Antonio Conte đang bị đẩy vào thế khó do Diego Costa ‘báo thù’

04/07/2017 20:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Kế hoạch mua sắm của Antonio Conte đang gặp khó khăn bất ngờ do “đòn thù” của Diego Costa. HLV người Italy đã tuyên bố loại bỏ Diego Costa khỏi kế hoạch của ông ở Chelsea.

Quyết định của ông được đưa ra chỉ bằng một tin nhắn điện thoại khiến Costa bị sốc thực sự. Anh cảm thấy mình bị loại bỏ một cách quá đơn giản và dễ dàng. Đặc biệt, Diego Costa cảm giác Conte đã không tôn trọng anh khi đưa ra quyết định theo kiểu như vậy.

Về phần Conte, có lẽ ông chỉ nghĩ là sau khi nhận được “bản án” thì Diego Costa sẽ nhanh chóng tìm cho mình bến đỗ mới và thế là ông tống khứ được một ngôi sao mà ông coi như “cái gai” trong mắt dù lập công không nhỏ giúp Chelsea đăng quang mùa qua.

Conte hẳn là hình dung ra kịch bản là ông đẩy Diego Costa đi nhanh chóng để dọn chỗ đón Romelu Lukaku từ Everton đến. Đẩy Costa đi cũng có nghĩa là tăng khả năng chiêu mộ thành công Lukaku bởi khi đó Chelsea chứng tỏ cho Lukaku thấy họ đã sẵn sàng biến anh thành tiền đạo số 1 của mình và anh có thể “chuyển hộ khẩu” tới Stamford Bridge mà không phải cạnh tranh gay gắt với ai cả. Anh sẽ mặc định đá chính ở vị trí trung phong.

Chú thích ảnh

Cũng giống như Mourinho, Conte thừa hiểu ở Premier League không có ngôi sao nào sẵn có (trên TTCN) mà mang lại đảm bảo cho thành công cao như Lukaku. Và nếu Chelsea chiêu mộ được Lukaku thì cũng còn có nghĩa họ chấm dứt hy vọng sở hữu tiền đạo người Bỉ của Man United, không cho Quỷ đỏ cơ hội vũ trang sức mạnh cho mình bằng một chân sút đã khẳng định được tài năng ở giải Ngoại hạng. Một mũi tên trúng hai đích.

Nhưng như đã nói, Diego Costa chắc chắn không chỉ cảm thấy sốc trước cách Conte “sa thải” anh bằng một tin nhắn qua điện thoại trong khi chỉ mới mấy tháng trước đó ông còn cần đến anh trong chiến dịch chinh phục chức vô địch Premier League mà tiền đạo gốc Brazil chắc chắn bực bội, ức chế vô cùng.

Antonio Conte chính là 'bom tấn' đầu tiên của Chelsea

Antonio Conte chính là 'bom tấn' đầu tiên của Chelsea

“Bom tấn” đầu tiên của Chelsea ở mùa hè này chính là… Antonio Conte. Theo báo chí Italy, nhà cầm quân này đã đồng ý ký một bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2020 với đội chủ sân Stamford Bridge.

Đấy có lẽ là lí do vì sao Diego Costa không sang Trung Quốc thi đấu dù được chào mời mức lương cao ngất ngưởng. Không gia nhập AC Milan dù Milan cũng rất thèm muốn sở hữu chữ ký của anh mà được cho là chỉ khăng khăng quay lại Atletico Madrid dù biết đội bóng cũ bị cấm đăng ký bổ sung cầu thủ cho tới hết năm nay để “báo thù” Conte.

Atletico bị cấm bổ sung cầu thủ cho tới hết năm nay nên họ không thể mua Diego Costa và đăng ký vào danh sách thi đấu ngay lúc này. Nhưng nếu Conte không dùng Diego Costa nữa (ông đã tuyên bố loại bỏ rồi, không có chuyện ông “xuống nước”) mà Diego Costa vẫn tạm thời ở lại Chelsea thì họ sẽ khó chiêu mộ Lukaku hơn.

Chú thích ảnh

Có thể vấn đề là tiền bạc. Cũng có thể vấn đề là chính Lukaku cảm thấy chưa yên tâm vì chưa biết chắc chắn mình có phải là lựa chọn số 1 cho vị trí trung phong của The Blues nếu anh cập bến Stamford Bridge hay không. Everton thì vẫn cứ nhất quyết đòi 100 triệu bảng mới bán chân sút người Bỉ. Chelsea đến giờ này chưa thể dứt điểm được vụ áp phe mà ngỡ như đã xong xuôi từ trước đó.

Nếu vì chuyện Diego Costa nhất quyết chỉ chấp nhận trở lại Atletico Madrid mà không thi đấu cho bất cứ đội bóng nào khác mà Chelsea cuối cùng để Man United mua mất Lukaku thì đúng là rất nguy hiểm vì kế hoạch tăng cường sức mạnh tấn công vốn tưởng như rất chủ động của Conte lại trở nên bị động, đẩy ông lâm vào thế bí, buộc phải chuyển sang phương án khác mà chắc chắn ông thừa biết là ẩn chứa nhiều rủi ro.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm