã nói với các cầu thủ rằng: ‘Đừng lo lắng, các bạn vẫn đang dẫn đầu giải đấu, màn trình diễn hôm nay là rất tốt’. Chúng tôi đã chơi với rất nhiều sức mạnh và tinh thần”.

Xem lại trận thắng kịch tính của Arsenal:


HLV người Italy nói không sai. Leicester vẫn chơi tốt dù thua trận và họ vẫn đang vững vàng ở vị trí số 1. Và cần nhớ rằng, lịch thi đấu trước mắt của Leicester là rất thuận lợi: Norwich (sân nhà), West Brom (sân nhà), Watford (sân khách), Newcastle (sân nhà) và Crystal Palace (sân khách).

Như HLV Arsene Wenger nói sau trận, không phải ngẫu nhiên mà Leicester vẫn đang dẫn đầu Premier League. Bởi họ xứng đáng đứng ở vị trí số một và trận thua ở Emirates cũng chẳng thay đổi được sự thật đó.

Có một Robin Hood ở Leicester

Có một Robin Hood ở Leicester

Dân chúng thích hình tượng anh hùng của Robin Hood nhưng Robin Hood không thể thay thế được các chính trị gia ở tầng lớp tinh hoa. Leicester cũng vậy thôi, họ cũng chẳng thay thế nổi các đại gia nước Anh để làm đại diện tiêu biểu cho Premier League


Nhưng ở một khía cạnh khác, Arsenal cũng xứng đáng được khen ngợi. Họ đã có một cú đào thoát ngoạn mục xứng đáng với vị trí ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đã có những thời điểm fan Pháo thủ chán nản với những pha bỏ lỡ của Alexis Sanchez và Aaron Ramsey, hay lối chơi tấn công như “va vào tường” của đội chủ nhà, dù được chơi hơn người trong hơn 30 phút cuối.

Nhưng cuối cùng, hai sự thay đổi người của HLV Wenger đã phát huy tác dụng khi hai cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Theo Walcott và Welbeck ghi bàn để ngược dòng ngoạn mục. Đó là phẩm chất cần có của một nhà vô địch và Arsenal có vẻ như đã có được nó. Chiến thắng ở Emirates không chỉ là bổ sung 3 điểm nữa cho Arsenal, mà nó còn là một tuyên bố của Pháo thủ trong cuộc đua tới chức vô địch.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm