Arsenal nói gì khi gặp lại Bayern ở vòng bảng Champions League?

28/08/2015 08:18 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Thư ký của Arsenal, ông David Miles, đã cảm thấy “ớn lạnh” khi hay tin "Pháo thủ" sẽ nằm cùng bảng F với Bayern ở vòng bảng Champions League năm nay. Hai đội còn lại của bảng đấu này là Olympiakos và Dinamo Zagreb.

Bayern chính là đội đã loại Arsenal khỏi vòng 1/8 Champions League ở hai mùa liên tiếp là 2012-2013 (thua với tổng tỷ số 1-3) và 2013-2014 (hòa 3-3 sau 2 lượt trận, Arsenal bị loại vì luật bàn thắng sân khách). Bên cạnh đó, đây cũng là lần thứ 4/7 mùa liên tiếp Arsenal nằm chung bảng với Olympiakos. “Pháo thủ” sẽ khởi động mùa Champions League năm nay bằng chuyến làm khách của Dinamo Zagreb tại Croatia.

Bất chấp những khó khăn có thể dự đoán trước, ông Miles cho biết vẫn rất vui với kết quả bốc thăm này: “Gặp lại Bayern chẳng dễ chịu chút nào nhưng nhìn chung, chúng tôi khá hài lòng với cục diện của bảng đấu này”.

“Bayern đã đánh bại chúng tôi 2 lần ở vòng loại trực tiếp trong những năm gần đây, chúng tôi cũng phải biết trả lễ chứ. Hi vọng thế”, ông khẳng định.


Bayern luôn là khắc tinh của Arsenal trong những năm gần đây

Trong khi đó, sau khi biết kết quả bốc thăm, tiền vệ Aaron Ramsey đã lập tức viết lên Twitter cảm nhận: “Chúng tôi lại chung bảng với những người quen, nhưng cuộc chiến này chưa bao giờ hết thú vị”.

Hậu vệ Jerome Boateng của Bayern thì vui vẻ nhắc lại những kỷ niệm vui khi đánh bại Arsenal trong quá khứ, ở mùa giải mà họ đã lên ngôi vô địch châu Âu tại Wembley.

“Chúng tôi vô cùng hài lòng với kết quả này, trước đó, Bayern nhiều khả năng phải rơi vào những bảng đấu đáng ngại hơn nhiều. Tuy nhiên, đấy vẫn là những đối thủ không thể xem thường. Những cuộc đối đầu với Arsenal luôn vô cùng thú vị, London luôn là mảnh đất lành của chúng tôi”, anh hồ hởi.



Những cái tên Robben, Muller luôn là nỗi khiếp sợ với các CĐV Arsenal

Giám đốc Thể thao Matthias Sammer của ĐKVĐ nước Đức cũng tỏ ra rất hài lòng, nhưng ông cảnh báo Bayern không được chủ quan nếu không muốn vấp ngã đau đớn.

“Bạn luôn phải tập trung phát triển và phát huy tối đa năng lực bản thân trong bóng đá, chứ đừng nghĩ đến các đối thủ. Chúng tôi sẽ quyết tâm lọt vào vòng loại trực tiếp, nhưng để làm được điều đó, Bayern phải giữ phong độ tốt và thái độ thật khiêm tốn”, ông khẳng định.

“Arsenal là một CLB mạnh thế nào thì ai cũng biết, nhưng chính Dinamo Zagreb cũng nhắc tôi nhớ về đội BFC Dynamo (từng 10 lần vô địch Đông Đức trước khi thống nhất hai miền đất nước). Dinamo đã vô địch quốc gia suốt từ năm 2006 đến nay, cả một thập kỷ đấy! Olympiakos cũng đã vô địch Hy Lạp rất nhiều lần, không thể xem thường đội bóng này".

Cuối cùng, đội trưởng Phillipp Lahm cũng chia sẻ anh rất vui khi gặp lại Arsenal: “Hai người bạn tốt của tôi ở ĐT Đức là Per Mertesacker và Mesut Oezil đang khoác áo đội bóng này, thật thú vị khi lại được thi đấu với nhau. Mục tiêu của Bayern không gì khác là đứng đầu bảng”.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm