Áo số 9 ‘ma ám’ của Torres bị tân binh Chelsea tẩy chay

04/09/2014 12:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- “Có kiêng có lành”, dường như Loic Remy đã nghĩ như vậy trong ngày ra mắt Chelsea. Tiền đạo cập bến Stamford Bridge từ QPR đã quyết định chọn số áo 18 thay vì áo số 9 mà Fernando Torres để lại.

Loic Remy là bản hợp đồng của Chelsea trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. Anh được đưa về Stamford Bridge để thay thế cho Fernando Torres đã chuyển tới AC Milan theo hợp đồng cho mượn. Thông thường, đối với 1 trung phong, được khoác áo số 9 tại CLB là một niềm vinh hạnh. Từ lâu, áo số 9 được mặc định là số áo dành cho “sát thủ” trên hàng công. Nhưng với những tiền đạo tân binh của Chelsea thì không.


Remy chọn số áo 18 ở Chelsea

Ngày ra mắt đội bóng mới, Remy đã quyết định chọn áo số 18, thay vì số 9 mà Torres để lại. Không chỉ vì 18 là số áo của cầu thủ này mặc khi còn thi đấu cho QPR mà bởi anh không dám tiếp quản số áo đen đủi của El Nino.

Torres từng là một trong những chân sút đáng sợ nhất Premier League trong màu áo Liverpool. Nhưng kể từ khi chuyển tới đầu quân cho Chelsea với bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng và khoác lên mình chiếc áo số 9, bản năng “sát thủ” của anh dường như biến mất. Sau 3 năm rưỡi chơi bóng ở Chelsea, Torres chỉ ghi được 20 bàn trước khi bị đẩy sang Milan.

Không chỉ có Torres, “lời nguyền số 9” còn mang vận đen tới nhiều cầu thủ Chelsea. Từ sau thời Kerry Dixon và Jimmy Floyd Hasselbaink, hàng loạt những cầu thủ mặc áo đấu này đều bị chôn vùi sự nghiệp tại Stamford Bridge. Điểm qua có Franco Di Santo, Steve Sidwell, Mateja Kezman…


Torres dính vận đen với chiếc áo số 9

Franco Di Santo đầu quân cho Chelsea năm 19 tuổi với nhiều kỳ vọng nhưng sau 2 năm gắn bó, anh chỉ có 8 lần ra sân và không ghi được bàn thắng nào. Mateja Kezman, trước khi tới Chelsea là ngôi sao của giải VĐQG Hà Lan. Anh ghi được tới 78 bàn thắng trong 2 mùa giải khoắc áo PSV. Tuy nhiên, trong chiếc áo số 9 của Chelsea, anh chỉ ghi được 7 bàn thắng trong 41 trận ra sân trước khi bị bán đi ngay trong năm đó.

Điểm đặc biệt hơn nữa liên quan tới áo số 9 của Chelsea là nó từng được trao cho một… hậu vệ. Người nhận được “vinh dự” này là Khalid Boulahrouz. Boulahrouz là một hậu vệ chính hiệu, nhưng anh lại được Mourinho trao cho chiếc áo số 9 khi gia nhập “The Blues” vào năm 2006. Nhưng số phận của anh cũng chả khác các tiền đạo mang áo số 9 tại Chelsea. Không thể hiện được năng lực của mình, Boulahrouz đã bị tống khứ khỏi Stamford Bridge chỉ sau 1 mùa giải gắn bó.

Với việc Remy từ chối khoác áo số 9, chiếc áo này tạm thời bị treo ít nhất cho tới tháng 1 năm nay, khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm