3 ngôi sao Arsenal bị Gary Neville mắng té tát sau trận hòa Man City

03/04/2017 10:43 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Gary Neville, bình luận viên của Sky Sports và là cựu cầu thủ của Man United, đã chỉ trích không thương tiếc Laurent Koscielny, Theo Walcott và Mesut Ozil trên sóng truyền hình.

Gary Neville đã lên tiếng chỉ trích 3 cầu thủ của Arsenal một cách không thương tiếc là Laurent Koscielny, Theo Walcott và Mesut Oezil sau khi Arsenal hòa 2-2 với Man City. 

“Koscielny đã rời sân vào lúc nghỉ giải lao trong trận đấu vừa qua. Cậu ấy luôn chỉ chơi bóng cho đến lúc nghỉ giải lao và sau đó nghỉ thi đấu luôn. Có lẽ Koscielny gặp vấn đề ở gót chân và tôi đã khắt khe với cậu ấy. Nhưng Koscielny đã bỏ dở giữ chừng trận đấu với Bayern Munich và hôm nay, cậu ấy lại tiếp tục như vậy. Koscielny luôn thi đấu dở dang ở những trận cầu lớn”, Neville phê phán trung vệ người Pháp.

Gary Neville nói tiếp: “Walcott đã rời sân do anh ta thi đấu không tốt. Thái độ của Walcott như thể là “tôi đã ghi bàn và ông không thể rút tôi ra”. Nhưng Walcott đáng bị thay ra. Anh ấy thực sự đã thi đấu nghèo nàn và đó là sự thực”.


Gary Neville chỉ trích thái độ của Laurent Koscielny, Theo Walcott và Mesut Ozil

“Oezil thì đã né tránh một pha tranh chấp, khi mà chiếc ghế HLV của ông Wenger đang bị lung lay. Oezil đã không thi đấu hết mình. Có thể là tôi đã khắt khe, nhưng với tôi, Wenger xứng đáng nhận được sự phục vụ của Koscielny trong hiệp 2, nhưng cậu ta đã chẳng hề trở lại thi đấu”.

“Còn Walcott lẽ ra nên rời sân và cảm ơn Wenger vì đã cho cậu ấy cơ hội thi đấu vào hôm nay. Còn Oezil thì chơi không quyết tâm trong pha đối mặt thủ môn. Điều đó sẽ giúp ích cho Arsenal chứ? Chắc chắn không”, Neville tuyên bố.


Oezil bị chỉ trích vì không đá hết mình

Theo tờ The Sun, Walcott đã tỏ ra tức giận với HLV Wenger, sau khi anh bị thay ra để nhường chỗ cho Giroud ở phút 67. Chính Walcott đã gỡ hòa 1-1 cho “Pháo thủ” ở phút 40, 2 phút trước khi Aguero nâng tỉ số lên 2-1 cho Man City. Dù đã lập công, nhưng Walcott chơi không tốt ở trận này. Anh chỉ chạm bóng có 22 lần và để mất bóng 5 lần. 

Sau khi rời sân nhường chỗ cho Giroud, cầu thủ 28 tuổi này lẳng lặng đi về băng ghế dự bị mà không bắt tay cũng như không nói với HLV người Pháp này một lời nào. Tờ The Sun thậm chí còn cho biết Walcott chẳng thèm nhìn ông Wenger lấy một cái.

Vòng 30 Premier League: Arsenal 2-2 Man City

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm