Arsenal tham vọng quá cao, thực lực quá yếu

01/12/2020 09:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Đời không như là mơ. Đó là những gì người ta có thể nói về Arsenal hiện tại. Họ đặt mục tiêu quá cao so với thực lực của mình và không biết phải làm sao để đạt những mục tiêu đó. Góc nhìn của cây bút Martin Samuel.

Arsenal: Đau đầu với bài toán tấn công

Arsenal: Đau đầu với bài toán tấn công

Mikel Arteta đã phần nào xây dựng hàng thủ Arsenal trở nên chắc chắn nhưng bài toán hàng công vẫn đang chờ lời giải của ông.

Paul Merson gọi Arsenal là đội bóng giữa bảng. Có lẽ ông đánh giá họ vẫn hơi quá cao. Arsenal chắc chắn không nằm trong top 6 và ngay lúc này họ nằm ngoài cả top 7.

Ở nhiều mùa giải khác thì 13 điểm giành được sau 10 vòng đấu có thể cho phép Arsenal xếp cao hơn vài bậc so với hiện tại nhưng về một số phương diện đội bóng hiện tại đã rất may mắn.

3 đội cuối bảng hiện tại rất yếu nên dù Arsenal tụt sâu hơn trên BXH nhưng họ không phải lo chiến đấu để trụ hạng như đã từng.

Chẳng hạn mùa 2014-15, Arsenal xếp hạng cao hơn hiện nay (thứ 12) nhưng họ chỉ cách vị trí xuống hạng 4 điểm. BXH mùa này không biết nói dối. Arsenal sa sút nghiêm trọng và không biết họ sẽ đi về đâu.

Họ không có cửa dự cúp Châu Âu trừ khi vô địch một giải đấu cúp nào đó. Nếu vẫn chỉ duy trì hiệu suất điểm số/trận như đến thời điểm này, Arsenal sẽ chỉ giành thêm được 49,4 điểm nữa trong thời gian còn lại của mùa giải và tổng điểm họ giành được chỉ cho phép họ cao nhất là xếp hạng 8 trong 10 mùa gần nhất, những mùa khác họ chỉ xếp hạng 12 với tổng điểm ấy còn bình quân thì họ chỉ xếp hạng 10 vào cuối mùa.

Chú thích ảnh
Mikel Arteta không có những nhân tố chất lượng ở Arsenal

Đây là khởi đầu kém nhất của Arsenal ở giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Anh kể từ mùa 1981-82 dưới thời Terry Neill. Ông Mikel Arteta quá tập trung vào việc khắc phục các điểm yếu của Arsenal đến mức mà ông đã bỏ qua một điểm mạnh của họ là sở hữu một tiền đạo ghi 30 bàn/mùa như Pierre-Emerick Aubameyang.

Jose Mourinho bị chỉ trích là HLV tiêu cực nhưng ông còn biết mình có gì ở Tottenham. Dù thay đổi gì trong chiến thuật phòng ngự thì ông vẫn không quên điều quan trọng nhất là giữ cho hai tiền đạo tốt nhất của mình là Harry Kane và Son Heung Min tiếp tục tỏa sáng. Mourinho trong khi thực hiện những điều chỉnh nhân sự của ông với các cầu thủ khác của Spurs nhưng vẫn không làm giảm hiệu quả thi đấu của Son và Kane.

Ở Arsenal lại xảy ra điều ngược lại. Lúc đầu Mikel Arteta đã biến họ thành đội bóng khó bị đánh bại hơn nhưng cùng với đó ông cũng triệt tiêu luôn khả năng sáng tạo trong lối chơi của đội bóng khiến Aubameyang không còn là sát thủ săn bàn.

Tuyến giữa quá chậm chạp, chuyền ngang quá nhiều của Arsenal như thể hiện trước Wolves mới rồi có thể phù hợp với một số tiền đạo nhưng không phải với Aubameyang.

Chú thích ảnh
Arsenal mùa này không khai thác được tài săn bàn của Aubameyang

Người ta đã e ngại với tình trạng này, Aubameyang không còn muốn cam kết với Arsenal và sẽ ra đi Hè này để tìm đến một CLB lớn hơn như Real Madrid. Nhưng khi Covid-19 khiến viễn cảnh đó không diễn ra thì lại không biết làm sao để tối ưu hóa Aubameyang.

Nhưng không chỉ không tận dụng được giá trị của Aubameyang, Mikel Arteta đến lúc này cũng không khiến Arsenal chắc chắn thực sự trong phòng ngự để so sánh với thời Graham. Hãy quên phiên bản bất bại đi. Hãy quên Arsenal thời Arsene Wenger đi. Arsenal này của Arteta không có những nhân tố mà những người tiền nhiệm của ông sở hữu và vì thế, không thể cao vọng.

Những gì Arsenal đang thể hiện cho thấy họ không có phản ứng đúng đắn với những triết lí họ được thừa hưởng từ các giám đốc cũ của mình. Đây là Arsenal sở hữu một Aubameyang không còn khát khao chiến thắng như hồi ở Dortmund, một Arsenal có nhiều cầu thủ họ muốn gạch tên khỏi bảng lương mà không được, một Arsenal đang nuôi báo cô một ngôi sao nhận 300.000 bảng mỗi tuần rồi lại khiến họ trở thành trò cười trên Twitter.

Vậy nên, Arteta xứng đáng được thông cảm. Ông đang cố biến Arsenal thành đội bóng tranh vé dự cúp C1 nhưng lại chỉ có trong tay những cầu thủ không đủ tầm để đạt mục tiêu đó.

Nhưng không chỉ là Arsenal không đạt mục tiêu dự cúp C1. Họ đặt tham vọng quá cao so với thực lực. Họ đang xếp hạng 14 và sắp làm khách của những đội dẫn đầu giải đấu. Cứ ngỡ chiến thắng trước MU ở Old Trafford có thể tạo ra bước ngoặt nào đó nhưng kể từ sau đó Arsenal chỉ giành thêm 1 điểm trong 3 trận ở giải Ngoại hạng, ghi 1 bàn thắng và để thua 5 bàn. Nó khiến họ tụt sâu hơn cả vị trí giữa bảng mà Merson đánh giá và đấy là vẫn còn may mắn.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm