BÌNH LUẬN: Jose Mourinho 'chết vì cái miệng'

17/12/2015 22:07 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Khi công khai nghi ngờ lòng trung thành của cầu thủ thì Jose Mourinho thực sự đi quá giới hạn. Đó là giọt nước tràn ly khiến BLĐ Chelsea quyết định sa thải ông.

 

Cho tới cách đây chưa lâu, suy nghĩ chung của những CĐV ở Stamford Bridge vẫn là Mourinho sẽ sớm giúp họ xoay chuyển tình thế. Vào cuối tháng 9 và sau trận hòa 2-2 với Newcastle, nhiều người thậm chí tin rằng Chelsea vẫn là một ứng viên vô địch (lúc đó họ cách ngôi đầu 8 điểm). Vào giữa tháng 11, trong giai đoạn các ĐTQG tập trung sau trận thua Stoke, mục tiêu được điều chỉnh xuống còn một suất dự Champions League (lúc đó Chelsea kém 13 điểm so với vị trí thứ 4). Sau thất bại dưới tay Bournemouth 11 ngày trước, tình hình đã xấu tới mức không thể cứu vãn được.

 

Vào lúc tình hình tưởng như đã xuống đến đáy thì xảy ra thất bại dưới tay Leicester và những bình luận của Mourinho sau trận đấu. Đó là những tuyên bố kỳ lạ, bởi ngoại trừ những ngày cuối ở Real Madrid, HLV người Bồ Đào Nha luôn được coi là một người được lòng các cầu thủ. Mà ngay cả ở Bernabeu, tình hình vẫn là dễ hiểu hơn ở Stamford Bridge hiện giờ. Real khi đó đầy những cầu thủ kỳ cựu, những cá tính lớn, những người đã trải qua rất nhiều thành công khi không có Mourinho.

Chelsea hiện giờ khác. Họ không có những Iker Casillas, Sergio Ramos hay Cristiano Ronaldo để thách thức Mourinho. Vậy mà ông vẫn đổ lỗi cho họ. Thua trận là một chuyện, đổ lỗi cho các cầu thủ, rồi nghi ngờ lòng trung thành và thái độ của họ là chuyện hoàn toàn khác. Đây là một Mourinho đi hẳn ra khỏi thói thường: ngay cả khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, ông thường bênh vực các cầu thủ của mình (ít ra là khi công khai).


Mourinho đã trả giá vì những phát biểu đi quá giới hạn

NÓNG: Mourinho chính thức bị Chelsea sa thải

NÓNG: Mourinho chính thức bị Chelsea sa thải

HLV Jose Mourinho đã chính thức bị Chelsea sa thải sau thành tích bết bát gần đây.


 

Thực ra, sự nghi ngờ là có cơ sở. Nếu như các cầu thủ như John Terry, Diego Costa, Nemanja Matic hay Eden Hazard không còn tin Mourinho, Chelsea sẽ không thể nào chiến thắng. Nhưng vấn đề không chỉ là trận thua Leicester, hay vị trí thứ 16. Chelsea nhiều khả năng sẽ phải tái thiết một lần nữa mùa Hè tới, và dưới sức ép từ luật công bằng tài chính.

6 tháng trước, một cầu thủ như Hazard có thể có giá tới 70 triệu bảng. Một chiến dịch nghèo nàn hẳn sẽ khiến cái giá đó giảm nhiều, nhưng không chỉ có Hazard. Các HLV có thương hiệu có thể sẽ thay thế Mourinho, dù đó là Carlo Ancelotti, Diego Simeone, hay Pep Guardiola, đều sẽ đòi hỏi sự đầu tư mới ở CLB mới.

Đó là một tương lai mà Chelsea sẽ phải suy nghĩ kỹ. Tình hình hiện tại đang làm giảm giá trị cả đội bóng, và gây ra những thiệt hại lớn hơn nhiều so với những điểm số đánh mất. Sẽ cần những chuyên gia tâm lý học thể thao giỏi nhất để giải mã suy nghĩ của Mourinho sau những tuyên bố kỳ lạ của ông tối thứ Hai.

Những ai theo dõi kỹ bóng đá châu Âu sẽ nhớ lại phản ứng của HLV Inter Milan, Marcello Lippi, vào tháng 10/2000 sau một thất bại dưới tay Reggina. “Tôi hổ thẹn vì đội bóng này”, Lippi nói. “Tôi sẽ làm gì nếu tôi là ngài Chủ tịch ư? Trước hết tôi sẽ sa thải HLV, rồi sẽ buộc các cầu thủ xếp hàng quay mặt vào tường và đá đít họ, từng người một”.

Chủ tịch Inter Massimo Moratti chỉ làm theo một phần đề nghị đó, Lippi bị sa thải vài ngày sau, nhưng các cầu thủ thì vẫn ở lại. Họ khó sa thải hơn nhiều.

Kịch bản tương tự đã xảy ra ở Chelsea.

Tạm biệt Jose Mourinho!

 

Trần Trọng (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm