7 điều PHẢI BIẾT về tân binh Henrikh Mkhitaryan của Man United

07/07/2016 07:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Con nhà nòi, nói được rất nhiều ngoại ngữ, thần tượng Zidane… là những điều đầu tiên ta cần phải biết về tân binh Henrikh Mkhitaryan của Quỷ đỏ thành Manchester, được ký giả Stephan Uersfeld chỉ ra trên ESPN FC.

1. Là con nhà nòi bóng đá, nói được ít nhất 6 thứ tiếng


Cha của Mkhitaryan, ông Hamlet, là tiền đạo từng chơi tại giải vô địch Armenia cũng như giải hạng hai Pháp, nơi ông khoác áo đội ASOA Valence. Hamlet Mkhitaryan cũng từng khoác áo ĐTQG Armenia 2 lần, trước khi buộc phải giải nghệ khi phát hiện một khối u não. Ông giã từ bóng đá, đưa gia đình về quê nhà vào năm 1995 và qua đời sau đó một năm.

Chị của Henrikh là Monika thì làm việc cho Liên đoàn Bóng đá châu Âu, thậm chí từng là trợ lý của cựu Chủ tịch UEFA Michel Platini. Còn mẹ của anh, Marina Taschyan, là một Giám đốc của Liên đoàn Bóng đá Armenia.

Henrikh Mkhitaryan được học tiếng Pháp từ bé, sau đó học tiếng Anh khi bắt đầu đá bóng chuyên nghiệp. Anh cũng nói được tiếng Bồ Đào Nha vì từ sống ở đó một thời gian khi 14 tuổi, cũng như có thể nói chuyện bằng tiếng Nga với bà ngoại của mình. Chưa hết, nếu tính cả tiếng mẹ đẻ Armenia và vốn tiếng Đức học được khi chơi cho Dortmund, anh nói được ít nhất 6 thứ tiếng.

2. Vô cùng thần tượng Zidane


Trở về Armenia từ Pháp năm 7 tuổi, Mkhitaryan đã chọn Zidane làm thần tượng, sau khi chứng kiến màn trình diễn tuyệt diệu của huyền thoại người Pháp tại World Cup 1998 và sau đó xem bộ phim tài liệu "Les Yeux Dans Les Bleus” nói về hành trình lên ngôi của Gà trống Gaulois. “Tôi thường xem băng hình thi đấu của Zidane nhiều lần trong ngày và học hỏi được rất nhiều thứ, trong đó quan trọng nhất là tính chuyên nghiệp và sự khiêm tốn” – Mkhitaryan chia sẻ với Spox vào năm ngoái.

3. Đã trốn khỏi Shakhtar Donetsk

Sự nghiệp của Mkhitaryan bắt đầu ở đội Pyunik, trước khi chuyển sang Metalurh Donetsk rồi Shakhtar Donetsk. Anh rời gã khổng lồ Ukraine vào năm 2013 để gia nhập đội có vé dự Champions League lúc ấy là Borussia Dortmund bằng cách trốn sang Áo và đợi đội bóng mới đến rước.

Năm ấy, Mkhitaryan đã ghi 26 bàn tại giải vô địch Ukraine cho Shakhtar và muốn rời đi. Shakhtar lúc đó muốn bán anh cho gã nhà giàu Anzhi Makhachkala ở giải Nga. Không chấp nhận tương lai đó, Mkhitaryan đã thuê người đại diện danh tiếng Mino Raiola và nhờ gã béo sắp xếp thương vụ đưa anh về Dortmund.

4. Tiến bộ vượt bậc dưới thời Tuchel


Dù được Jurgen Klopp rước về vào năm 2013 với giá 27,5 triệu euro từ Shakhtar, nhưng Mkhitaryan chỉ thực sự tỏa sáng dưới thời Thomas Tuchel mùa trước với 19 bàn sau 49 trận. “Tôi từng nghi ngờ Tuchel, không tin ông ấy có thể biến tôi thành một cầu thủ đẳng cấp cao sau một mùa giải tôi chơi rất tệ, nhưng ông ấy đã làm được” – Mkhitaryan nói trên DW.

5. Điểm mạnh nhất là nhãn quan và tốc độ.

Tương tự Kevin De Bruyne, Mkhitaryan từng đứng đầu danh sách kiến tạo trong mùa với 15 đường chuyền thành bàn mùa trước. “Tôi xem bóng đá giống như cờ vua, bạn phải suy nghĩ và phán đoán rất nhiều trong cuộc chiến” – anh từng nói với Bild. Và như tuyển thủ Bỉ, Mkhitaryan cũng sở hữu tốc độ tốt để vượt lên trong những cuộc đấu tay đôi. Mùa rồi, anh thắng 62% những cuộc đối đầu như thế, trong khi thông số này của De Bruyne chỉ là 58%.

6. Thuận cả hai chân

Mkhitaryan thuận chân phải, nhưng sau thời gian rèn luyện đã đá thành thục và có thể thoải mái xử lý, chuyền bóng, dứt điểm bằng cả hai chân. Mùa trước, anh đã ghi 6 bàn bằng chân trái và 4 bàn bằng chân phải, kèm một bàn thắng bằng đầu tại Bundesliga. Anh được HLV Tuchel sử dụng chủ yếu trong vai trò tiền vệ phải, nhưng trong năm đầu tiên đến Dortmund, từng đá tốt ở hành lang trái dưới thời thầy Klopp.

7. Cần học cách đối đầu áp lực


Vào tháng 4/2014 Dortmund đã suýt lội ngược dòng thành công trước Real Madrid ở vòng Tứ kết Champions League. Sau khi thua tận 0-3 lượt đi ở Bernabeu, họ đã dẫn 2-0 bằng cú đúp của Marco Reus sau hiệp một ở lượt về, cần thêm một bàn ở hiệp hai để san bằng cách biệt. Mkhitaryan hôm đó đã trở thành tội đồ khi vứt đi hàng loạt cơ hội ăn bàn, trong đó có pha bỏ lỡ không tưởng: vượt qua hàng hậu vệ, ngoặt bóng qua cả thủ môn Iker Casillas rồi sút dội cột dọc ra ngoài.

Ở tuổi 27 và trong màu áo đội bóng lớn Man United, Mkhitaryan không được phạm phải sai lầm như thế.

Hoài Thuận

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm