Bỏ Sanchez lại cho M.U chính là cách để Man City... tăng tốc

19/01/2018 06:28 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Việc để mất Alexis Sanchez vào tay M.U, Man City của Pep Guardiola sẽ có động lực và sự quyết tâm để giành cú ăn bốn trong mùa giải năm nay.

Các CĐV của M.U có quyền được hả hê trong ngày Man City nếm mùi thất bại trước Liverpool. Và họ sẽ càng vui hơn nữa, nếu như cuối tuần này, Quỷ đỏ giành được chiến thắng trước Burnley, vì khi đó, khoảng cách giữa M.U và đội bóng đầu bảng sẽ chỉ còn là 9 điểm.

Man City đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Pep Guardiola. Mặc dù sảy chân trước Lữ đoàn đỏ, nhưng đó là một trận cầu mà các cầu thủ của chiến lược gia người Tây Ban Nha đã giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, và ghi tới 3 bàn thắng.

Chú thích ảnh
Man City thất bại trong việc cạnh tranh Sanchez với M.U, nhưng đó sẽ là lý do để Man City tăng tốc vào thời gian còn lại của mùa giải

Và việc để mất Alexis Sanchez trong cuộc đua với M.U sẽ chỉ càng làm cho The Citizen thêm phần đồng lực để tăng tốc trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

“Man City đang rất mạnh”, Juan Mata nói với Radio Marca. “Chúng tôi là đội nhì bảng, và khoảng cách giữa 2 đội rất có khả năng sẽ được rút ngắn xuống 9 điểm nếu như chúng tôi thắng Burnley. Họ có lợi thế hơn, nhưng dẫu vậy, M.U không bao giờ bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng tất cả các trận đấu còn lại, và hãy xem vị trí của chúng tôi vào tháng Năm.

Điều đặc biệt ở Premier League luôn là tính cạnh tranh khốc liệt, nhất là trong những năm gần đây. Chúng tôi hy vọng, đó sẽ là trường hợp của chúng tôi vào lúc này. Luôn có những cơ hội và chúng tôi sẽ chớp lấy nó”.

Vì sao M.U vẫn thoải mái mua Sanchez dù nợ nhiều nhất châu Âu?

Vì sao M.U vẫn thoải mái mua Sanchez dù nợ nhiều nhất châu Âu?

Theo số liệu mà UEFA mới công bố, M.U đang là CLB bóng đá nợ nhiều nhất châu Âu, với khoản tiền lên tới 561 triệu euro. Thế nhưng, Quỷ đỏ chẳng việc gì phải lo, và việc họ vung tiền mua Alexis Sanchez là một minh chứng.

Đồng quan điểm với Mata, hậu vệ Phil Jones cũng cho biết: “Bóng đá là bóng đá, không có gì là không thể. Tôi nhớ ở mùa giải đầu tiên tôi tới M.U, khoảng cách giữa M.U và Man City là 8 điểm. Mặc dù mùa giải đó, họ đã lên ngôi vô địch, vì rằng chúng tôi đã để thua trận đấu cuối cùng, nhưng khi ấy, khoảng cách về điểm số giữa 2 đội chỉ là 1 điểm duy nhất. Mọi người có thể nói gì họ muốn, và chúng tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ tích cực và không ngừng cố gắng. Đó chính là lý do, ở mùa giải kế tiếp, chúng tôi đã lên ngôi vô địch.

Chúng tôi đang đi đúng hướng. Trận với Burnley sẽ là một trận đấu đặc biệt, có ý nghĩa rất quan trọng với chúng tôi vào lúc này”.

Trong thời điểm Man City trải qua chuỗi trận bất bại, HLV Pep Guardiola từng nhấn mạnh, ông không hề mong đợi đội nhà sẽ vơ vét mọi danh hiệu (Champions League, Ngoại hạng Anh, Cup FA và Cup Liên đoàn). Chủ tịch Man City Khaldoon Al Mubarak từng nói hồi tháng 5/2017 rằng tham vọng ở mùa giải này là giành cú ăn bốn. Đây tưởng như là tuyên bố có phần hão huyền, nhưng đang có cơ sở thực tế khi nhìn vào phong độ của Man City thời điểm này.

Tuy nhiên, việc từng tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của Sanchez đã chứng tỏ một điều, Pep vẫn có tham vọng để thực hiện hóa cái điều tưởng chừng như không thể ấy.

Trong khi M.U sẵn sàng chi đậm để quyết chiến thắng trong cuộc chiến giành Sanchez, thì Man City lại không muốn bỏ ra quá nhiều tiền để làm điều đó. Pep rất hài lòng với hàng công hiện tại, và dù muốn nó mạnh hơn với việc có Sanchez, thì ông cũng sẽ hiểu rằng, điều đó có thể sẽ phải đánh đổi bằng sự ổn định đang có.

Và vì thế, việc từ bỏ Sanchez, cũng giống như một cách để Pep khẳng định sự tin tưởng vào các học trò.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm