Arsenal khởi đầu thảm hại: Chạm đáy nỗi đau

17/08/2021 21:16 GMT+7 | Arsenal

Xếp thứ 8 ở mùa giải trước, thất bại ngay trận ra quân với tỷ số 0-2 trước đội bóng mới lên hạng Brentford, Arsenal đang làm buồn lòng các Gooners.

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022 vòng 2

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022 vòng 2

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh mùa 2021-2022 vòng 2: Liverpool vs Burnley, Man City vs Norwich, Southampton vs MU, Arsenal vs Chelsea. Lịch thi đấu bóng đá Anh mới nhất.

Từ chỗ là một đội bóng giàu truyền thống, lối chơi đẹp mắt, mang tính nghệ thuật, tính giải trí cao, Pháo Thủ giờ đây trở thành trò cười cho thiên hạ.

Quá khứ oai hùng với chuỗi kỷ lục 49 trận bất bại cùng chức Vô Địch Premier League 2003-2004, nay còn đâu?

Vì đâu nên nỗi?

Ông chủ keo kiệt, chuyển nhượng sai lầm, huấn luyện viên non kinh nghiệm, nội bộ mất đoàn kết, các trụ cột không muốn đá. Đó là những nguyên nhân khiến cho Arsenal dần trở thành một đội bóng hạng xoàng tại Premier League.

Ông chủ của Arsenal là ai mà các Fan của Pháo lại ghét đến vậy?

Xin thưa rằng đó là ông Stan Kroenke, 74 tuổi, người Mỹ. Cuộc đời ông Kroenke gặp nhiều may mắn, may mắn nhất là … lấy được vợ siêu giàu. Năm 1974, ông cưới bà Ann Walton Kroenke, con gái của người đồng sáng lập Walmart là James “Bud” Walton. Nhà bán lẻ tạp hoá lớn nhất Mỹ là Walmart có chủ sở hữu là Gia Đình Walton.

Theo ước tính của Forbes, tổng giá trị tài sản của Kroenke hiện tại là 8,2 tỷ USD. Vào tháng 8/2018, Kroenke mua lại 30% cổ phần của Alisher Usmanov với giá 600 triệu Bảng để sở hữu 97% cổ phiếu Arsenal và trở thành chủ sở hữu thực sự của câu lạc bộ.

Ngoài Arsenal, ông Kroenke còn sở hữu các câu lạc bộ bóng rổ Denver Nuggets ở giải NBA, câu lạc bộ bóng đá kiểu Mỹ Los Angeles Rams ở giải NFL, câu lạc bộ bóng đá Colorado Rapids ở giải MLS, câu lạc bộ khúc côn cầu Colorado Avalanche ở giải NHL và nhiều câu lạc bộ thể thao khác.

Cực kỳ giàu có, kỹ tính và lắm đam mê, ông Kroenke nhạc nào cũng nhảy, môn nào cũng chơi. Thậm chí ông còn sở hữu câu lạc bộ Esports!

Thích chơi và chơi nhiều môn nhưng chơi không tới, chẳng môn nào ra hồn. Các câu lạc bộ do ông Kroenke sở hữu chưa bao giờ có thành tích thể thao gì đáng kể!

Điển hình là Arsenal với thành tích ngày càng đi xuống. Mùa giải 2018/2019, Arsenal xếp thứ 5 ở Premier League. Mùa 2019/2020 xếp thứ 8 và mùa này có khi rơi ra ngoài cả Top 10. Thật thảm hại!

Giàu có như vậy nhưng ông Stan Kroenke nổi tiếng là keo kiệt.

Theo con số thống kê, ông chủ Roman Abtamovich đã chi tổng cộng 1.9 tỷ Bảng cho Chelsea chỉ tính riêng trên thị trường chuyển nhượng, kể từ khi ông mua đội bóng này vào năm 2003. Con số này đối với ông chủ Man City, hoàng thân Sheikh Mansour là 1,71 tỷ Bảng. Chelsea và Man City có ông chủ yêu đội bóng đến vậy, bạo chi đến vậy, bảo sao 2 đội này lọt vào Chung Kết Champions League mùa vừa rồi?

 

Chú thích ảnh

Còn ông Stan Kroenke thì sao? Trong giai đoạn từ 2010-2020, KSE (Kroenke Sports & Entertainment), chủ sở hữu của Arsenal, chỉ rót cho đội bóng vẻn vẹn 15 triệu Bảng!

Không được đầu tư nên thành tích của Arsenal càng ngày càng đi xuống cũng là điều dễ hiểu.

Mùa hè vừa rồi, Pháo Thủ “chơi lớn”, mua tiền vệ trẻ Albert Sambi Lokonga với giá 17 triệu Bảng và đặc biệt là trung vệ Ben White với giá 50 triệu Bảng. Cựu cầu thủ của Brighton mới chỉ có một mùa chơi ở Premier League và không để lại dấu ấn đáng kể.

Thực tế đã cho thấy Ben White có vẻ là một vụ đầu tư … mạo hiểm của Arsenal. Anh này có màn ra mắt thảm hoạ trong trận gặp Brentford. Ben White chỉ thắng 45,5% các pha tranh chấp tay đôi (5/11) và 42,8% các pha không chiến (3/7). Anh này cũng mắc lỗi vị trí dẫn tới bàn thua thứ 2 của Arsenal do công của Nørgaard ghi cho Brentford từ một pha ném biên bên cánh trái.

Đã ít tiền lại chuyển nhượng sai lầm, thật đáng thương cho Arsenal!

Huấn luyện viên hiện tại của Arsenal, Mikel Arteta, còn non kinh nghiệm. Cựu cầu thủ Arsenal mới chỉ làm trợ lý cho Pep Guardiola ở Man City, trước khi về làm huấn luyện viên trưởng của đội bóng thành London vào tháng 12/2019.

Mùa hè vừa rồi, Arteta định thực hiện đề án “tái cấu trúc” câu lạc bộ.

Hiệu quả đâu chưa thấy, chỉ biết rằng, ngay trước trận gặp Brentford, Auba và Laca bỗng dưng “bị ốm”. Aubameyang và Lacazette không hề bị chấn thương nhưng không ai dám chắc họ có ra sân trong trận Derby thành London gặp Chelsea vào Chủ Nhật này không?

Khi trận đấu với Brentford còn đang diễn ra, ngay sau khi Sergi Canos ghi bàn mở tỷ số cho Brentford, Lucas Torreira thản nhiên đăng lên Twitter bức ảnh đang đi chơi với bạn bè và gia đình ở một công viên giải trí của Warner Bros. ở Madrid, Tây Ban Nha. Được biết Torreira đang đi nghỉ sau khi tham dự Copa America. Tiền vệ người Uruguay này bị Mikel Arteta ghẻ lạnh từ lâu, được đem cho Atletico Madrid mượn mùa giải năm ngoái và đang nằng nặc đòi ra đi.

Trước đó một tiền vệ khác là Willian, cũng không có trong danh sách thi đấu đêm Thứ Sáu tuần trước, đăng một bức ảnh đang tập đạp xe một mình.

Ít nhất thì Tổng Thống Rwanda Paul Kagame, một Fan cuồng của Pháo Thủ, dù bận trăm công nghìn việc, vẫn theo dõi trận đấu. Ông này đã dừng phiên họp của chính phủ để đăng dòng Tweet về màn trình diễn khá tệ của Arsenal!

Granit Xhaka vừa gia hạn hợp đồng với Arsenal đến năm 2023. Khi Aubameyang vắng mặt, tiền vệ người Thuỵ Sĩ lại được trao băng đội trưởng. Những cầu thủ chắc chắn ở lại sân Emirates gồm Kieran Tierney, Bukayo Saka, Emile Smith Rowe (người chơi khá nhất trong trận gặp Brentford), Gabriel Martinelli và Thomas Partey. Còn lại, tất cả các cầu thủ khác, kể cả Aubameyang, có thể bị đem bán!

Sau trận thua đội mới lên hạng Brentford với tỷ số 0-2, tỷ lệ đặt cược cho việc Mikel Arteta bị sa thải đã được điều chỉnh từ 12/1 xuống 6/1 (đặt 1 ăn 6). Và huấn luyện viên của Arsenal đã vươn lên đứng thứ 2 trong Top 10 huấn luyện viên có nguy cơ bị sa thải ở Premier League. Đứng đầu trong danh sách nguy cơ bị sa thải là Xisco Muñoz, huấn luyện viên Watford (tỷ lệ 9/2). Xếp sau Mikel Arteta trong danh sách này, xếp ở vị trí thứ tư là Patrick Vieira, cũng là một cựu cầu thủ Arsenal, huấn luyện viên Crystal Palace, với tỷ lệ đặt cược 8/1.

Đang có những tin đồn về việc Arsemal muốn mời huấn luyện viên Antonio Conte để thay Mikel Arteta.

Sau vòng đầu trắng tay trước Brentford, hai vòng đấu tiếp theo ở Premier League, Arsenal lần lượt gặp Chelsea và Man City. Nghĩ đến đã thấy rùng mình. Cứ chơi nhạt nhoà như trận gặp Brentford, sau 3 vòng đầu, rất có thể Pháo Thủ sẽ trắng tay và sớm bước vào cuộc đua … trụ hạng.

Arsenal bây giờ là một mớ hỗn độn. Hỗn độn đến mức cựu danh thủ Emmanuel Petit, người hùng ở sân Highbury xưa, đã phải thốt lên rằng xem Pháo Thủ đá lúc này thật vô cảm! Không vô cảm sao được khi đội bóng thành London càng ngày càng bạc nhược. Petit dần chán chẳng muốn quan tâm đến Arsenal nữa. Các Gooners cũng vậy!

“Yêu Là Không Bao Giờ Nói Hối Tiếc” (Love Means Never Having To Say You're Sorry), đó là câu nói bất hủ trong bộ phim Love Story.

Các cổ động viên Arsenal sẽ không bao giờ hối tiếc khi chót yêu màu áo đỏ trắng. Bởi khi yêu ai chẳng đớn đau vài lần!

Bóng đá cũng như cuộc đời, có lúc thăng, lúc trầm. Hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai.

Ngày mai trời lại sáng. Chỉ cần có một vị Chủ Tịch mới, mọi sự sẽ lại đâu vào đấy. Nếu chưa thay được Chủ Tịch thì thay huấn luyện viên vậy.

Hãy cứ tin như thế đi, hỡi các Gooners!

Nguyễn Tuấn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm