19h30 ngày 10/5, Man City - QPR (lượt đi 2-2): Tiễn đưa QPR, tranh đua với Arsenal

10/05/2015 10:24 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu không khí ở sân Etihad tối nay này khi QPR tới làm khách gặp Manchester City sẽ hoàn toàn khác hẳn so với năm 2012, khi đội bóng của HLV Roberto Mancini vô địch Anh một cách kịch tính hơn bao giờ hết.

Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều với cả hai đội bóng kể từ đó. QPR đã rớt hạng rồi lại thăng hạng Premier League kể từ sau khi sống sót trong ngày cuối cùng mùa giải đó, trong khi Man City để mất chức vô địch, đăng quang, rồi lại để mất. Cả hai đội đã thay HLV và có lẽ lại sắp làm điều đó lần nữa, dựa vào kết quả cuối cùng của chiến dịch này.

Chia tay QPR?

Nhưng cũng có nhiều điều không thay đổi so với 3 năm về trước. Đội khách đang vật lộn ở cuối bảng xếp hạng và sẽ chính thức rớt hạng nếu không thắng tối nay. Trong khi đó, Man City giờ vẫn không khác mấy so với CLB từng chiến thắng đầy quả cảm 3-2 hồi năm 2012, ít ra là về mặt con người.

Ít nhất 8 trong 11 cầu thủ đã đá chính ngày hôm đó giờ vẫn là những trụ cột ở Man City. Khả năng lớn 8 người đó cũng sẽ lại ra sân từ đầu tối hôm nay. Đội bóng của HLV Manuel Pellegrini, bất chấp những tăng cường ồ ạt trong thời gian vừa qua, đang như những kẻ mộng du ở mùa giải này, khi họ không còn nhớ được làm sao để chơi như quá khứ nữa. Nhiều cầu thủ đã tỏ ra kiệt quệ không chỉ về thể lực, mà quan trọng hơn là về ý chí và động lực. Hầu hết những học trò của Pellegrini đều đã có danh hiệu, đạt tới đỉnh cao và giờ không đủ động cơ để thể hiện mình nữa. Thật kỳ lạ là Man City giờ có lẽ lại là đội bóng lớn ở Premier League cần một cuộc thay máu nhất.

Những tin tức về việc Yaya Toure “90%” sẽ rời CLB trong mùa Hè này, theo lời người đại diện của anh Dimitri Seluk, đã reo lên hồi chuông báo động với Man xanh, trong khi lẽ ra họ không thể phụ thuộc vào chỉ một cầu thủ như thế sau những đầu tư ồ ạt suốt nửa thập kỷ qua. Toure đã là cầu thủ quan trọng nhất trong mọi danh hiệu mà Man City có được cho tới giờ, dù là Cúp FA, League Cup hay 2 chức vô địch Premier League. Do tiền vệ người Bờ Biển Ngà đang chấn thương, anh có thể đã chơi trận cuối cùng cho Man City rồi.


Man City cần “thay máu”

Và Toure chỉ là trường hợp điển hình nhất. Man City cũng mua và bán cầu thủ như mọi đội bóng khác, nhưng những người đi và đến chủ yếu chỉ là các vai phụ. Xương sống của đội bóng, đã bắt đầu trục trặc đủ chỗ, không hề thay đổi nhiều. Mùa Hè này, nếu các ông chủ A-rập không móc sâu hầu bao, đội chủ sân Etihad chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn.

Còn giờ đây, Man City vẫn cần thêm 3 điểm để chắc chắn một suất vào thẳng vòng bảng Champions League. Một vị trí trong Top 4 đã là chắc chắn sau chiến thắng trước Tottenham cuối tuần rồi, nhưng rõ ràng đó không phải mục đích của đội bóng áo xanh khi mùa giải này bắt đầu. Mục tiêu giờ đã được điều chỉnh và Pellegrini sẽ phải giúp học trò tìm kiếm động lực từ những sự khích lệ phụ như việc phải xếp trên kình địch cùng thành phố Man United. Họ sẽ bảo đảm được điều đó với một chiến thắng và một trận hòa nữa.

Trận đón tiếp QPR được chờ đợi là một bước tiến dễ dàng tới mục tiêu đó, khi đội khách mới thắng 1 trong 10 trận gần nhất ở Premier League và chỉ thắng 2 trận trên sân khách cả mùa này. Trong khi đó, cuộc đua cho vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng có thể phụ thuộc vào kết quả trận Arsenal-Man United. Pellegrini giờ vẫn còn lại 3 trận để bắt đầu tìm ra một công thức mới nhằm giành lại chức vô địch trong mùa tới và một chiến thắng trước QPR, như năm 2012, là yêu cầu tối thiểu.

Dự đoán: 2-0

15 Man City chỉ thua 1 trong 15 trận sân nhà gần nhất ở Premier League. 15 năm qua, Man City chưa bao giờ thua QPR ở Premier League: thắng 3, hòa 2 trong 5 trận.

5 Sergio Aguero đã ghi 5 bàn trong 4 trận Premier League gần nhất. Aguero đã ghi được 22 bàn tại Premier League mùa này, chỉ còn kém kỷ lục của Carlos Tevez 1 bàn.

9 QPR là đội chơi tệ nhất trong năm 2015, chỉ giành được 9 điểm. Họ cũng là đội đá sân khách tệ nhất ở mùa này, chỉ giành 7 điểm từ 17 trận.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm