Biến lớn ở Chelsea: Phòng thay đồ dậy sóng, Conte biết thừa sẽ phải ra đi

07/02/2018 07:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) –HLV Antonio Conte thừa biết sớm muộn gì ông cũng sẽ bị Chelsea sa thải. Trong khi đó, phòng thay đồ ở Stamford Bridge thì dậy sóng bởi một nhóm cầu thủ có xu hướng ‘nổi loạn’.

Chelsea đang khủng hoảng thực sự, từ những kết quả tồi tệ trên sân bóng cho đến những bất ổn nội bộ. Họ đã thua 3 trong 4 trận gần nhất, bị loại ở bán kết cúp Liên đoàn, và thất thế trong cuộc đua Top 4 Premier League. Phòng thay đồ Chelsea đang cực kỳ căng thẳng, nhưng Conte thì vẫn quả quyết ông không bị ép phải ra đi.

Thực tế thì Conte biết thừa rằng ông sẽ không còn là HLV của Chelsea ở mùa giải tới, nhưng ông nhất quyết không chịu từ chức, mà muốn để ông chủ Roman Abramovich tự đưa ra quyết định. Lý do: Conte còn 18 tháng trong bản hợp đồng có mức lương lên tới 9 triệu bảng/năm. Nếu Chelsea đơn phương chấm dứt hợp đồng, họ sẽ phải bồi thường một khoản lớn.

Bên ngoài việc chiến đấu để giữ ghế, Conte còn phải đối mặt với một nhiệm vụ đầy khó khăn khác: xoa dịu một số ngôi sao đang cảm thấy mệt mỏi với phương pháp huấn luyện của ông.

Chú thích ảnh
Một số cầu thủ đang có xu hướng nổi loạn trong phòng thay đồ Chelsea

Một vài ngôi sao giấu tên của Chelsea đã tiết lộ với báo chí rằng những bài tập của Conte quá đơn điệu và nhàm chán. Họ còn khẳng định những căng thẳng ở Cobham là xuất phát từ “tâm trạng xấu” của nhà cầm quân người Italy. Sau trận thua 0-3 trước Bournemouth ngay ở Stamford Bridge, Conte đã nổi cơn thịnh nộ trong phòng thay đồ khi mắng mỏ những học trò không thương tiếc.

Các cầu thủ cũng phàn nàn về sự mệt mỏi khi phải đáp ứng giáo án tập luyện bị cho là quá nặng. Những ca chấn thương cơ ở mùa giải này chứng tỏ các cầu thủ có dấu hiệu bị quá tải. Đáp ứng lại những lời phàn nàn ấy, Conte đã cho các cầu thủ nghỉ 3 ngày, và đó cũng là khoảng thời gian cần thiết để ông lấy lại bình tĩnh.

Về phần mình, ban lãnh đạo Chelsea cũng hiểu rằng sự ra đi của Conte là không thể tránh khỏi, nhưng họ muốn chia tay ông vào cuối mùa hơn là bây giờ. Chỉ có điều, hai thất bại nhục nhã trước Bournemouth (0-3) và Watford (1-4) đã mở ra khả năng sa thải Conte trước khi mùa giải này kết thúc. Một trận thua nữa trước West Brom vào đêm thứ Hai tuần tới rất có thể sẽ là giọt nước tràn ly.

Chú thích ảnh
Luis Enrique (phải) đang là ứng viên số một cho ghế HLV của Chelsea
Luis Enrique là ứng viên hàng đầu thay thế Antonio Conte ở Chelsea

Luis Enrique là ứng viên hàng đầu thay thế Antonio Conte ở Chelsea

Theo nhật báo Sport của Tây Ban Nha, Luis Enrique đang nổi lên là ứng viên hàng đầu thay thế Antonio Conte dẫn dắt Chelsea.

Ngoài ra, việc Conte tại vị bao lâu còn phụ thuộc vào việc Abramovich chỉ đạo được ai thay thế ông. Hiện tại, Luis Enrique được xem là ứng viên số một để thay thế Conte và ông cũng khá nhàn rỗi. Maurizio Sarri cũng là người mà Abramovich khá ngưỡng mộ, nhưng lôi kéo ông khỏi Serie A vào giữa mùa thì hơi khó. Thomas Tuchel cũng là một ứng viên khác, và cũng đang rỗi việc.

Vấn đề với Chelsea là trước mắt họ sẽ là lịch đấu đầy khó khăn khi phải đụng Barcelona ở vòng 1/8 Champions League và Man City, M.U tại Premier League. Bất cứ HLV nào nhảy vào giải cứu bây giờ cũng phải đối mặt với một nhiệm vụ bất khả thi.

Và trong khi Conte liên tục phàn nàn về chính sách chuyển nhượng của CLB thì mới đây, thủ thành Thibaut Courtois lại khiến tình hình căng thẳng hơn khi công khai “thả thính” Real Madrid. “Nếu Real thực sự quan tâm, tôi không thể không suy nghĩ. Chắc chắn tôi sẽ trở lại Madrid vào một ngày nào đó. Vợ và 2 con tôi đều đang sống ở đó”.

Tuấn Cương
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm