Bristol City, đội đánh bại M.U 2-1, yếu cỡ nào?

21/12/2017 14:04 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – M.U đã chính thức trở thành cựu vô địch Cúp liên đoàn sau thất bại 1-2 trước đội bóng hạng nhất Bristol City. Đội bóng này mạnh cỡ nào mà có thể tạo nên cơn địa chấn như vậy?

Tại giải hạng Nhất Anh mùa này, Bristol City đang đứng thứ ba, với 43 điểm sau 22 vòng đấu, chỉ sau Cardiff (47), và Wolverhampton (51). Họ cũng đang có phong độ khá tốt với 4 chiến thắng liên tiếp ở những vòng đấu gần đây, và dĩ nhiên đang đặt mục tiêu thăng hạng. Trên hành trình lọt vào đến tứ kết Cúp Liên đoàn, họ đã loại 3 đại diện Premier League là Watford (3-2), Stoke City (2-0), và Crystal Palace (4-1).

Như vậy, xét về nền tảng phong độ, Bristol City đang thực sự gây ấn tượng. Nhưng tất nhiên, thước đo phong độ ấy chỉ là các đội ở tầm hạng Nhất và trung bình yếu của Premier League, chứ không phải M.U, đội bóng đang xếp thứ nhì ở giải đấu cấp cao nhất của bóng đá Anh. Dù chỉ tung đội hình với nhiều cầu thủ dự bị, M.U vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đội chủ sân Ashton Gate.

Thật ra, cách đây hai năm, Bristol City vẫn chỉ chơi ở League One (tương đương hạng Ba tại Anh). Họ chỉ góp mặt ở giải hạng Nhất từ mùa giải 2015-16, nhưng mùa trước, lại suýt nữa đã bị rớt hạng. Kết thúc giải hạng Nhất 2016-17, Bristol xếp thứ 17 với 54 điểm sau 46 trận, chỉ nhiều hơn vị trí cầm đèn đỏ của Backburn Rovers vỏn vẹn 3 điểm. Nếu không có phong độ xuất sắc của chân sút Tammy Abraham (mượn từ Chelsea) với 23 bàn thắng, Bristol đã phải trở lại League One.

Chú thích ảnh
Bàn quyết định chiến thắng của Bristol
M.U: Paul Pogba lại vào bóng nguy hiểm, đá xấu, đáng lẽ nhận thẻ đỏ

M.U: Paul Pogba lại vào bóng nguy hiểm, đá xấu, đáng lẽ nhận thẻ đỏ

Paul Pogba lại đá xấu, đá bạo lực, vào bóng nguy hiểm. Nhưng lần này Pogba đã quá may mắn vì không phải nhận thẻ đỏ ở trận thua Bristol 1-2.

Mùa này, Abraham đã rời Bristol để gia nhập Swansea cũng theo dạng cho mượn, và chân sút số một của họ là Bobby Reid với 11 bàn thắng (10 ở giải hạng Nhất). Reid trưởng thành từ đội trẻ Bristol, bị cho mượn tới một loạt những đội League One, League Two, trước khi trở về sân Ashton Gate.

Cách đây 4 năm, Steve Lansdown đã trở thành ông chủ của Bristol City, và vị triệu phú này đang rất quyết tâm đưa đội bóng quê nhà thăng hạng Premier League. Mùa hè vừa rồi, Bristol đã đưa về tuyển thủ Cameroon Famara Diedhiou với giá kỷ lục trong lịch sử CLB: 5,3 triệu bảng. Lansdown cũng đầu tư 45 triệu bảng để cải tạo lại sân Ashton Gate, với sức chứa 27.000 chỗ ngồi, cho phù hợp với tiêu chuẩn Premier League.

Chú thích ảnh
Sau chiến tích vừa rồi, Lee Johnson được ví với Superman

HLV của Bristol hiện tại là Lee Johnson, sinh năm 1981 và mới bước vào nghề huấn luyện được vài năm, với các đội bóng hạng dưới như Oldham và Barnsley. Johnson tự nhận mình là một HLV có tư tưởng tiến bộ. Ông phát triển một ứng dụng trên điện thoại cho đội hình của mình, update hàng ngày, quay phim các buổi tập bằng flycam... Nhưng giống như cha là Gary Johnson, ông cũng tập trung vào những tình huống cố định, và đó chính là thứ vũ khí đã khiến M.U nuốt hận.

Sau 28 năm, Bristol mới lại lọt vào đến tứ kết Cúp Liên đoàn, và bây giờ, họ còn tiến xa hơn nữa với đầy mộng mơ.

Xem lại highlight bàn thắng trận Bristol City 2-1 M.U

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm